Đội bóng đất Cảng trượt dốc không phanh

22:37 07/07/2013

Thất bại trước HAGL khiến đội bóng đất Cảng nối dài mạch “bất thắng” lên con số 6 và một cuộc khủng hoảng cũng như áp lực đang đè nặng xuống HLV Hoàng Anh Tuấn. Công bằng mà nói, V. XM Hải Phòng xứng đáng thua và rất may là không thua đậm…
Thất bại trước HAGL khiến đội bóng đất Cảng nối dài mạch “bất thắng” lên con số 6 và một cuộc khủng hoảng cũng như áp lực đang đè nặng xuống HLV Hoàng Anh Tuấn. Công bằng mà nói, V. XM Hải Phòng xứng đáng thua và rất may là không thua đậm…

V. XM Hải Phòng trắng tay trong hai lần đối đầu với HAGL
V. XM Hải Phòng trắng tay trong hai lần đối đầu với HAGL

Nhập cuộc với đội hình được bổ sung một nhân tố mới không phù hợp là Ngọc Điểu, đội bóng đất Cảng có bóng nhiều hơn nhưng các tình huống nguy hiểm lại thuộc về HAGL. Bế tắc ở hàng tiền vệ, nhợt nhạt trên hàng công khiến cho V. XM Hải Phòng hoàn toàn lép vế trước đội bóng phố Núi.

Phút 35, Ngọc Điểu phải rời sân nhường chỗ cho Hữu Phát nhưng hàng tiền vệ của đội bóng đất Cảng có quá ít những đường kiến thiết để các tiền đạo tìm kiếm bàn thắng. Hàng thủ liên tục bị Evaldo, Oseni phía HAGL làm khổ bởi những pha đi bóng tốc độ, tinh quái. Chỉ có may mắn và sự xuất sắc của TM Ngọc Tân mới giúp đội bóng đất Cảng không bị thủng lưới trong hiệp 1.

Sang hiệp 2, V. XM Hải Phòng vẫn có nhiều bóng hơn nhưng tình huống nguy hiểm thì HAGL lại “độc quyền” sở hữu. Phút 52, pha lốp bóng thành bàn đầy ngẫu hứng của Hữu Long làm hàng phòng ngự của V.XM Hải Phòng “chết đứng”, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn lại đối mặt với kịch bản thất bại ở trận lượt đi.

Tất cả những nỗ lực cuối cùng của thầy trò Hoàng Anh Tuấn đều không phát huy hiệu quả và đội bóng đất Cảng đã may mắn không thua tan nát bởi các chân sút HAGL tỏ ra kém may mắn cũng như TM Ngọc Tân chơi xuất sắc với nhiều tình huống giải nguy hiệu quả.

Trong 6 vòng đấu gần đây nhất (3 trận sân nhà), thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn kiếm được đúng 2 điểm và đều trong tình thế rượt đuổi. Điều này báo hiệu sự tuột dốc của đội bóng đất Cảng cùng giấc mơ vô địch tan thành mây khói. Hai phần ba mùa giải trôi qua, V. XM Hải Phòng vẫn chưa có gì được gọi là bản sắc, lối chơi sở trường hay bài tủ mà vẫn chỉ là một công trường ngổn ngang như khi 14 cầu thủ Khánh Hòa và ông thầy mới đổ bộ xuống Lạch Tray. 

Áp lực đang đổ xuống đôi vai của HLV Hoàng Anh Tuấn nhưng điều đó là đương nhiên bởi lãnh đạo tin tưởng, tạo mọi điều kiện; người hâm mộ luôn ủng hộ một cách máu lửa nhất cũng như hàng loạt những ngôi sao được mua về. Tất cả không phải để đạt cái danh “vua trụ hạng” mà là để vươn lên đỉnh cao. HLV Hoàng Anh Tuấn chắc hiểu rõ điều đó nhưng đội bóng đất Cảng vẫn đang trượt dốc còn người cầm lái vẫn còn loay hoay tìm kiếm xem phanh ở chỗ nào?



Phan Anh


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông