19:47 05/10/2020 Vào 19h15 ngày 12-9-2020, chị Phạm Thị Giang, sinh năm 1976, ở số 593 đường 208, xã An Đồng, An Dương, đi xe đạp chở con nhỏ lưu thông trên cầu An Dương, Lê Chân, thì không may va chạm với một người phụ nữ đi xe máy cùng chiều. Cú va chạm khiến chị Giang bị thương, ngất đi. Thấy vậy, con chị Giang hoảng loạn, sợ hãi la khóc.
Rất may cho mẹ con chị là đúng lúc đó có hai đồng chí cán bộ Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động, Phòng Cảnh sát Cơ động - CATP, gồm:
Đại uý Hoàng Xuân Trường và Trung uý Ngô Quang Duy, đang trên đường đi công tác qua khu vực này đã kịp thời có mặt, nhanh chóng phối hợp cùng người dân sơ cứu cho chị Giang, trấn an tinh thần cho cháu bé và đưa hai mẹ con chị đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp.
Nhờ được cấp cứu kịp thời đến nay mẹ con chị Giang đã bình phục, khỏe mạnh bình thường, xuất viện về nhà.
Cảm động và biết ơn trước tấm lòng, nghĩa cử cao đẹp đó của 2 cán bộ Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động nói riêng, tập thể CBCS phòng Cảnh sát Cơ động nói chung, vừa qua, chị Giang đã gửi thư Cảm ơn để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Giám đốc CATP, Trưởng phòng Cảnh sát Cơ động và tập thể CBCS đơn vị mà trực tiếp là Đại uý Trường và Trung uý Duy.
Khánh Chi
09:55 20/04/2024
21:32 19/04/2024
Công an quận Đồ Sơn: Tăng cường xử lý thanh thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông
Công an huyện Thủy Nguyên: Quyết liệt phòng, chống ma túy đối với lao động ngoại tỉnh
Công an quận Lê Chân: Triệt xóa thành công chuyên án ma túy, thu giữ 776,59 gam ma tuý tổng hợp
Chuyên mục Luật Điện ảnh: Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về điện ảnh
Lực lượng Cảnh sát cơ động: Tiến thẳng lên hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới
Rực rỡ sắc màu Ngày hội khinh khí cầu huyện Cát Hải năm 2024
Những vụ tai nạn giao thông xảy ra trên cao tốc thời gian gần đây
Đoàn Thanh niên Công an quận Ngô Quyền tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng tháng Thanh niên
Công an quận Dương Kinh đoạt giải Nhất giải bóng đá nam 7 người Khối Công an quận năm 2024
Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an Hải Phòng: Ý nghĩa chương trình “Trao yêu thương, nhận nụ cười”