Chiếc khăn rằn và giấc mơ thầm kín

17:09 20/02/2009

Trận thi đấu đầu tiên trên sân nhà, các cổ động viên XM. Hải Phòng đã được phát hàng ngàn chiếc khăn rằn làm công cụ cổ vũ cùng với cây đập hơi quen thuộc. Các khán đài sân Lạch Tray, ngoài hàng chục nghìn cặp ống hơi, cờ quạt, băng rôn, khẩu ngữ, còn có cả những chiếc khăn rằn vốn chỉ thấy ở Nam Bộ.
Trận thi đấu đầu tiên trên sân nhà, các cổ động viên XM. Hải Phòng đã được phát hàng ngàn chiếc khăn rằn làm công cụ cổ vũ cùng với cây đập hơi quen thuộc. Các khán đài sân Lạch Tray, ngoài hàng chục nghìn cặp ống hơi, cờ quạt, băng rôn, khẩu ngữ, còn có cả những chiếc khăn rằn vốn chỉ thấy ở Nam Bộ.

Chiếc khăn rằn Nam Bộ đã có mặt trên SVĐ Lạch Tray
Chiếc khăn rằn Nam Bộ đã có mặt trên SVĐ Lạch Tray

Tại mùa giải trước, XM. Hải Phòng cũng có những chiếc khăn để bán cho các CĐV làm công cụ cổ vũ nhưng được làm bằng chất liệu len, màu đỏ và in logo. Tuy vậy, những chiếc khăn này không có “đất” trên khán đài bởi giá thành tương đối cao và chỉ thích hợp vào mùa đông.

Tại sao CLB XM. Hải Phòng lại phát những chiếc khăn rằn vốn là đặc trưng của Nam Bộ cho các CĐV? Chi tiết nhỏ này “bí mật” thể hiện tham vọng của XM.Hải Phòng. Một lãnh đạo CLB XM. Hải Phòng tiết lộ: “CLB đã chuẩn bị cả chục vạn chiếc khăn để phát cho CĐV Hải Phòng. Thông qua hành động này, chúng tôi muốn khẳng định rằng mùa bóng này, lần đầu tiên chiếc cúp sẽ phải ra miền Bắc, cụ thể là tới Hải Phòng. Bằng tất cả sức mạnh và sự nỗ lực, lãnh đạo, cầu thủ và CĐV đất Cảng sẽ hiện thực hóa giấc mơ này”.

Đã 7 mùa giải trôi qua, chiếc cúp vô địch V.League chưa một lần đặt chân tới miền Bắc. Các CLB giành ngôi vô địch V.League đều thuộc về miền Nam xa xôi với những cái tên như: Hoàng Anh Gia Lai, Đồng Tâm Long An, Bình Dương (2 lần giành ngôi vô địch) và Thép Miền Nam Cảng Sài Gòn (một lần). Chỉ một lần SLNA giành ngôi vô địch vào mùa giải 2000-2001 là lần mà chiếc cúp tiến ra gần miền Bắc nhất rồi từ đó “thường trú” luôn tại phương Nam.

Chiếc khăn rằn Nam Bộ xuất hiện tại sân Lạch Tray đã nói lên giấc mơ thầm kín của không chỉ những người làm bóng đá mà đó là khát vọng của hàng vạn CĐV nhiệt thành của bóng đá Hải Phòng. Không chỉ thế, nhiều bản sao của chiếc cúp vô địch đã xuất hiện trong tay các CĐV trên các khán đài quanh sân Lạch Tray. Đó là khát vọng, niềm tin và giấc mơ mà CĐV của XM.Hải Phòng muốn thầy trò HLV Riedl hiện thực hoá. Bởi mùa bóng 2008, đội bóng đất Cảng tưởng như đã mang chức vô địch về Thành nhưng rồi lại tuột mất ở những vòng đấu cuối cùng.

Một CĐV của XM. Hải Phòng đã nói: “Tất cả chúng tôi đều mong muốn đội nhà thi đấu tốt và mục tiêu cuối cùng là một chức vô địch. Mùa trước, XM. Hải Phòng đã sẩy chân và hy vọng năm nay sẽ khác. Thi đấu hay cả mùa mà không vô địch có khác gì xem một trận đấu hay mà không có bàn thắng”.

Với bầu không khí cuồng nhiệt và công tác an ninh được đảm bảo tuyệt đối an toàn cho mỗi trận đấu để Lạch Tray thực sự là một ngày hội bóng đá, XM.Hải Phòng mùa giải năm nay muốn thoát khỏi cái “danh” là một hiện tượng để vượt lên trở thành một thế lực của V.League chỉ bằng việc giành ngôi vô địch. XM. Hải Phòng đã mang chiếc khăn rằn Nam Bộ về Lạch Tray và người hâm mộ đang mong đội bóng đất Cảng tiếp tục mang về chiếc cúp vô địch V.League 2009.

PHAN ANH


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông