Chuyện nực cười từ VFF?

18:50 19/10/2010

Sau buổi tổng kết đầy bí ẩn và nhanh chóng, VFF đã công bố thành côngtốt đẹp cả công tác tổ chức các giải bóng đá năm 2010 cũng như tổng kết10 năm bóng đá chuyên nghiệp cộng thêm phần trao các giải thưởng. Đã cónhiều chuyện lạ trong lễ tổng kết bí hiểm đó nhưng chuyện lạ đời nhấtlà Hội CĐV của Hà Nội T&T được bầu xuất sắc nhất…
Sau buổi tổng kết đầy bí ẩn và nhanh chóng, VFF đã công bố thành côngtốt đẹp cả công tác tổ chức các giải bóng đá năm 2010 cũng như tổng kết10 năm bóng đá chuyên nghiệp cộng thêm phần trao các giải thưởng. Đã cónhiều chuyện lạ trong lễ tổng kết bí hiểm đó nhưng chuyện lạ đời nhấtlà Hội CĐV của Hà Nội T&T được bầu xuất sắc nhất…

Mang tiếng là Hội CĐV của Hà Nội T&T nhưng thực chất đây là một tập thể “hồn Trương Ba, da hàng thịt” do Mạnh “béo” - một CĐV của Thể Công cầm đầu. Những thành viên còn lại đều được đi thuê để cổ vũ theo kiểu cho có CĐV. Nhìn vào màn ăn mừng “nhạt như nước ốc” trong ngày vô địch của Hà Nội T&T với các khán đài trống hoác và một nhúm cờ vàng vẫy vẫy thì đủ biết. So với các Hội CĐV khác, họ thua kém cả về số lượng và độ máu lửa trong cổ vũ khiến cho sân Hàng Đẫy không khác gì một sân bóng đá phong trào với lèo tèo vài trăm khán giả.

Rất nhiều câu hỏi tại sao việc Hội CĐV Hà Nội T&T được bầu là Hội CĐV xuất sắc nhất? Câu trả lời hợp lý nhất chính là tại vì đội bóng của họ giành chức vô địch. Ngoài ra, những ưu điểm của họ là luôn cổ vũ theo đúng “quy định” của VFF và của người bỏ tiền ra thuê nên chưa hề xảy ra điều tiếng gì về chuyện ẩu đả hay chửi tục hoặc ném vật lạ. Bởi những CĐV được thuê cổ vũ chẳng dại gì “bắn thủng” nồi cơm của mình cho dù nó nhỏ hay to.

Nhưng để nói đây là đại diện cho CĐV Hà Nội T&T thì hoàn toàn chưa chính xác bởi họ hoạt động theo ngân sách mà Hà Nội T&T rót xuống - như vậy nghĩa là họ được thuê để cổ vũ. Hội CĐV Hà Nội được bầu là Hội CĐV hay nhất không chỉ gây ngỡ ngàng cho người hâm mộ cả nước mà còn cả với giới truyền thông bởi rất nhiều báo đã lên tiếng là không nhận được phiếu bầu cũng như không bầu chọn cho Hà Nội T&T. Nhưng vượt qua mọi ý kiến, VFF vẫn thể hiện khả năng vượt rào và bảo mật thông tin hoàn hảo của mình.

Như vậy, xét cho cùng, lỗi không hề thuộc về Hội CĐV của Hà Nội T&T mà nó nằm ở sự tắc trách, lèm nhèm từ phía BTC mà cụ thể là VFF. Năm nào cũng vậy, lễ tổng kết của VFF luôn có “chuyện vui” và năm nay cũng không ngoại lệ khi chuyện nực cười là một Hội CĐV nhỏ bé, ít ỏi và thiếu sinh khí lại được bầu về nhất. Có lẽ sang năm sẽ đến lượt Hội CĐV của Navibank SG bởi họ cũng ít ỏi, vắng vẻ và hiền lành.


PHAN ANH


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông