Chelsea cũng lỡ nhịp

17:06 24/12/2008

Trong khi MU bận đá cúp các CLB thế giới, còn trước đó thì Liverpool và Arsenal đã níu chân nhau 1-1, nhưng rạng sáng qua đoàn quân của HLV Scolari đã bỏ lỡ cơ hội bứt lên chiếm ngôi đầu BXH đang bỏ ngỏ khi họ không thể kiếm trọn 3 điểm trong chuyến làm khách trên sân của Everton…
Trong khi MU bận đá cúp các CLB thế giới, còn trước đó thì Liverpool và Arsenal đã níu chân nhau 1-1, nhưng rạng sáng qua đoàn quân của HLV Scolari đã bỏ lỡ cơ hội bứt lên chiếm ngôi đầu BXH đang bỏ ngỏ khi họ không thể kiếm trọn 3 điểm trong chuyến làm khách trên sân của Everton…

Pha vào bóng thô bạo đã khiến Terry bị truất quyền thi đấu
Pha vào bóng thô bạo đã khiến Terry bị truất quyền thi đấu

Lịch thi đấu ở vòng 18 này đã mỉm cười với Chelsea bởi họ được xuất quân muộn sau trận thư hùng nảy lửa giữa Arsenal và đội đầu bảng Liverpool. Đã vậy, đối thủ Everton lại đang khủng hoảng nghiêm trọng ở hàng công khi cả 3 chân sút tốt nhất của đội bóng cùng thành London này, gồm Saha, Yakubu và Anichebe đều không thể xung trận do chấn thương. Nên dù phải làm khách trên sân Goodison Park của đối thủ đang đứng thứ 7 trên BXH, nhưng đó chẳng phải là điều mà thày trò HLV Scolari quá bận tâm khi họ từng có mạch 8 trận thắng liên tiếp trong những chuyến thi đấu xa sân nhà Stamford Bridge tại Premiership mùa giải năm nay…

Và cơ hội sớm vượt lên dẫn trước cũng đã đến với Chelsea ngay ở phút thứ 4, khi một cầu thủ Everton lúng túng để mất bóng và HV Ashley Cole của họ đã chớp được cơ hội bứt lên tung cú dứt điểm suýt đánh bại pha trổ tài cứu thua của TM Howard. Trong khi đó, do vắng các trụ cột ở hàng công nên TV Cahill của Everton đã phải sắm vai trung phong cắm và đội chủ nhà cũng chỉ dàn trận với ý đồ thủ hòa bằng lối chơi phòng ngự-phản công, chủ yếu bằng những pha không chiến. Dưới sự chỉ huy của trung vệ đội trưởng Terry, Chelsea đã không gặp mấy khó khăn trong việc hóa giải những pha dàn xếp tấn công khá đơn giản ấy. Nhìn chung, các học trò của HLV Scolari đã tạo được một thế trận lấn lướt hơn cùng khá nhiều tình huống gây sóng gió trước khung thành đối phương. Suốt hơn 30 phút đầu tiên, hàng thủ Chelsea chỉ duy nhất một lần bị đe dọa thực sự ở phút 13, khi TV Fellaini của Everton đã được đồng đội tạo cơ hội khá ngon ăn trong vòng cấm, nhưng cầu thủ người Bỉ này lại đánh đầu quá nhẹ không thắng nổi TM P.Cech.

Tuy nhiên, ở phút 35 thì chính các cầu thủ Chelsea đã tự làm suy yếu đi khả năng có thể lập kỷ lục mới thắng 9 trận liên tiếp trên sân khách và bước ngoặt của trận đấu đã xảy ra, khi trung vệ Terry bị truất quyền thi đấu bằng chiếc thẻ đỏ trực tiếp do phạm lỗi thô bạo với TV Leon Osman bên phía Everton. Bởi những phút còn lại của hiệp một cũng như suốt hiệp hai, dù Chelsea vẫn có phần chơi lấn sân hơn và HLV Scolari đã tung TĐ Drogba vào thay chân sút Anelka chơi mờ nhạt (đồng thời rút TV J.Cole ra để tăng cường thêm trung vệ Ivanovic), nhưng mọi cơ hội mà họ tạo được trước khung thành TM Howard, đều chỉ dừng lại ở mức uy hiếp chứ không có tình huống nào đột biến thực sự nguy hiểm. Trong khi đó, tuy chơi hơn người nhưng đội chủ nhà cũng không dám mạo hiểm dốc toàn lực tấn công nên diễn biến trên sân trở nên khá tẻ nhạt và có vẻ như kết quả hòa 0-0 đã làm cả hai cùng hài lòng.

Không có chiến thắng mừng Giáng sinh, Chelsea (38 điểm) không chỉ đã bỏ lỡ cơ hội quý giá có thể cướp ngôi đầu BXH từ tay Liverpool (39 điểm), mà còn phải đối diện với nguy cơ sẽ bị các đối thủ ở phía sau gây sức ép trong những vòng đua sắp tới. Bởi đứng ngay sau họ trên BXH hiện đang là “ngựa ô” Aston Villa đã có 34 điểm. Nhưng đáng nói hơn là khả năng họ sẽ bị địch thủ Manchester đang có 32 điểm san bằng cách biệt, khi đoàn quân vừa đăng quang FIFA Club World cup 2008 của HLV Ferguson mới đá có 16 trận tại Permiership mùa này…

THIÊN AN


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông