Công an Ngô Quyền và CSGT xứng đáng vào chung kết

21:51 17/09/2009

Chiều qua, 2 trận BK của giải đã diễn ra rất quyết liệt và gay cấn khi CA Ngô Quyền chỉ có thể ghi tên mình vào CK sau loạt đá phạt đền luân lưu đầy may rủi trước CA Lê Chân; còn CSGT cũng phải nhờ đến bản lĩnh và kinh nghiệm mới đánh bại được các cầu trẻ PC22 trong những phút cuối…
Chiều qua, 2 trận BK của giải đã diễn ra rất quyết liệt và gay cấn khi CA Ngô Quyền chỉ có thể ghi tên mình vào CK sau loạt đá phạt đền luân lưu đầy may rủi trước CA Lê Chân; còn CSGT cũng phải nhờ đến bản lĩnh và kinh nghiệm mới đánh bại được các cầu trẻ PC22 trong những phút cuối…

PC26 (áo sáng) chật vật trước PC22 để vào chung kết
PC26 (áo sáng) chật vật trước PC22 để vào chung kết

Ở trận BK1, sau khoảng 10 phút đầu chơi ăn miếng, trả miếng sòng phẳng thì CA Lê Chân đã tỏ ra lép vế hơn về thế trận do đánh mất khu trung tuyến. Ở các phút 12 và 13, cặp TV Ngọc Anh - Quang Hợp của CA Ngô Quyền đã liên tiếp làm chao đảo khung thành CA Lê Chân bằng những cú dứt điểm và căng ngang nguy hiểm. Khác với những trận trước thường chơi ở vị trí TV hoặc TĐ, chiều qua tuyển thủ CATP Doãn Mạnh Trường đã được HLV Vũ Trọng Thắng đưa về đảm nhiệm vị trí trung vệ sở trường nên hàng thủ của CA Ngô Quyền càng trở nên vững chắc hơn trước những pha phản công của CA Lê Chân. Trong khi đó, cặp trung vệ Văn Hùng – Trung Kiên của CA Lê Chân cũng có một buổi chiều chơi cực sung khi chọn vị trí để cùng các đồng đội lần lượt bẻ gãy những đợt hãm thành của CA Ngô Quyền. Ở phút 35, Doãn Mạnh Trường đã có cú sút phạt khá hiểm, nhưng TM Hoài Nam của CA Lê Chân đã xuất sắc từ chối bàn thắng và hiệp một đã khép lại mà không bên nào mở được tỷ số.

Cục diện ở hiệp hai cũng tương tự như vậy, khi CA Ngô Quyền vẫn chơi lấn lướt hơn với liên tục những pha dồn lên vây hãm. Tuy nhiên, trước hàng thủ được tổ chức rất chặt chẽ của CA Lê Chân thì các cầu thủ CA Ngô Quyền đã không thể tạo nên sự đột biến và trận đấu đã buộc phải phân định thắng thua bằng loạt đá luân lưu làm nhấp nhổm các CĐV của cả hai bên. Và kịch tính đã xảy ra ngay ở loạt đầu tiên, khi Văn Hùng của CA Lê Chân bình tĩnh hạ TM Mạnh Hà, trong khi chính Doãn Mạnh Trường đã đặt lòng đưa bóng ra ngoài khung thành. Tuy nhiên, cũng ngay sau đó thì Lê Mạnh lại đánh mất ưu thế cho CA Lê Chân khi sút dội cột, còn Hữu Hùng của CA Ngô Quyền đã đánh bại TM Hoài Nam. Tâm lý được cân bằng và cả CA Ngô Quyền cùng CA Lê Chân đều thực hiện thành công 2 loạt sút tiếp theo. Nhưng ở loạt quyết định cuối cùng thì chính TM Mạnh Hà đã “chốt hạ” thành công đưa CA Ngô Quyền vào CK, sau khi Văn Hợp của CA Lê Chân cũng sút dội xà ngang.

Và trận BK2 cũng cống hiến cho khán giả màn so tài quyết liệt không kém. Tuy bị ép sân ngay từ đầu, nhưng chính các cầu thủ PC22 đã tạo được tình huống nguy hiểm đầu tiên ở phút thứ 7, khi TĐ đội trưởng Thanh Tùng trong tư thế không bị ai kèm đã bật cao đánh đầu, TM Bá Tân của CSGT đã bó tay, nhưng bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. Tuy nhiên, chừng 5 phút sau thì các cựu binh của CSGT đã làm nên sự khác biệt, khi trung vệ Đình Thịnh tạt bóng vào từ cánh trái, TĐ Trung Hải bắt vô lên buộc TM Thế Cương của PC22 phải đấm bóng giải nguy và TĐ Trường Sơn đã kịp có mặt đá bồi mở tỷ số trận đấu. Đây cũng là bàn thắng thứ 8 của Trường Sơn và các cầu thủ CSGT vẫn chiếm ưu thế hơn sau khi vượt lên dẫn trước. Nhưng bất ngờ đã xảy ra ở phút 31, khi TV Thanh Tùng và TĐ Huy Thịnh của PC22 đã có pha phối hợp bật tường đẹp mắt từ giữa sân, trước khi Huy Thịnh tăng tốc đột nhập vòng cấm và tung cú sút cực mạnh đánh bại TM Bá Tân đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Trong hiệp hai, trận đấu càng trở nên sôi động hơn và có lúc sức trẻ cùng quyết tâm thi đấu bừng bừng của các cầu thủ PC22 thực sự đã khiến đa số lão tướng của CSGT phải “bở hơi tai” trong những pha tranh chấp. Tuy nhiên, đúng vào lúc khó khăn nhất thì TĐ Trường Sơn (sau 2-3 tình huống sút hỏng ăn đáng tiếc) đã tỏa sáng với pha cướp được bóng ở vị cận thành và dứt điểm nhanh nâng tỷ số lên 2-1 cho CSGT ở phút 58. Đây không chỉ là thắng thứ 9 của Trường Sơn, mà cũng chính là bước ngoặt của trận đấu và chừng 7 phút sau thì đến lượt Trung Hải đã ấn định chiến thắng 3-1 đưa CSGT vào CK gặp CA Ngô Quyền vào chiều mai.

Tuy phải dừng bước và giành vị trí đồng giải ba chung cuộc, nhưng CA Lê Chân và PC22 cũng đã để lại nhiều ấn tượng trong đông đảo khán giả hâm mộ về tinh thần quyết tâm thi đấu…

THẾ HÙNG


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông