Cuộc đua khốc liệt bắt đầu

16:53 17/02/2011

V. League 2011 tái khởi động sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán và cuộc đua tranh tới ngôi vô địch hứa hẹn nhiều trận đấu quyết liệt, không khoan nhượng. Sau kỳ nghỉ, các đội bóng đều quyết tâm trở lại với sự chuẩn bị chu đáo nhằm tìm kiếm một kết quả tốt trong ngày “xông sân cỏ” đầu năm...
V. League 2011 tái khởi động sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán và cuộc đua tranh tới ngôi vô địch hứa hẹn nhiều trận đấu quyết liệt, không khoan nhượng. Sau kỳ nghỉ, các đội bóng đều quyết tâm trở lại với sự chuẩn bị chu đáo nhằm tìm kiếm một kết quả tốt trong ngày “xông sân cỏ” đầu năm...

Cuộc “nội chiến” giữa hai đội bóng của bầu Hiển là tâm điểm vòng 3
Cuộc “nội chiến” giữa hai đội bóng của bầu Hiển là tâm điểm vòng 3

Những trận đấu tại vòng 3 sẽ rất quyết liệt bởi tâm lý không ai muốn thua trong trận đấu “khai xuân, xông đất” và đây cũng là hình ảnh của cuộc đua tới chức vô địch. Tại V. League 2011, những ứng cử viên lớn đều có trình độ tương đương nhau. Hà Nội T&T đang giữ vị trí số 1 nhưng với thực trạng hiện nay thì chưa có gì đảm bảo họ sẽ giữ được chức vô địch. Bình Dương được đầu tư lớn, nhiều hảo thủ nhưng đội bóng đất Thủ vẫn là một công trường lộn xộn chưa thể vào guồng. Trong khi đó, Đà Nẵng phải mất nhiều thời gian, tâm sức mới có thể tìm lại hào quang xưa còn HAGL tuy đã tuyên bố mục tiêu vô địch nhưng qua hai vòng đấu họ vẫn trắng tay và xếp ở vị trí bét bảng.

Những đội bóng có thuận lợi về điểm số như Hà Nội T&T, Đồng Tháp hay SLNA đều nỗ lực để giành chiến thắng tạo khoảng cách. Trong khi đó, nhóm giữa bảng xếp hạng đều chuẩn bị chu đáo để lăm le lật đổ còn những đội ở đáy bảng xếp hạng lại vật vã tìm cách để cải thiện thành tích. Tuy chỉ mới qua 2 vòng đấu, khoảng cách chưa nhiều nhưng có thể nhận thấy sự ganh đua quyết liệt trong từng trận đấu bởi các HLV, cầu thủ đều hiểu rõ chỉ có chiến thắng mới mang về cho họ vinh quang và tiền bạc để đáp ứng kỳ vọng của các ông bầu chịu chơi…

ĐKVĐ Hà Nội T&T sẽ là đội khai sân đầu tiên khi tiếp “người anh em” Đà Nẵng trong trận đấu sớm tại vòng 3 V. League 2011. Với hai trận toàn thắng, chiếm lĩnh vị trí số 1, cuộc đối đầu giữa hai đội bóng của bầu Hiển sẽ nhận được sự chú ý đặc biệt. Đây là hai ứng cử viên cho chức vô địch với nhiều hảo thủ. Và ngoài yếu tố chuyên môn thì người hâm mộ còn ngóng đợi xem trận đấu giữa hai “gà nhà” sẽ đá nhau như thế nào. Một điểm nhấn đáng chú ý trong trận đấu này là sự trở lại của Công Vinh sau chấn thương. HLV Phan Thanh Hùng cũng chưa cho biết cụ thể Công Vinh liệu có ra sân hay không nhưng đây cũng là một bài toán khó bởi Hà Nội T&T đã quen với việc không có Công Vinh trong một năm qua. Nếu không xếp đặt khéo léo, HLV Phan Thanh Hùng sẽ tạo ra sự lộn xộn không cần thiết trong việc vận hành đội bóng.

Sau trận đấu sớm giữa Hà Nội T&T và Đà Nẵng trên sân Hàng Đẫy vào ngày 18-2, 6 trận đấu còn lại sẽ đồng loạt khởi tranh. Hai đội bóng ở đáy BXH là HN. ACB và HAGL sẽ gặp nhau tại sân Hàng Đẫy để định đoạt vị trí bét bảng là của ai. Trong khi đó, Bình Dương tiếp Khánh Hoà trên sân nhà; ĐTLA đến làm khách tại Ninh Bình; Navibank SG có cuộc thử sức với đối thủ ở bán kết Cup QG là Thanh Hoá trên sân Thống Nhất; V. Hải Phòng đón Đồng Tháp tại Lạch Tray và SLNA tiếp HP. HN trên sân Vinh… Điểm qua tình hình các đội bóng, V-League mùa này không có nhiều sự chênh lệch về trình độ giữa các ứng viên. Sẽ không có cảnh “một mình một ngựa” về đích mà sẽ là cuộc đua rất khốc liệt và ưu thế thuộc đội sớm tích lũy được điểm số. Vậy nên, ngay khi trở lại, V. League 2001 sẽ nhập cuộc với tinh thần không khoan nhượng.


PHAN ANH


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông