Hai cô bé không sợ ớt cay

16:06 27/11/2008

2 cô bé tại ngôi làng chài Mondarmoni ở bang Tây Bengal, ẤnĐộ, có biệt tài ăn ớt không sợ cay. Mới 5 và 7 tuổi nhưng Joshna và Shanti đãăn 3 kg ớt mỗi ngày.
2 cô bé tại ngôi làng chài Mondarmoni ở bang Tây Bengal, ẤnĐộ, có biệt tài ăn ớt không sợ cay. Mới 5 và 7 tuổi nhưng Joshna và Shanti đãăn 3 kg ớt mỗi ngày.

Hai em chỉ khoái ăn ớt thóc xanh, loại ớt xanh cay xè mà nhiều người chỉ cần nếm thử đã thấy bỏng lưỡi. Ông bố tên là Jatin nói: "Shanti bắt đầu ăn ớt năm 2 tuổi còn Joshma lần đầu nếm mùi ớt khi lên 4 tuổi. Hai đứa chẳng bao giờ bị cay và sưng vù ở miệng".



Theo Southasianpost


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông