Arshavin chính thức trở thành pháo thủ

17:49 05/02/2009

Hơn 7 tháng trước, TĐ người Nga này từng tuyên bố anh muốn tới khoác áo Arsenal, nhưng phải tới hôm 3-2 vừa qua thì điều này mới trở thành sự thật…
Hơn 7 tháng trước, TĐ người Nga này từng tuyên bố anh muốn tới khoác áo Arsenal, nhưng phải tới hôm 3-2 vừa qua thì điều này mới trở thành sự thật…

Arshavin ra mắt trong màu áo mới
Arshavin ra mắt trong màu áo mới

Không chỉ là đầu kéo đưa con tàu Zenit vô danh đăng quang cúp UEFA mùa giải 2007-2008, Arshavin còn chính là phát hiện lớn nhất tại VCK EURO 2008. Với những gì từng thể hiện chói sáng trên đất Áo và Thụy Sỹ khi đưa những chú “Gấu Nga” vào đến BK EURO 2008, chàng TĐ điển trai thư sinh này lập tức đã trở thành một trong những cái tên được quan tâm nhất trên thị trường chuyển nhượng cầu thủ hè năm ngoái. Trong đó, Barca chính là CLB đầu tiên từng lên kế hoạch đưa Arshavin về sân Nou Camp nhằm thay thế sự ra đi của Ronaldinho và Deco. Cả Chelsea cũng có không ít lợi thế trong cuộc chạy đua giành chữ ký của TĐ người Nga bởi tỷ phú Abramovic chính là đồng hương của anh.

Mặc dù vậy, điều quyết định nhất trong thương vụ tưởng chừng như không cân sức này – nếu đem so sánh Arsenal với danh tiếng và tiềm lực của Barca cũng như Chelsea - lại thuộc về các “pháo thủ” khi chính Arshavin lại tuyên bố anh muốn tới sân Emirates. Thậm chí, chân sút của ĐT Nga còn cho rằng Arsenal mới là nơi phù hợp nhất để anh tiếp tục phát triển tài năng.

Còn nhớ, đó cũng là thời điểm mà sân Emirates đang phải hứng chịu nạn chảy máu tài năng sau sự rũ áo ra đi của những ngôi sao mới thành danh như Flamini, Hleb… và việc Arshavin đánh tiếng muốn tới đây đã khiến cả BLĐ Arsenal cũng như các CĐV của họ rất phấn khích. Tuy nhiên, ngặt một nỗi là “Giáo sư” Wenger đã không thể “xoay” đâu ra đủ 24 triệu bảng như yêu cầu của CLB Zenit, nên thương vụ Arshavin đã không thể diễn ra như mong muốn…

Và cũng phải tới phút chót của kỳ chuyển nhượng mùa đông này, tức chiều tối ngày 3-2 vừa qua thì cả Zenit và Arsenal mới cùng xác nhận rằng vụ chuyển nhượng TĐ người Nga đã hoàn tất. Theo đó, để đưa Arshavin chính thức trở thành “pháo thủ” trong thời hạn 42 tháng, Arsenal chỉ phải trả cho Zenit số tiền 15 triệu bảng, ít hơn 9 triệu bảng so với giá ban đầu và chân sút này sẽ khoác chiếc áo số 23 tại sân Emirates.

Đây cũng chính là vụ chuyển nhượng đáng chú ý nhất tại Premiership nói riêng, cũng như cả TTCN sân cỏ châu Âu mùa đông này. Nhưng đáng nói hơn với Arsenal chính là bởi họ đã có một sự kỳ vọng mới cho giấc mơ theo đuổi các mục tiêu phía trước. Đương nhiên, Arshavin sẽ rất cần một quãng thời gian nhất định để dần thích ứng và hòa nhập với lối chơi cùng các đồng đội mới tại Emirates. Chân sút này cũng không thể góp mặt cùng đoàn quân của HLV Wenger tại vòng knock-out Champions League mùa này do đã đăng ký thi đấu cho Zenit ở vòng bảng. Nhưng nếu Arshavin nhanh chóng tìm được tiếng nói chung với các “pháo thủ”, chắc chắn HLV Wenger sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn cho sơ đồ chiến thuật của Arsenal sắp tới, cả ở tuyến giữa lẫn hàng công khi nhạc trưởng Fabregas vẫn đang chấn thương. Bởi ngoài tiềm năng tổ chức phát động tấn công mà TĐ người Nga có thể tự mình đảm nhiệm, Arshavin còn rất nhạy bén trong những pha dâng cao ghi bàn như từng thể hiện ở các tình huống lập công ấn định chiến thắng 2-0 và 3-1 cho ĐT Nga trước Thụy Điển và Hà Lan tại VCK EURO 2008…

Hãy chờ xem khi Arshavin đã chính thức trở thành “pháo thủ”.

THIÊN AN


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông