Bây giờ MU mới tăng tốc?

14:44 14/07/2009

HLV Ferguson từng khiến nhiều người phải thất vọng khi ở mùa chuyển nhượng hè này ông mới chỉ đưa về sân Old Trafford những cái tên như Valencia, Owen hay Obertan. Tuy nhiên, rất có thể trong một vài ngày tới thì các CĐV của ĐKVĐ Premiership sẽ hoàn toàn hài lòng về những bổ sung mới nhất của Six Alex…
HLV Ferguson từng khiến nhiều người phải thất vọng khi ở mùa chuyển nhượng hè này ông mới chỉ đưa về sân Old Trafford những cái tên như Valencia, Owen hay Obertan. Tuy nhiên, rất có thể trong một vài ngày tới thì các CĐV của ĐKVĐ Premiership sẽ hoàn toàn hài lòng về những bổ sung mới nhất của Six Alex…

Sir Alex sẽ sớm đưa Douglas Costa (giữa) về sân Old Trafford?
Sir Alex sẽ sớm đưa Douglas Costa (giữa) về sân Old Trafford?

Và Samuel Eto’o chính là cái tên sáng giá nhất có thể sẽ sớm trở thành người của sân Old Trafford. Diễn biến liên quan đến tương lai của TĐ người Cameroon này trong những ngày gần đây cho thấy phía Man City đã không còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi Eto’o và Barca dàn xếp những bất đồng cá nhân giữa họ xung quanh vấn đề về quyền lợi trong vụ chuyển nhượng này nữa.

Tóm lại là Man City vừa đã chính thức tuyên bố sẽ không theo đuổi Eto’o nữa và cơ hội đang mở ra với MU khi phía Barca cũng rất muốn bán “báo đen” trước mùa hè năm 2010. Bởi đây là thời điểm mà hợp đồng giữa Eto’o với Barca sẽ hết thời hạn và khi ấy đội chủ sân Nou Camp sẽ không thể thu về đồng nào nếu Eto’o ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do. Vả lại, bán Eto’o vào thời điểm này là bài toán hợp lý nhất để Barca có thể tập trung cho thương vụ đưa TĐ David Villa từ Valencia về sân Nou Camp theo đúng kế hoạch mua sắm của đội bóng xứ Catalan.

Được biết, phía Barca vừa đã bật đèn xanh cho MU về mức phí chuyển nhượng khoảng 29 triệu euro và bản thân Eto’o cũng rất muốn trở thành người của sân Old Trafford, nếu HLV Ferguson đồng ý trả cho “báo đen” khoản lương 170.000 bảng/tuần. Có vẻ như cả hai yêu cầu này đều không phải là vấn đề mà Sir Alex quá quan tâm khi ông đang khá rủng rỉnh sau thương vụ bán C.Ronaldo. Và thương hiệu của Eto’o cũng là điều khỏi phải bàn cãi để có thể hy vọng vào khả năng “báo đen” sẽ cùng Rooney trở thành cặp bài trùng đáng sợ trên hàng công của MU.

Tuy nhiên, có một chi tiết mà Sir Alex còn đang cân nhắc và đó chính là việc Eto’o muốn được đảm bảo cho tương lai tại Old Trafford trong thời hạn 4 năm, còn phía MU chỉ muốn ký hợp đồng trong 2 năm. Bởi Eto’o năm nay đã 28 tuổi và nếu chấp nhận để một cầu thủ đã ở nửa cuối của đỉnh cao phong độ hưởng mức lương khủng như vậy trong suốt 4 năm, thì đó quả là vấn đề cần phải được cân nhắc thấu đáo. Cho nên, nếu MU và Eto’o tìm được tiếng nói chung về chuyện này thì sẽ không còn điều gì có thể ngăn cản ngày mà “báo đen” sẽ sớm trình làng tại Old Trafford…

Nhưng chưa hết, cùng với thương vụ Eto’o thì hiện MU còn đang “nhấn ga” trong việc đàm phán với CLB Gremio - Braxin để đưa tài năng trẻ mới 18 tuổi mang tên Douglas Costa về sân Old Trafford. Đây là gương mặt đã tỏa sáng giúp U20 Braxin vô địch Nam Mỹ hồi đầu năm nay và trước đó cũng từng lọt vào tầm ngắm tuyển chọn của chính HLV Ferguson khi ông coi Douglas Costa là mẫu cầu thủ có thể trở thành một “Ronaldinho” mới trong tương lai. Trước đây, phía Gremio từng “hét” giá “viên ngọc thô” Douglas Costa tới 21 triệu bảng nên đã khiến MU phải dừng đàm phán. Nhưng đến thời điểm này thì do khó khăn về tài chính nên đội bóng mà Ronaldinho cũng từng trưởng thành từ đây đã xuống nước và đó là cơ hội mà đang MU đang nắm trong tay để có thể sớm hoàn thành thương vụ này trong ngày một ngày hai.

Đương nhiên là những ai yêu mến MU cũng đều muốn thế…



THIÊN AN


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông