Dư âm vòng 3 giải ngoại hạng Anh: Lo cho Liverpool

16:40 26/08/2009

Kịch bản của ngày ra quân với nhóm "tứ đại gia" vừa đã lặp lại, khi cả Manchester, Chelsea và Arsenal đều đã giành những chiến thắng ấn tượng; còn Liverpool thì lại thua và thậm chí "bầy quỷ" còn gục ngã đau điếng hơn cả thất bại 1-2 trên sân của Tottenham...
Kịch bản của ngày ra quân với nhóm "tứ đại gia" vừa đã lặp lại, khi cả Manchester, Chelsea và Arsenal đều đã giành những chiến thắng ấn tượng; còn Liverpool thì lại thua và thậm chí "bầy quỷ" còn gục ngã đau điếng hơn cả thất bại 1-2 trên sân của Tottenham...

"Bầy quỷ" đã gục ngã lần thứ 2 ngay ở đầu mùa giải

Bởi rạng sáng qua thì ngoài lợi thế được chơi trên sân nhà, Liverpool còn chỉ phải gặp Aston Villa - đối thủ mà họ từng bất bại trong chuỗi 16 cuộc đối đầu gần đây trên mọi mặt trận - kể từ năm 2001 đến nay, trong đó có tới 10 trận thắng, 6 trận hòa. Đó là chưa kể Aston Villa mùa này cũng vừa có sự khởi đầu khá chua chát khi đoàn quân của HLV O'Neill thất bại 0-2 ngay trên sân nhà trước Wigan trong ngày ra quân (và nghỉ chưa đá vòng 2).

Thực tế trên sân cũng cho thấy "bầy quỷ" đã rất tự tin khi nhập cuộc trước đối thủ mà họ từng nghiền nát tới 5 bàn không gỡ cũng tại Anfield ở mùa giải năm ngoái. Nhanh chóng nắm quyền kiểm soát thế trận, ngay phút đầu tiên TĐ Torres đã tạo cơ hội cho TV Benayoun dứt điểm bằng đầu chệch cột dọc. Dù Aston Villa ngay sau đó cũng đáp trả đợt tấn công kết thúc bằng cú đánh đầu của trung vệ Davies, nhưng trong khoảng 15 phút đầu của hiệp một thì khung thành của đội khách luôn bị đặt trong tình trạng báo động trước những tình huống dứt điểm của Torres, Benayoun, rồi Gerrard...

Tuy nhiên, cũng rất dễ nhận thấy là tuyến giữa của "bầy quỷ" đã dần lộ rõ khoảng trống do Xabi Alonso để lại bởi bộ đôi TV Mascherano - Lucas hầu như chỉ lo đánh chặn chứ ít khi châm ngòi tiếp đạn cho tuyến trên như tuyển thủ Tây Ban Nha vẫn thường thể hiện, còn vai trò nhạc trưởng của Gerrard cũng khá mờ nhạt do bị các HV Aston Villa đeo bám quyết liệt. Cho nên, ưu thế lấn lướt ban đầu của Liverpool đã không thể duy trì được lâu và Aston Villa vì vậy cũng dần lấy lại thế cân bằng trên sân.

Và bất ngờ đã xảy ra ở phút 33, khi Lucas khiến đội nhà phải nhận quả đá phạt ngoài vòng cấm, rồi chính TV này đã trở thành tội đồ khi đánh đầu giải nguy đưa bóng đổi hướng bay thẳng vào lưới của TM Reina, 1-0 cho Aston Villa. "Bầy quỷ" đã rất nỗ lực tràn tìm bàn gỡ, nhưng ở phút đá bù giờ thứ 2 của hiệp một thì các CĐV của họ lại chết điếng khi trung vệ Davies của Aston Villa chính là người đã bật cao hơn cả trong pha không chiến để đánh ngược hạ TM Reina từ tình huống phạt góc, khoảng cách được nhân đôi cho đoàn quân của HLV O'Neill.

Mãi tới phút 73, Liverpool mới có bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 sau pha băng vào kết thúc cận thành của Torres. Nhưng hy vọng xoay chuyển cục diện của "bầy quỷ" vừa được nhen lên chưa đầy 3 phút, thì chính đội trưởng Gerrard của họ lại dập tắt khi đốn ngã một cầu thủ đối phương từ phía sau trong vòng cấm. Trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền và TĐ Young đã không bỏ qua cơ hội ấn định chiến thắng 3-1 cho Aston Villa. Bởi gần 20 phút còn lại của trận đấu, dù "bầy quỷ" lại cuống cuồng tràn lên và còn tạo được khá nhiều cơ hội ngon ăn khác, song đều không thẳng nổi sự xuất sắc của TM Friedel.

Như vậy, Premiership mùa này mới chỉ qua 3 vòng đấu nhưng HLV Benitez cùng học trò của ông đã phải hứng chịu tới 2 thất bại trước các đối thủ xưa nay vẫn bị coi là đàn em của họ. Càng đáng nói hơn chính là bởi đây cũng là số trận thua đúng bằng số lần thất bại qua 38 vòng đấu của họ ở mùa giải năm ngoái mà chung cuộc Liverpool vẫn xếp sau ĐKVĐ Manchester. Và với kết quả này thì Liverpool hiện đã bị đẩy xuống vị trí thứ 10 trên BXH do mới có 3 điểm, trong khi ngôi đầu bảng đang thuộc về Tottenham và Chelsea với cùng 9 điểm sau 3 trận toàn thắng...

THIÊN AN


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích