Dư âm thất bại của XM. Hải Phòng

15:15 08/06/2010

Hình ảnh từng chiếc xe biển số Hải Phòng chở những hành khách ngồi trầmtư ngắm màn đêm dày đặc trên hành trình dài mệt mỏi cho thấy sự hụthẫng quá lớn của các CĐV Hải Phòng sau thất bại thảm hại trước ThanhHoá với tỷ số 1-4...
Hình ảnh từng chiếc xe biển số Hải Phòng chở những hành khách ngồi trầmtư ngắm màn đêm dày đặc trên hành trình dài mệt mỏi cho thấy sự hụthẫng quá lớn của các CĐV Hải Phòng sau thất bại thảm hại trước ThanhHoá với tỷ số 1-4...

Các CĐV thất vọng khi chứng kiến thất bại của XM. HP
Các CĐV thất vọng khi chứng kiến thất bại của XM. HP

Thất vọng từ những cầu thủ   

Những người bi quan nhất cũng không thể nghĩ XM. Hải Phòng có thể thất bại sau màn trình diễn rực lửa ở vòng 14 khi đánh bại Đà Nẵng. Nhưng tất cả đã sụp đổ chỉ sau 90 phút nhợt nhạt và sai lầm tại Thanh Hoá của đội bóng đất Cảng. Sự hụt hẫng và thất vọng bắt đầu từ “linh hồn” của đội bóng Leandro với hai pha sút hỏng 11m ở phút 45+2 và phút 88. Đội trưởng của XM. Hải Phòng dường như đã vắt hết những tinh tuý của mình vào trận đấu với Đà Nẵng ở vòng 14, và Leandro chỉ còn là cái bóng của chính mình với thể lực yếu ớt và sự lạm dụng kỹ thuật cá nhân.

Ngoài ra, hàng loạt những cầu thủ khác cũng chơi chưa đúng sức và mắc hàng loạt sai lầm. Đặng Văn Robert xuống phong độ trầm trọng trong khi Minh Đức đang có dấu hiệu quá tải bởi trung vệ số 1 của XM. Hải Phòng hay bị lố trong những tình huống phòng ngự. Điều này rất hiếm khi xảy ra đối với Minh Đức kể từ khi chuyển đến XM. Hải Phòng. Trên hàng công, tân binh Victor không có dấu ấn gì đọng lại ngoài những pha bóng vụng về.

Còn khá sớm nhưng cũng có thể nhận thấy đây chỉ là một cầu thủ đến theo kiểu “ngồi cho đủ mâm” vì năng lực chuyên môn rất hạn chế. Hàng tiền vệ với những tên tuổi lớn như Aniekan, Minh Châu bỗng trở nên hiền lành… Tiền đạo kém, hàng thủ mắc sai lầm và tuyến tiền vệ chơi dưới sức khiến cho XM. Hải Phòng trở nên dễ bị khuất phục trước một Thanh Hoá chẳng lấy gì là sắc sảo…

Hẫng hụt niềm tin…

Niềm tin chiến thắng hừng hực cháy đối với CĐV Hải Phòng khi họ hành quân vào Thanh Hoá cổ vũ cho đội bóng của mình. Hơn một ngàn CĐV tự túc phương tiện, bỏ thời gian, tiền bạc của mình mang tình yêu đến xứ Thanh với niềm tin sẽ chứng kiến đội bóng thân yêu của mình có thêm chiến thắng để yên tâm tránh World Cup 2010. Nhưng khi chứng kiến màn trình diễn của XM. Hải Phòng, một CĐV trung thành cay đắng thốt lên sau trận thua: “Đá như thế này thì giờ biết tin vào cái gì? Tôi không ngờ XM. Hải Phòng đánh mất mình nhanh như vậy sau trận thắng Đà Nẵng...”. Trên đường về, các CĐV Hải Phòng đều vắt óc tìm cách lý giải cho thất bại của XM. Hải Phòng từ đội hình, lối chơi, yếu tố tinh thần… nhưng tất cả đều không thể “tiêu hoá” được thất bại thảm hại của đội nhà.

XM. Hải Phòng là vậy, cứ thăng trầm như sóng biển để trêu đùa cảm xúc của các CĐV trung thành với mình. Khi nào chiến thắng tưởng như chắc chắn đến thì đội bóng đất Cảng lại thất bại và ngược lại. Sự bất ổn về phong độ khiến cho XM. Hải Phòng mãi chỉ là kẻ ngáng đường chứ chưa thể vươn lên trở thành một thế lực của V. League. Thất bại trước Thanh Hoá lại dấy lên thông tin về việc HLV Vương Tiến Dũng sẽ rời Hải Phòng. Nếu vậy, các CĐV lại thêm một lần hụt hẫng bởi ông Dũng “béo” là vị HLV duy nhất chiếm trọn cảm tình của người hâm mộ Hải Phòng.


PHAN ANH


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông