Dự cảm tốt đẹp cho Barca!

17:27 01/01/2009

Với “cú ăn ba” vĩ đại, Manchester xứng đáng được tôn vinh là CLB số một của châu Âu và thế giới năm 2008. Nhưng với những gì đang chuyển mình tại Nou Camp, Barca mới là “ứng viên” sáng giá nhất cho một mùa bội thu trong năm 2009 này…
Với “cú ăn ba” vĩ đại, Manchester xứng đáng được tôn vinh là CLB số một của châu Âu và thế giới năm 2008. Nhưng với những gì đang chuyển mình tại Nou Camp, Barca mới là “ứng viên” sáng giá nhất cho một mùa bội thu trong năm 2009 này…

Năm 2009 đang mở ra đầy hứa hẹn với thày trò HLV Guardiola
Năm 2009 đang mở ra đầy hứa hẹn với thày trò HLV Guardiola

Bởi một trang mới trong lịch sử đội bóng xứ Catalan đã chính thức được mở ra sau mùa giải 2007-2008, khi vị tướng trẻ mang tên Pep Guardiola được BLĐ CLB kỳ vọng giao quyền dẫn dắt Barca thay thế cựu HLV Rijkaard. Lập tức, một cuộc cách mạng về nhân sự cũng đã diễn ra khi các công thần như Ronaldinho, Deco… buộc phải ra đi để thay vào đó là những bản hợp đồng mới như Alves, Pique, Hleb, Keita… Và thuyền trưởng Guardiola đã nhanh chóng mang lại một gương mặt mới đầy sức sống và những nét quyến rũ như ngày nào cho Barca khi thày trò ông bước vào mùa giải mới 2008-2009.

Tại La Liga: ngoại trừ cú sảy chân ở vạch xuất phát (thua đàn em Numancia 0-1trên sân khách) và tiếp đó là trận bị Racing chia điểm 1-1 trên sân nhà, họ đã giành 13 chiến thắng liên tiếp sau đó dù chơi trên sân nhà hay phải xung trận nơi sân khách. Lượt đi chưa khép lại, nhưng Barca hiện đã có trong tay 41 điểm và trở thành nhà vô địch mùa đông trước 3 vòng đấu. Độc chiếm ngôi đầu BXH và bỏ xa đối thủ Sevilla ở ngay sau mình tới 10 điểm, đoàn quân của HLV Guardiola còn có thể ngẩng cao đầu khi đang cho kẻ thù không đội trời chung Real… “ngửi khói” với khoảng cách những 12 điểm trên đường đua. Không chỉ sở hữu một hàng công “khủng khiếp” nhất khi đã nã vào lưới các đối thủ tổng cộng 48 bàn thắng (đạt hiệu suất cao nhất, 3 bàn/ trận), Barca còn có một hàng thủ vững chắc nhất khi mới để thủng lưới có 10 bàn qua 16 trận. Đáng nói hơn, họ đã đánh bại cả 5 ứng viên vô địch còn lại tại La Liga mùa này với tổng tỷ số 16-2 ở lượt đi và buộc các đối thủ phải tâm phục, khẩu phục bằng những màn trình diễn mang sức mạnh hủy diệt. Trong đó, nếu như trên sân nhà Barca đã lần lượt hạ Alt.Madrid, Valencia và địch thủ số một Real với các tỷ số 6-1, 4-0 và 2-0, thì trên sân khách họ cũng từng buộc Sevilla phải quy hàng 3-0, trong khi riêng Villarreal có thể “tự hào” bởi chỉ bị đánh bại sát nút có 2-1…

Ở sân chơi Champions League khốc liệt hơn, Barca cũng cho thấy sức mạnh đầy thuyết phục của mình khi đã đã xuất sắc giành vé vào vòng knock-out trước 2 lượt đấu. Với ngôi đầu ở bảng C, đoàn quân của HLV Guardiola đang tràn trề hy vọng sẽ tiến sâu hơn trên đường đua khi đối thủ trước mắt chỉ là Lyon. Bởi họ không chỉ được đánh giá cao hơn các nhà ĐKVĐ Pháp về đẳng cấp, mà Barca còn có lợi thế sẽ được chơi trên sân nhà Nou Camp ở trận lượt về quyết định sau chuyến họ làm khách ở lượt đi vào cuối tháng 2 tới. Nên nhớ, họ cũng đã ghi tới 18 bàn ở vòng bảng sân chơi này để đạt hiệu suất cao nhất tới 3 bàn/ trận.

Không chỉ đang là ứng viên nặng ký cho 2 chức vô địch tại La Liga và Champions League, HLV Guardiola còn tuyên bố cúp Nhà Vua Tây Ban Nha mùa giải này cũng là một mục tiêu quan trọng mà ông cùng các học trò sẽ quyết tâm chinh phục sau khi đã vượt qua vòng 1/ 32.

Với bước đà hưng phấn trong năm qua cùng phong độ chói sáng của những Messi, Xavi, Iniest… sự hồi sinh của những Eto’o, Henry… và sự hòa nhập ấn tượng của các tân binh Alves, Hleb, Keita… năm 2009 đang mở ra đầy hứa hẹn cho những tham vọng của Barca…

THIÊN AN


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông