Chelsea đại náo Anfield

17:51 10/04/2009

Họ cùng “bầy quỷ” vừa cống hiến cho người xem một cuộc so tài đỉnh cao rất hấp dẫn suốt 90 phút. Và bất ngờ rúng động đã xảy khi đoàn quân của “phù thủy” Hiddink ngược dòng đánh bại “Vua đấu cúp” tới 3-1 ngay tại Anfield…
Họ cùng “bầy quỷ” vừa cống hiến cho người xem một cuộc so tài đỉnh cao rất hấp dẫn suốt 90 phút. Và bất ngờ rúng động đã xảy khi đoàn quân của “phù thủy” Hiddink ngược dòng đánh bại “Vua đấu cúp” tới 3-1 ngay tại Anfield…

Sát thủ thầm lặng mang tên Ivanovic (trái) của Chelsea
Sát thủ thầm lặng mang tên Ivanovic (trái) của Chelsea

Phong độ hiện tại cùng tương quan lực lượng của Liverpool và Chelsea vào lúc này được đánh giá ngang nhau nên sân nhà Anfield chính là lợi thế với “bầy quỷ” ở lượt đi khi thày trò HLV Benitez nghênh tiếp đối thủ họ từng đánh bại cả hai lượt trận tại Premiership mùa giải năm nay.

Ngay phút thứ 3, TĐ Kuyt của Liverpool đã bất ngờ tung cú dứt điểm sấm sét trước vòng cấm và nếu bóng không chạm đầu HV Ivanovic bên phía Chelsea làm đổi hướng thì rất có thể lưới của TM P.Cech đã sớm rung lên. Tuy nhiên, trong một diễn biến rất nhanh chừng 3 phút sau thì các CĐV của “bầy quỷ” trên sân Anfield cũng đã chính thức được ăn mừng bàn thắng, khi TĐ Torres ập vào vòng cấm đón đường chuyền vào từ cánh phải của HV Arbeloa và đánh bại TM P.Cech bằng cú dứt điểm sệt hiểm hóc, 1-0 cho Liverpool.

Lập tức, ngay sau đó Chelsea cũng đã đáp trả tình huống tấn công chớp nhoáng, nhưng rất tiếc là cú dứt điểm cuối cùng của TĐ Drogba lại không thắng nổi pha băng ra khép góc khi đối mặt của TM Reina bên phía Liverpool.

Những phút còn lại của hiệp một chính là quãng thời gian mà cả Liverpool và Chelsea đều chủ động chơi đôi công cống hiến và thay nhau ăn miếng, trả miếng với liên tiếp những pha sóng gió trước khung thành của nhau. Trong đó, nếu như Torres của “bầy quỷ” đã bỏ lỡ một tình huống ngon ăn khác khi cướp được bóng của Lampard và lốp qua đầu P.Cech nhưng chệch khung thành trong gang tấc, thì cơ hội mười mươi đã trôi qua với Liverpool chính là cú mím môi dứt điểm vọt xà (thay vì có thể bình tĩnh xử lý tinh tế hơn) của TĐ Drogba khi chân sút người Bờ Biển Ngà đối mặt với TM Reina ở vị trí cận thành.

Nhưng khi mà Drogba chưa tìm được duyên ghi bàn, thì trong đội hình của Chelsea đã xuất hiện một sát thủ thầm lặng khác mang tên Ivanovic. Bởi đúng lúc các học trò của HLV Hiddink đang tỏ ra khá bế tắc trong việc tìm bàn thắng, thì HV người Serbia này đã lặng lẽ lên tham gia tấn công khi Chelsea được hưởng quả phạt góc ở phút 39 và khôn khéo di chuyển luồn lách rồi bật cao đánh đầu hạ gục TM Reina gỡ hòa 1-1 cho Chelsea.

Đây cũng chính là bàn thắng đầu tiên mà Ivanovic đã ghi được cho Chelsea ở mùa giải năm nay, nhưng quan trọng hơn nó còn khiến các học trò của HLV Hiddink tiếp tục thể hiện một thế trận hợp lý và hiệu quả hơn nhiều so với Liverpool trong hiệp hai, với tình huống đáng chú ý đầu tiên là pha thoát xuống đã đánh bại TM Reina của TĐ Drogba, nhưng “Voi rừng” vẫn chưa thể ghi bàn do trung vệ Carragher của Liverpool lại kịp lùi về giải nguy ngay trước vạch vôi. Và không chỉ có vậy, Ivanonic còn chính là người đã mang đến bước ngoặt của cuộc đối đầu sinh tử ở phút 62, khi lại lặng lẽ dâng cao trong tình huống phạt góc và một lần nữa làm chết lặng các CĐV Liverpool trên sân Anfield, cũng bằng pha bật cao đánh đầu hạ TM Reina nâng tỷ số lên 2-1 cho Chelsea.

Cục diện đã nhanh chóng xoay chuyển và chỉ 5 phút sau “bầy quỷ” lại phải nhận thêm đòn chí mạng nữa, khi TV Malouda thoát xuống bên cánh trái tạt bóng vào và lần này thì Drogba đã chính thức lập công trong pha ập tới dũng mãnh ấn định chiến thắng 3-1 đưa Chelsea đặt một chân vào BK. Bởi sau tình huống này, dù HLV Benitez của Liverpool đã lần lượt tung cặp TV Benayoun - Babel cùng “gà son” Dossena vào sân, nhưng “bầy quỷ” của ông đã không thể vùng lên trước lối chơi chặt chẽ và rất thoải mái về tâm lý của Chelsea…

Trong khi đó thì một bất ngờ khác cũng đã xảy ra tại sân Nou Cam, khi Barca vừa khiến tất cả phải kinh ngạc sau trận họ vùi dập “Hùm xám” Bayern tới 4 bàn không gỡ. Càng đáng nói hơn là các học trò của HLV Guardiola đã sớm giải quyết xong trận đấu chỉ trong 45 phút trình diễn đầu tiên ở hiệp một. Bởi trước giờ bóng lăn, chính Bayern là cái tên đã rất được kỳ vọng sẽ làm nên bất ngờ khi đại biểu lừng danh nhất của bóng đá Đức chưa từng thất bại trước Barca trong 4 trận đối đầu gần đây nhất (thắng 3, hòa 1).

Thế nhưng, lần này thì lịch sử đã thay đổi khi lối chơi tấn công đầy biến ảo của đội bóng xứ Catalan đã liên tục xé nát hàng thủ của “Hùm xám” và TM Butt bỗng trở thành tội nghiệp do không thể ngăn chặn những pha bùng nổ của bộ ba Messi - Eto’o - Henry. Trong đó, Messi chính là người đã sớm mở tỷ số cho đoàn quân của HLV Guardiola ngay ở phút thứ 9, rồi hoàn thành cú đúp cho mình sau đó chừng 30 phút. Các bàn còn do cặp TĐ Eto’o và Henry lập công ở các phút 13 và 43…

Dù phải trả giá bằng chiếc thẻ đỏ của HLV trưởng do Guardiola phản đối kịch liệt trọng tài ở tình huống Messi phải nhận thẻ vàng với lỗi ngã vờ trong vòng cấm, nhưng dẫu sao coi như Barca cũng đã giành vé vào BK Champions League mùa này và nếu không có bất ngờ lớn xảy ra thì đối thủ của họ sẽ chính là Chelsea…

THIÊN AN


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông