Người tổ trưởng dân phố không quản tuổi cao

03:33 29/12/2008

Năm nay tuy đã 75 tuổi, mái tóc đã bạc phơ, nhưng bác Nguyễn Văn Khoa,ở số 9 gác 3, ngõ Chè Chai, phường Quang Trung, quận Hồng Bàng vẫnnhiệt tình đảm nhiệm trọng trách tổ trưởng tổ nhân dân số 32 - khu dâncư Trần Quang Khải.

Bác Nguyễn Văn Khoa
Bác Nguyễn Văn Khoa

Trong thời gian vừa qua, thực hiện chủ trương phát động nhân dân trên địa bàn tích cực tham gia phong trào "Phòng chống trộm cắp xe máy" do UBND phường Quang Trung phát động, bác Khoa đã cùng lãnh đạo khu dân cư vận động 21 hộ dân trong tổ dân cư ký cam kết thực hiện, chủ động phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm.

Ngõ Chè Chai có nhiều ngách, thông với chợ Trần Quang Khải, đường Kỳ Đồng, ngõ Gạo, lại có đông dân, bác vận động nhân dân xây dựng thành một điểm trông xe an toàn. Và bác không quản nắng mưa, vận động nhân dân cùng tham gia xây dựng.

Đã nhiều lần bác Khoan trực tiếp phát hiện, tham gia truy bắt tội phạm. Điển hình như 13h ngày 16-9, bác cùng một số quần chúng nhân dân theo dõi, phát hiện 2 đối tượng đi xe máy, không có BKS đến đầu ngõ, 1 đối tượng xuống xe cậy khoá chiếc xe máy Wave Anpha, BKS: 16M4- 4631 của anh Nhật Minh ở số 88 Hoàng Văn Thụ, bác đã hô hoán mọi người đuổi bắt. Đối tượng phải nhảy lên xe đồng bọn bỏ chạy. Bác cũng đã xây dựng được 2 quần chúng tốt, nhiệt tình tham gia cùng công an phường tuần tra, chốt điểm phòng chống trộm cắp xe máy vào các giờ cao điểm.

Tuổi cao trí càng cao, nhiệt tình tham gia các phong trào địa phương, bác Khoa được bà con nhân dân yêu mến, tin cậy. Tại hội nghị phường Quang Trung sơ kết 5 tháng phong trào "Toàn dân phòng chống trộm cắp xe máy" vào ngày 20-12, bác Nguyễn Văn Khoa đã được Giám đốc CATP tặng giấy khen về thành tích đóng góp cho phong trào.

NTH


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông