Tây Ban Nha đang thẳng tiến tới Nam Phi

17:32 07/09/2009

Trong khi cả ĐKVĐ cùng đương kim á quân thế giới, Italia và Pháp đều tiếp tục gây thất vọng, thì “đàn Bò tót” của HLV Bosque vừa đã “xé xác” Bỉ tới 5 bàn không gỡ để củng cố vững chắc hơn ngôi đầu tại bảng 5…
Trong khi cả ĐKVĐ cùng đương kim á quân thế giới, Italia và Pháp đều tiếp tục gây thất vọng, thì “đàn Bò tót” của HLV Bosque vừa đã “xé xác” Bỉ tới 5 bàn không gỡ để củng cố vững chắc hơn ngôi đầu tại bảng 5…

Họ đang tiến rất gần tới Nam Phi
Họ đang tiến rất gần tới Nam Phi

Chơi áp đảo ngay sau tiếng còi khai cuộc và ở phút 23 dù TĐ David Villa đã sút hỏng quả phạt đền do chính anh mang lại, nhưng ĐT Bỉ cũng chỉ gồng mình chống đỡ thêm chừng 20 phút nữa, rồi hoàn toàn sụp đổ. Bước ngoặt của trận đấu đã được các học trò của HLV Bosque tạo ra ở phút 42, khi chính Villa chọc khe thông minh cho đồng đội trong màu áo Valencia, David Silla thoát xuống dứt điểm đưa “đàn Bò tót” vượt lên dẫn trước. Và khi hiệp hai mới bắt đầu được khoảng 5 phút thì đến lượt Villa đã trực tiếp lập công với cú sút quyết đoán từ mép vòng cấm, 2-0 cho Tây Ban Nha.

Ngay sau đó, Villa lại đóng vai trò kiến tạo hoàn hảo khi di chuyển ra biên nhận đường chuyền của Pique rồi tạt vào vòng cấm cho chính trung vệ của Barca băng tới nâng tỷ số lên 3-0. Không dừng lại ở đó, “đàn Bò tót” vẫn tràn lên rồi ở các phút 68 và 85 thì cặp David Silla và David Villa mỗi người đã lập cú đúp để hoàn tất chiến thắng hủy diệt 5-0 cho đoàn quân của HLV Bosque. Như vậy, đây đã là chiến thắng thứ 7 liên tiếp của các nhà ĐKVĐ châu Âu và hiện họ đã có trong tay tới 21 điểm tuyệt đối để bỏ xa đối thủ Bosnia ở sau lưng mình những 6 điểm, trong khi đường đua chỉ còn 3 vòng đấu nữa là kết thúc. Nếu thày trò HLV Bosque tiếp tục đánh bại Estonia vào ngày 9-9 tới và cùng lúc Bosnia không vượt qua được Thổ Nhĩ Kỳ, họ sẽ chính thức đoạt vé tới Nam Phi.

Trong khi đó, Italia tuy vừa vượt qua đàn em Gruzia 2-0 trên sân khách, nhưng cả 2 bàn “của họ” đều là những pha đốt lưới nhà ở các phút 57 và 68 của trung vệ kỳ cựu Kaladze. Nhờ may mắn này nên đoàn quân của HLV Lippi hiện vẫn đứng đầu ở bảng 8 với 17 điểm. Tuy nhiên, chuyến vừa làm khách trên sân Gruzia của các nhà ĐKVĐ thế giới cũng thất vọng chẳng kém gì màn trình diễn của ĐT Pháp, dù thày trò HLV Domenech được đón tiếp đối thủ Romania trên sân nhà Stade de France và TV ngôi sao Ribery đã trở lại có mặt trong đội hình. Bế tắc tới phút 49 thì TĐ Henry mới chớp được cơ hội đá bồi mở tỷ số sau cú đánh đầu của trung vệ Gallas. Nhưng chưa đầy 10 phút sau thì cũng giống như “tội đồ” Kaladze, trung vệ Escude của ĐT Pháp đã đá phản lưới nhà khiến họ buộc phải rời sân với tỷ số 1-1 và hiện vẫn kém đội đầu bảng Serbia (đang có 18 điểm) tới 4 điểm sau cùng 7 trận ở bảng 7. Phía trước cũng chỉ còn có 3 trận nữa thôi nên đường tới Nam Phi của thày trò HLV Domenech đang có nguy cơ phải trông chờ vào chiếc vé vớt.

Số phận của Bồ Đào Nha thậm chí còn bi đát hơn so với Pháp, khi họ vừa phải nhờ đến pha lập công muộn mằn của TĐ Liedson ở phút 86 mới thoát khỏi một trận thua trong chuyến làm khách trước đối thủ trực tiếp Đan Mạch. Kết quả trận này là 1-1 và hiện Bồ Đào Nha mới có 10 điểm đã bị đẩy xuống vị trí thứ 4 tại bảng 1, sau Thụy Điển (vừa thắng Hungaria 2-1 ngay trên sân khách) 12 điểm, Hungaria 13 điểm và Đan Mạch 17 điểm.

Và ở một số trận còn lại đáng chú khác thì Croatia đã vượt qua Belarus 1-0 để bứt lên có 17 điểm tại bảng 6 và tạm thu hẹp khoảng cách với “Sư tử” Anh từ 7 xuống còn 4 điểm (nhưng chơi nhiều hơn 1 trận); Ukraine cũng đè bẹp Andorra 5-0 để tiếp tục nuôi hy vọng giành suất play-off ở bảng 6 khi đang có 14 điểm; trong khi Thụy Sỹ vừa đã bứt lên độc chiếm ngôi đầu tại bảng 2 với 16 điểm sau trận đánh bại đối thủ trực tiếp Hy Lạp 2-0…

THIÊN AN


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích