Sĩ tử hào hứng với đề thi Văn về chủ quyền biển đảo

21:10 02/06/2014

Sáng 2-6, hơn 900 ngàn sĩ tử trên khắp cả nước bắt đầu bước vào kì thi Tốt nghiệp THPT 2014 với môn thi Ngữ Văn. Tại Hải Phòng, từ 6h sáng các thí sinh đã có mặt đông đủ tại các hội đồng thi để chuẩn bị tinh thần "vượt vũ môn".

Sau 120 phút, thí sinh bắt đầu bước ra khỏi phòng thi và tỏ ra vô cùng hào hứng với câu hỏi về sự kiện Trung Quốc đặt trái phép giàn khoan HD 981 ở vùng đặc quyền kinh tế và quyền tài phán của Việt Nam. Phóng viên báo ANHP đã ghi lại những cảm nhận của thí sinh về đề thi năm nay.

* Tại hội đồng thi trường THPT Trần Phú

 

Phụ huynh lo lắng chờ con em trước cổng trường
Phụ huynh lo lắng chờ con em trước cổng trường

Cô Ngọc (ở Lý Thường Kiệt) cho biết: "8h sáng mới bắt đầu thi nhưng từ 6h cô đã dẫn con đến trường rồi. Con gái cô học lớp tự nhiên nên chọn thi hai môn tự chọn Lý và Hóa. Môn Văn không phải thế mạnh của cháu nên có chút lo lắng."

Sĩ tử chăm chú làm bài thi tại hội đồng trường THPT Trần Phú
Sĩ tử chăm chú làm bài thi tại hội đồng trường THPT Trần Phú

 Em Nguyễn Hà Thanh - lớp 12 tự nhiên 2, hào hứng cho biết: "Câu 1 trong đề thi rất phù hợp với tình hình thời sự, giúp chúng em hiểu nhiều hơn các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Thời gian gần đây em có đọc báo, xem bản tin thời sự nên biết nhiều thông tin và làm tốt câu 1, còn câu 2 về vở kịch "Hồn Trương Ba, da hàng thịt" hơi khó nếu bạn nào học lệch".

Hà Thanh và bạn cùng nhau trao đổi về đề thi
Hà Thanh và bạn cùng nhau trao đổi về đề thi

 Em Vũ Hải Nam lớp 12 toán, nhiệt tình cho biết câu hỏi về biển Đông không nằm ngoài dự đoán của em. Cậu học trò lớp 12 cười sung sướng: "Việt Nam muôn năm! Em tự tin sẽ đạt điểm tuyệt đối câu hỏi này!"

Vũ Hải Nam tự tin sẽ đạt điểm tuyệt đối câu hỏi về chủ quyền biển đảo
Vũ Hải Nam tự tin sẽ đạt điểm tuyệt đối câu hỏi về chủ quyền biển đảo

 

Sĩ tử thích thú vì làm tốt câu hỏi về biển Đông
Sĩ tử thích thú vì làm tốt câu hỏi về biển Đông

Trái với câu hỏi đầu tiên về biển Đông, câu hỏi số 2 đề làm văn (7 điểm) về vở kịch “Hồn Trương Ba, da hàng thịt” lại khiến nhiều sĩ tử nhăn trán vì… không để ý tới tác phẩm này trong thời gian ôn thi.

Em Nguyễn Lê Thảo Ngân tiếc nuối:
Em Nguyễn Lê Thảo Ngân tiếc nuối: "Cô giáo có nhắc ôn tập vở kịch này nhưng bọn em không lưu ý".

 

 

Đa số thí sinh đều cảm thấy hào hứng sau môn thi đầu tiên
Đa số thí sinh đều cảm thấy hào hứng sau môn thi đầu tiên

 

 

* Tại hội đồng thi THPT Ngô Quyền

Chẳng ngại trời nắng, rất đông bậc phụ huynh tập trung trước cổng trường Ngô Quyền để đón con em mình
Chẳng ngại trời nắng, rất đông bậc phụ huynh tập trung trước cổng trường Ngô Quyền để đón con em mình
Các chiến sĩ công an làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh cho kỳ thi
Các chiến sĩ công an làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh cho kỳ thi

 

Sĩ tử trường THPT Ngô Quyền nghiêm túc làm bài thi
Sĩ tử trường THPT Ngô Quyền nghiêm túc làm bài thi

 

Đúng 10h, lác đác đã có một vài thí sinh bước ra khỏi phòng thi
Đúng 10h, lác đác đã có một vài thí sinh bước ra khỏi phòng thi

 

Kết thúc tốt đẹp môn thi đầu tiên, sĩ tử có thêm tự tin để bước vào môn thi tự chọn buổi chiều (Vật lý và Lịch sử)
Kết thúc tốt đẹp môn thi đầu tiên, sĩ tử có thêm tự tin để bước vào môn thi tự chọn buổi chiều (Vật lý và Lịch sử)

Học trò thích thú chụp ảnh kỉ niệm sau buổi thi môn Văn

Học trò thích thú chụp ảnh kỉ niệm sau buổi thi môn Văn

Nhóm PV

 


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông