Cảnh sát đường thủy cứu người bị nạn

14:56 06/07/2016

 

CBCS Phân đội 1, Thủy đội tuần tra bảo vệ phương tiện và tài sản cho người bị nạn
CBCS Phân đội 1, Thủy đội tuần tra bảo vệ phương tiện và tài sản cho người bị nạn

Vào 10h ngày 5-7, trên sông Cấm, đoạn ngã 3 Đình Vũ (thuộc địa bàn phường Đông Hải 2, quận Hải An), anh Vũ Văn Tuấn và vợ là Trần Thị Gái, ở phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, Hải Phòng, đang lái thuyền bán hàng rong trên sông thì bất ngờ gặp nạn do thời tiết diễn biến bất thường: trời mù, tối đen, gió lớn, sóng to.

Lúc đó, anh Tuấn đang cầm lái ở phía đuôi thuyền thì bị tay lái đập vào mạng sườn rơi xuống sông. Do không biết bơi, anh Tuấn bị sóng cuốn đi, đe dọa tính mạng. Thấy chồng bị ngã, chị Gái cuống cuồng kêu cứu…

Rất may, lúc đó tổ tuần tra của Phân đội 1, Thủy đội tuần tra, Phòng Cảnh sát đường thủy (PC68) gồm các đồng chí: đại úy Nguyễn Hải Nam và trung úy Lê Tiến Nghĩa do trung tá Vũ Quốc Hùng, Phân đội trưởng Phân đội 1, chỉ huy trên đường tuần tra đã phát hiện. Trong cơn giông, CBCS Tổ tuần tra Phân đội 1 đã không quản nguy hiểm tính mạng, kịp thời  vớt được anh Tuấn và đưa về đơn vị sơ cứu. Hiện anh Tuấn đã bình phục sức khỏe.

Anh Tuấn sau khi được sơ cứu, sức khỏe hồi phục
Anh Tuấn sau khi được sơ cứu, sức khỏe hồi phục

Tinh thần vì nhân dân, không quản ngại khó khăn, nguy hiểm của CBCS Tổ công tác Phân Đội 1, Thủy Đội tuần tra Phòng PC68 đáng khâm phục, được nhân dân khen ngợi.

DL


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông