Cơ hội cho Manchester tăng tốc?

17:19 29/12/2008

Tối qua, cả Liverpool, Chelsea và Arsenal đều đã sớm xung trận mở đầu cho cuộc đua ở lượt về hứa hẹn sẽ rất gay cấn giữa họ cùng 2 cái tên còn lại gồm MU và “hiện tượng” Aston Villa. Với lưng vốn còn 2 trận chưa đá, đêm nay chắc chắn thày trò HLV Ferguson sẽ không bỏ qua cơ hội tiếp tục “nạp” thêm điểm khi họ được tiếp Middlebrough trên sân nhà Old Trafford…
Tối qua, cả Liverpool, Chelsea và Arsenal đều đã sớm xung trận mở đầu cho cuộc đua ở lượt về hứa hẹn sẽ rất gay cấn giữa họ cùng 2 cái tên còn lại gồm MU và “hiện tượng” Aston Villa. Với lưng vốn còn 2 trận chưa đá, đêm nay chắc chắn thày trò HLV Ferguson sẽ không bỏ qua cơ hội tiếp tục “nạp” thêm điểm khi họ được tiếp Middlebrough trên sân nhà Old Trafford…

Niềm vui sẽ lại đến với MU trong trận đấu cuối cùng của năm 2008?
Niềm vui sẽ lại đến với MU trong trận đấu cuối cùng của năm 2008?

Liverpool đã trở thành đội vô địch lượt đi Premiership mùa này với 42 điểm và họ đang là gương mặt có nhiều cơ hội nhất sẽ đăng quang (tính đến thời điểm này) để biến giấc mơ của mình thành hiện thực sau 19 năm mòn mỏi chờ đợi. Chelsea cũng là đối thủ rất nặng ký cho ngôi vô địch khi đoàn quân của HLV Scolari xếp thứ nhì sau lượt đi chỉ với một điểm ít hơn “bầy quỷ” của HLV Benitez. Trong khi đó, nếu như Manchester chính là nhà vô địch lượt đi ở mùa giải năm ngoái, thì năm nay họ đang tạm xếp thứ 3 với 35 điểm. Nhưng MU mới đá có 17 trận và họ hoàn toàn có thể đuổi kịp Chelsea và gây sức ép lên Liverpool, nếu kiếm trọn 6 điểm ở 2 trận đá bù trước Fullham và Wigan. Tuy nhiên, điều trước tiên phải làm cho mục tiêu bám đuổi ấy, là Manchester cần phải lấy trọn 3 điểm trong cuộc đón tiếp Middlebrough đêm nay.

Mấy mùa giải gần đây, Middlebrough luôn được xem là khắc tinh của các ông lớn tại Premiership. Ở lượt đi mùa giải năm nay đội bóng này cũng cầm được chân Arsenal 1-1, nhưng đã bị Liverpool đánh bại 2-1 và bị Chelsea bóp nát tới 5 bàn không gỡ ngay trên sân nhà. Middlebrough hiện đang đứng thứ 17 trên BXH và 7 trận gần đây họ chưa một lần được hưởng niềm vui chiến thắng, trong đó chỉ có 2 trận hòa và thua tới 5 trận. Lần gần nhất ở mùa giải này mà Middlebrough kiếm được 3 điểm trong một trận đấu cách đây đã ngót hai tháng, khi họ đánh bại Aston Villa ngay trên sân khách. Còn ở vòng đấu thứ 19 vừa qua, họ đã thua 0-1 ngay trên sân nhà trong trận đón tiếp Everton. Xem ra, Middlebrough sẽ là đối thủ rất “vừa miếng” với mục tiêu tiếp thêm điểm chuẩn bị cho cú bứt phá của các nhà ĐKVĐ.

Tuy nhiên, nếu nhìn vào phong độ của MU ở vòng 19 thì các CĐV của họ cũng không mấy tin tưởng rằng đêm nay đoàn quân của HLV Ferguson sẽ dễ dàng bỏ túi thêm 3 điểm trong cuộc đón tiếp Middlebrough. Bởi ở trận làm khách trên sân của Stoke cuối tuần qua, MU đã chơi khá bế tắc trước đối thủ mà họ từng đè bẹp 5-0 hồi đầu mùa giải. Vừa trở về từ Nhật Bản với chiếc cúp vô địch các CLB thế giới, nhưng phải tới phút 83, khi Stoke chỉ còn chơi với 10 người trên sân (do một HV của họ dính thẻ đỏ) và HLV Ferguson đã phải tung thêm TĐ thứ 3 Berbatov vào sân, thì Tevez mới kịp lóe sáng ghi bàn thắng duy nhất giúp MU có trọn 3 điểm. Rất thuận lợi cho thày trò HLV Ferguson bởi cùng ở vòng đấu này “hiện tượng” Aston Villa đã hòa 2-2 trong trận tiếp Arsenal, nên họ vừa kịp bứt lên chiếm vị trí thứ 3 trên BXH với cùng 35 điểm như Aston Villa nhưng hơn về hiệu số phụ.

Manchester đã có một năm 2008 không thể tuyệt vời hơn khi đoạt “cú ăn ba” vĩ đại gồm: chức vô địch Premiership lần thứ 2 liên tiếp, vô địch Champions League UEFA và đăng quang FIFA Club World cup. Liệu trận đấu cuối cùng trong năm đêm nay họ có giành thêm một chiến thắng để mừng năm mới 2009?

Quan trọng hơn, nếu có thêm 3 điểm trước Middlebrough, Manchester sẽ tạo bước đà cho khát vọng tiếp tục chinh phục các đỉnh cao phía trước trong năm 2009…

THIÊN AN


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông