Cơ hội lấy số và “rửa mặt”

16:50 11/02/2011

Cuối tuần này, vòng tứ kết Cup QG 2011 khởi tranh với 4 cặp đấu được đánh giá khá hấp dẫn với nhiều tên tuổi lớn. Cho dù chức vô địch Cup QG chưa thể danh giá như V. League nhưng đối với những đội bóng bạo chi như Navibanks SG, Ninh Bình hay SG. Xuân Thành thì đây là cơ hội để khẳng định sự đúng đắn trong đầu tư. Còn với HAGL, Bình Dương, đây là dịp để họ vớt vát sau những thất bại vừa qua…
Cuối tuần này, vòng tứ kết Cup QG 2011 khởi tranh với 4 cặp đấu được đánh giá khá hấp dẫn với nhiều tên tuổi lớn. Cho dù chức vô địch Cup QG chưa thể danh giá như V. League nhưng đối với những đội bóng bạo chi như Navibanks SG, Ninh Bình hay SG. Xuân Thành thì đây là cơ hội để khẳng định sự đúng đắn trong đầu tư. Còn với HAGL, Bình Dương, đây là dịp để họ vớt vát sau những thất bại vừa qua…

Navibank SG (áo sọc) có chuyến làm khách khó khăn tại Bình Dương
Navibank SG (áo sọc) có chuyến làm khách khó khăn tại Bình Dương

Đáng chú ý là cặp đấu giữa nhà ĐKVĐ SLNA và SG. Xuân Thành tại Vinh. Hai đội bóng có hoàn cảnh khá đối lập vì SLNA là một CLB có truyền thống lâu đời trong làng bóng đá Việt Nam, là nơi sản sinh ra nhiều tài năng bóng đá trong hoàn cảnh khá khó khăn về kinh tế. Còn SG. Xuân Thành là một tân binh đến từ hạng nhất nhưng nổi danh như cồn nhờ những cuộc chuyển nhượng đình đám và một dàn sao bạc tỷ.

Giá trị truyền thống và sức mạnh kim tiền sẽ đối đầu với nhau tại Vinh để phân tranh thắng bại. Liệu sức mạnh từ tiền tỷ có xô ngã được giá trị của đội bóng thành Vinh để biến thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng thành cựu vô địch? Nếu chơi đúng sức, SLNA chẳng có gì phải ngán ngại đối thủ bởi dàn sao cây nhà lá vườn của họ chẳng kém cạnh gì so với SG. Xuân Thành.

Tứ kết Cup QG cũng là cơ hội để hai đại gia một thời của bóng đá Việt Nam là Bình Dương, HAGL “rửa mặt” sau nhiều mùa giải bết bát. Bình Dương được chơi trên sân nhà tiếp Navibank SG. Sau 2 năm trắng tay, đội bóng đất Thủ rất muốn có thành tích để chứng minh mình đúng khi thay đổi. Mặc dù Navibank SG có nhiều hảo thủ nhưng nếu Bình Dương quyết tâm, họ sẽ có chiến thắng. HAGL cũng tràn đầy khí thế khi hành quân đến Nha Trang gặp chủ nhà Khánh Hoà. Hai trận thua liên tiếp ở V. League khiến HAGL bị choáng và họ muốn giành chiến thắng để vực dậy tinh thần toàn đội.

Tuy nhiên, Khánh Hoà luôn là một đối thủ khó lường và họ cũng chẳng muốn thất thủ ngay trong trận đấu “khai sân”. Nhiều khả năng đội bóng phố Núi sẽ phải nhận tiếp một thất bại khi xuống biển và giấc mơ lấy Cup QG làm cứu cánh của HAGL xem ra khó trở thành hiện thực. Nhàn nhất có lẽ là Ninh Bình bởi họ được chơi trên sân nhà trước một đối thủ không quá mạnh là Thanh Hoá. Lúc này HLV Lê Thuỵ Hải đang phải toan tính con đường trụ hạng ở V. League nên nhiều khả năng họ chỉ thi đấu “cho đúng lịch”.

Cup QG 2011 tuy chẳng danh giá như V. League nhưng đây là cơ hội khá tốt để những đội bóng mới nổi như: Navibank SG, Ninh Bình hay SG. Xuân Thành “lấy số” trong làng bóng đá Việt. Còn đối với những “đại gia” một thời như Bình Dương, HAGL thì Cup QG sẽ là cứu cánh sau những khoản đầu tư, tuyên bố chỉ tiêu cao ngất… không thành hiện thực.


PHAN ANH


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông