Bán kết Cup Quốc gia 2009: Vé vào chung kết của ai?

16:50 29/07/2009

Chiều nay, hai trận bán kết giữa SHB. Đà Nẵng – Bình Dương và Thể Công – SLNA sẽ diễn ra để xác định ai là chủ nhân của tấm vé vào chơi tại chung kết. Hai cặp đấu nhiều duyên nợ giữa các đội bóng đang chơi tại V. League. Trong khi Đà Nẵng, Bình Dương đang có phong độ cao thì Thể Công, SLNA lại bê bết với những trận thua liên tiếp. Cúp QG chính là cơ hội để các đại diện của V. League khẳng định lại giá trị của mình.
Chiều nay, hai trận bán kết giữa SHB. Đà Nẵng – Bình Dương và Thể Công – SLNA sẽ diễn ra để xác định ai là chủ nhân của tấm vé vào chơi tại chung kết. Hai cặp đấu nhiều duyên nợ giữa các đội bóng đang chơi tại V. League. Trong khi Đà Nẵng, Bình Dương đang có phong độ cao thì Thể Công, SLNA lại bê bết với những trận thua liên tiếp. Cúp QG chính là cơ hội để các đại diện của V. League khẳng định lại giá trị của mình.

Đà Nẵng (trái) đang có cơ hội lập cú ăn hai ngoạn mục
Đà Nẵng (trái) đang có cơ hội lập cú ăn hai ngoạn mục

Cách đây 10 ngày, SHB Đà Nẵng từng thảm bại 1-4 trước Bình Dương trong khuôn khổ vòng 21 V-League. Chiều nay, hai “đại gia” lại gặp nhau tranh suất vào chơi trận chung kết cúp quốc gia. Đà Nẵng đang tràn trề cơ hội lập nên cú ăn hai tại mùa giải 2009 bởi họ đã được coi là tân vương của V. League 2009 và lại được chơi trận bán kết trên sân nhà.

Lợi thế nghiêng hẳn về phía đội chủ sân Chi Lăng, nhưng cửa thắng cho họ lại khá hẹp bởi vướng phải chấn thương của các ngoại binh. Sau vòng 21 và 22 V-League, ba trụ cột của SHB Đà Nẵng là Nguyễn Rogierio, Molina và Gaston cùng dính chấn thương, buộc phải nghỉ tập. Trước trận đấu, HLV Lê Huỳnh Đức cho biết: “Khả năng ra sân ở trận bán kết cúp quốc gia của bộ ba này đang bỏ ngỏ.

Nhiều khả năng, SHB Đà Nẵng buộc phải tiếp đón Bình Dương với đội hình toàn nội binh. Tôi không xem thường cúp quốc gia, bởi Đà Nẵng vô địch giải đấu này lần cuối cùng cách đây… 16 năm. Nhưng ngôi vô địch V-League mới là mục tiêu số một của SHB Đà Nẵng mùa này…”. Bình Dương cũng không tránh khỏi chấn thương khi vắng Như Thành (chấn thương gối, đang điều trị tại Hà Nội), Hoàng Vương (tái phát chấn thương cổ chân), Kesley vẫn chưa hết bệnh rối loạn tiền đình. Để tránh một mùa giải thất bát sau lúc không bảo vệ thành công ngôi vô địch, B Bình Dương đang dốc sức để chinh phục danh hiệu vô địch cúp quốc gia, nhằm giành suất góp mặt ở AFC cup mùa tới.

Trong khi đó, hai đại diện của phía Bắc là SLNA và Thể Công đều đang trong tình trạng bi đát. Đội chủ nhà Thể Công đang rối bời bởi phong độ sa sút nghiêm trọng mà đỉnh điểm là trận thua 2-4 trước Thanh Hoá ở vòng 22 ngay trên sân nhà. SLNA đang trong giai đoạn khủng hoảng khiến cho đội bóng xứ Nghệ “loạng choạng” ở những vòng cuối của V. League 2009. Sau 5 năm, kể từ 2005 tình cảnh của 2 đội bóng không khác nhau là mấy. Đội bóng xứ Nghệ giờ đã không còn là một đội bóng nổi lên như 1 hiện tượng nữa, bởi sau 2 trận thua liên tiếp thầy trò HLV Nguyễn Văn Thịnh đã trôi xuống giữa BXH. Thể Công còn bi đát hơn bởi ngay cả những nhà chuyên môn đều không thể lý giải được 2 “cú ngã ngựa” liên tiếp trên sân nhà, gần đây nhất là thất bại 2-4 ở Hàng Đẫy trước một Thanh Hóa đã “đắm chìm”. Không còn mục tiêu ở V.League nên có mặt ở trận chung kết Cup QG sẽ là mục tiêu tối thượng với cả 2 vào lúc này.

Tâm điểm của vòng bán kết Cup Quốc gia có lẽ nằm ở Chi Lăng trong cuộc đối đầu giữa Đà Nẵng – Bình Dương và đây được coi là trận chung kết sớm. Đà Nẵng đang đứng trước cơ hội lập cú ăn hai (vô địch V. League và Cup QG). Trong khi đó, Cup QG cũng là đỉnh cao cuối cùng để Bình Dương gỡ lại thể diện và họ cũng chưa bao giờ lên ngôi ở đấu trường này. Đối với Đà Nẵng đây là cơ hội để thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức đi vào lịch sử. Còn đối với Bình Dương, Thể Công hay SLNA thì đây là cơ hội để họ có chút danh tiếng khi mùa giải kết thúc để bào chữa cho thất bại tại V. League 2009.

Phan Anh


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông