Vòng 3 giải ngoại hạng Anh: Manchester bừng tỉnh

16:25 24/08/2009

Họ đã vấp ngã ở lượt trận thứ 2 trước tân binh Burnley và tiếp tục không thể tạo nên sự khác biệt trong hiệp một của chuyến làm khách trước Wigan. Tuy nhiên, ở hiệp hai thì các học trò của HLV Ferguson đã chơi bùng nổ và nã đối thủ khó chịu này những 5 bàn không gỡ...
Họ đã vấp ngã ở lượt trận thứ 2 trước tân binh Burnley và tiếp tục không thể tạo nên sự khác biệt trong hiệp một của chuyến làm khách trước Wigan. Tuy nhiên, ở hiệp hai thì các học trò của HLV Ferguson đã chơi bùng nổ và nã đối thủ khó chịu này những 5 bàn không gỡ...

Niềm vui đã trở lại với MU
Niềm vui đã trở lại với MU

So với trận thua mất mặt trước Burnley thì MU vừa đã xuất quân với khá nhiều sự thay đổi, khi trung vệ trụ cột Vidic đã trở lại sau chấn thương; trong khi HV cựu binh G.Neville và TV tân binh Valencia cũng ra sân ngay từ đầu cùng TV Nani; còn trên hàng công thì Berbatov đá cặp cùng Rooney, chứ không phải Owen. Và ít nhất cũng có tới 4-5 tình huống ăn bàn khá rõ rệt đã được các học trò của HLV Ferguson tạo ra trên sân của Wigan trong 45 phút đầu tiên, nhưng cơ hội cứ lần lượt trôi qua sau những cú dứt điểm của Fletcher, Scholes và Rooey...

Trong khi đó, tuy có phần lép vế hơn về thế trận nhưng Wigan cũng không ít lần đã khiến các CĐV của MU phải nhấp nhổm lo lắng mỗi khi họ có thời cơ đáp trả. Đáng kể nhất là tình huống ở phút 26, khi TV Koumas tung cú sút cực căng và nếu TM Foster không quá xuất sắc bay người hóa giải thì đó có thể đã là một bàn thắng đẹp đưa Wigan vuợt lên dẫn trước. Hay ở đầu hiệp hai cũng vậy, khi mà TM Foster đã đứng chôn chân sau cú bật cao đánh đầu của trung vệ Scharner bên phía Wigan, thì bóng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Nhưng bước ngoặt của trận đấu đã xảy ra ở phút 56, khi cựu TV Valencia của Wigan tạt bóng vào từ cánh phải và Rooney đã bật cao đánh đầu phá vỡ thế bế tắc cho Manchester. Wigan lập tức cũng đáp trả bằng một cú đánh đầu của TĐ Rodallega buộc TM Foster một lần nữa phải trổ tài cứu thua trước vạch vôi. Tuy nhiên, kịch bản rượt đuổi tỷ số đã không đến với đội chủ sân DW, mà ngay sau đó họ còn phải nhận bàn thua thứ 2 và đó là pha đột nhập vòng cấm lập công khá ngẫu hứng của TĐ Berbatov.

Tiếp tục vây hãm, đến phút 65 thì MU coi như đã nắm chắc chiến thắng trong tay khi Rooney lại tỏa sáng với cú dứt điểm kỹ thuật vào góc gần nâng tỷ số lên 3-0, trước khi rời sân nhường chỗ cho Owen ở phút 72. Thế trận vẫn diễn ra gần như một chiều và chừng hơn 10 phút sau khi có mặt trên sân thì OWen cũng đã có bàn thắng đầu tiên trong màu áo MU tại Premiership, khi băng vào vòng cấm dứt điểm kỹ thuật gia tăng cách biệt thành 4-0 cho đoàn quân của HLV Feguson. Chưa hết, ở phút đá bù giờ thứ 2 thì đến lượt TV Nani vẫn kịp ghi tên mình vào danh sách ghi bàn bằng cú sút phạt tuyệt đẹp ấn định chiến thắng 5-0 cho MU.

Sau màn khởi đầu cực kỳ ấn tượng ở ngày ra quân (cùng chiến thắng 2-0 ngay trên sân khách trước Celtic tại lượt đi vòng Play-oof Champions League), các "pháo thủ" Arsenal cũng vừa có thêm màn trình diễn tuyệt vời không kém khi lại đánh bại đối thủ Portsmouth tới 4-1 trên sân nhà Emirates. TV Diaby là người đã lập cú đúp cho các "pháo thủ" ở các phút 18 và 21. Hai bàn còn lại do trung vệ cựu binh Gallas và TĐ trẻ Ramsey lập công ở các phút 52 và 69. Không chỉ nối dài chuỗi trận thắng, kết quả này còn đưa các học trò của HLV Wenger tạm trở lại ngôi đầu BXH (khi Chelsea chưa đá) với cùng 6 điểm như 5 cái tên khác nhưng hơn hiệu số phụ, dù họ mới chơi có 2 trận.

Trong khi đó, tuy không ấn tượng như Arsenal, nhưng Man City cũng đã toàn thắng trận thứ 2 liên tiếp ở mùa giải năm nay khi đoàn quân của HLV Mark Hughes vừa vượt qua tân binh Volverhampton 1-0 trên sân nhà bằng bàn thắng duy nhất do TĐ Edebayor lập công ngay ở phút 17...



THIÊN AN


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông