3 vé cuối vào vòng knock-out đã có chủ

16:55 11/12/2008

Đã không có bất ngờ xảy ra khi 3 đại diện trên đều tự quyết định được số phận của họ bằng những chiến thắng trên sân nhà. Nhưng ĐKVĐ Italia, Inter thì đã gây thất vọng với trận thua trận thứ hai liên tiếp và bị Panathinaikos cướp mất ngôi đầu ở bảng B…
Đã không có bất ngờ xảy ra khi 3 đại diện trên đều tự quyết định được số phận của họ bằng những chiến thắng trên sân nhà. Nhưng ĐKVĐ Italia, Inter thì đã gây thất vọng với trận thua trận thứ hai liên tiếp và bị Panathinaikos cướp mất ngôi đầu ở bảng B…

Drogba lập công chính thức đưa Chelsea vào vòng knock-out
Drogba lập công chính thức đưa Chelsea vào vòng knock-out

Cục diện ở bảng A đã trở nên rất căng thẳng trước lượt trận cuối, khi cả As Roma, Chelsea và Bordeaux đều còn cơ hội tranh 2 vé vào vòng knock-out. Trong đó, riêng đại biểu của bóng đá Italia chỉ cần hòa là chắc suất, còn 2 đại diện của bóng đá Anh và Pháp thì buộc phải thắng (trong hai cặp đấu: Roma-Bordeaux và Chelsea-Cluj) mới có thể tự định đoạt được số phận của họ. Và kịch tính càng như được đẩy lên cao hơn với những diễn biến không thể đoán trước điều gì sau gần hết thời gian của hiệp một, khi cả hai trận đều chưa có bàn thắng nào được ghi. Ở quãng thời gian ấy, nếu như các CĐV Chelsea đã không ít lần phải thót tim trước những tình huống khung thành của TM P.Cech bị các chân sút Cluj chơi với tâm lý thoải mái hơn đe dọa, thì cả thành Roma cũng không thực sự an tâm cho đoàn quân của HLV Spalletti dù đội khách Bordeaux chơi không mấy xuất sắc…

Tuy nhiên, đến phút 40 thì Chelsea đã giải tỏa được nỗi âu lo cho các CĐV của họ trên sân nhà Stamford Bridge. Đó là tình huống có phần may mắn với các học trò của HLV Scolari, khi Deco đá phạt, bóng luẩn quẩn trong vòng cấm trước khi bóng vô tình tới chân TĐ Kalou ở vị trí cận thành và chân sút người Bờ Biển Ngà đã không bỏ qua cơ hội đưa Chelsea vượt lên dẫn trước. Ở phút thứ 10 của hiệp hai, bầu không khí trên sân Stamford Bridge lại trở về trạng thái căng như dây đàn khi Chelsea đang chơi lấn lướt hơn, đã bất ngờ bị san bằng cách biệt sau pha bật cao đánh đầu cực hiểm hạ gục TM P.Cech của TĐ Kone bên phía Cluj.

Nhưng chỉ hơn 5 phút sau đó… thì TV Brighi của As Roma đã có pha lập công vào lưới Bordeaux mở toang cánh cửa vào knock-out cho đại biểu bóng đá Italia, đồng thời cũng gần như xua tan áp lực cho Chelsea. Lập tức, HLV Scolari đã tung TĐ Drogba vào sân thay Kalou và ở phút 71 chân sút này đã nhấn chìm mọi ý đồ “phá đám” của Cluj khi thoát xuống vòng cấm đón đường chuyền của TV J.Cole, trước khi xỉa mũi giày tinh tế ấn định chiến thắng 2-1 đưa Chelsea vào vòng knock-out. Trong khi đó, Roma cũng không cho Bordeaux một cơ hội lật ngược tình thế nào khi ở phút 79 đội trưởng Totti của họ thoát xuống vòng cấm và tung cú sút điệu nghệ ấn định chiến thắng 2-0 giúp đoàn quân của HLV Spalletti giành quyền đi tiếp ở vị thế đầu bảng A với 12 điểm, vẫn hơn Chelsea 1 điểm. Còn Bordeaux đành chấp nhận xuống chơi ở cúp UEFA.

Chủ nhân của chiếc vé cuối cùng vào vòng knock-out Champions League mùa này là đại biểu của bóng đá Hy Lạp mang tên Panathinaikos, khi họ vừa đánh bại đối thủ trực tiếp Anorthosis 1-0 trên sân nhà. Với kết quả này, Panathinaikos không chỉ đã chặn đứng cuộc phiêu lưu khá thú vị trước đó của tân binh Anorthosis, mà họ còn ngoạn mục bứt lên cướp ngôi đầu tại bảng B từ tay Inter. Bởi cùng lúc đó, HLV Morinho và các học trò của ông đã phải hứng chịu thất bại thứ hai liên tiếp ở chặng cuối vòng bảng, khi lại gục ngã 1-2 trong chuyến làm khách trên sân của Bremen. Với chiến thắng đầu tiên giành được tại vòng bảng này, Bremen cũng đã bất ngờ vượt lên có 7 điểm và giành suất dự cúp UEFA từ tay Anorthosis.

Ở bảng C, do chỉ ra sân với đội hình dự bị và phải chịu thất bại 2-3 ngay trên sân nhà trước Shakhtar, nhưng Barca vẫn đứng đầu tại bảng này với 13 điểm. Cùng lúc, dù đánh bại đối thủ Basel 1-0 ngay trên sân khách, song Sporting vẫn phải về đích ở ngôi nhì bảng khi vẫn kém Barca 1 điểm, còn Shakhtar giành suất dự cúp UEFA.

Và ngôi đầu ở bảng C cũng vừa đã chính thức thuộc về Liverpool với 14 điểm sau chiến thắng 3-1 của họ trên sân PSV Eindhoven. Trong khi đó, Alt.Madrid đã bị Marseille cầm chân 0-0 ở lượt trận cuối cùng rạng sáng qua nên xếp thứ nhì chung cuộc với 12 điểm và kết quả này cũng đã giúp Marseille giành vé dự cúp UEFA vào phút chót…

THIÊN AN


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông