Đương kim vô địch Cúp Quốc gia tiếp tục hành trình

17:53 23/02/2009

Không xuất phát với đội hình mạnh nhất trong trận đối đầu với đội bóng cùng thành phố HP.HN nhưng HN. ACB đã có trận thắng 2-1 để giành quyền đi tiếp vào tứ kết Cúp Quốc gia 2009. Với HLV Nguyễn Công Vinh đó là trách nhiệm nặng nề bởi đội bóng của ông phải gồng mình chia sẽ sức lực trên ba mặt trận: Cúp Quốc gia, AFC Cup và giải hạng nhất quốc gia với nhiệm vụ tối thượng: thăng hạng…
Không xuất phát với đội hình mạnh nhất trong trận đối đầu với đội bóng cùng thành phố HP.HN nhưng HN. ACB đã có trận thắng 2-1 để giành quyền đi tiếp vào tứ kết Cúp Quốc gia 2009. Với HLV Nguyễn Công Vinh đó là trách nhiệm nặng nề bởi đội bóng của ông phải gồng mình chia sẽ sức lực trên ba mặt trận: Cúp Quốc gia, AFC Cup và giải hạng nhất quốc gia với nhiệm vụ tối thượng: thăng hạng…

HP.HN (phải) đã rời Cúp Quốc gia sau vòng 1/8
HP.HN (phải) đã rời Cúp Quốc gia sau vòng 1/8

Muốn tránh chia sẻ sức lực tại Cúp Quốc gia để tập trung vào giải hạng nhất nên ĐKVĐ HN.ACB chỉ xuất phát với đội hình thiếu vắng nhiều trụ cột quan trọng như: Thành Lương, Anh Tuấn, Huỳnh Điệp… để tiếp HP.HN trong trận “nội chiến” tại Thủ đô. HLV Nguyễn Công Vinh chủ động cất những cầu thủ chủ chốt để có thể tự biến HN. ACB thành cựu vô địch nên cơ hội giành chiến thắng được dự báo sẽ nghiêng về HP.HN.

Những phút đầu trận đấu, thế trận hoàn toàn diễn biến theo đúng dự đoán với bàn thắng của Etienne ở phút thứ 3 đưa HP.HN vượt lên dẫn trước. Tuy nhiên, các cầu thủ trẻ của HN.ACB đã không cam chịu thất bại trong lần hiếm hoi được ra sân trong đội hình xuất phát và họ đã chơi với tinh thần chiến đấu rất cao. Những nỗ lực đó đã được cụ thể bằng hai bàn thắng ở phút thứ 10 và 36 của trận đấu do công của Goran và Campos.

Sang hiệp 2, HP.HN là đội bóng có thể trận tốt hơn nhưng HN.ACB mới là những người sở hữu các pha bóng nguy hiểm. Nếu Xuân Thành, Goran tận dụng tốt các cơ hội của mình thì số bàn thắng của HN.ACB đã nhiều hơn con số 2. Tình huống ngon ăn nhất của các học trò HLV Nguyễn Thành Vinh chỉ là pha dứt điểm bật cột dọc của Thành Trung ở phút 85. Trước đối thủ không có đủ lực lượng tinh nhuệ nhất và chỉ sử dụng nhiều đến vũ khí tinh thần nhưng HP.HN đã không thể tìm được chiến thắng đầu tay trong những trận đấu chính thức của nằm 2009 (chiến thắng trước XM.HP chỉ giành được sau 90 phút thi đấu chính thức bằng đá phạt đền) và họ đã sớm rời cuộc chơi.

Không tận dụng được sự lơi lỏng của đối phương và lợi thế dẫn bàn sớm, HP.HN đã bị loại khỏi Cúp Quốc gia. Điều đó không quá quan trọng đối với một đội bóng hạng nhất đang muốn tập trung sức lực để giành quyền lên chơi tại V.League như HP.HN. Nhưng thất bại trước đội bóng cùng thành phố làm cho HP.HN không có được liều thuốc tinh thần trước khi quay trở lại thi đấu tại giải hạng nhất.

Trong khi đó, tinh thần chiến đấu hết mình của các cầu thủ thường đá dự bị đã làm nên chiến thắng giúp nhà ĐKVĐ tiếp tục vượt qua vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2009 để có mặt tại tứ kết Cúp Quốc gia 2009. Đối với HLV Nguyễn Công Vinh, chiến thắng 2-1 trước HP.HN mở ra cơ hội để HN.ACB bảo vệ ngôi vô địch nhưng đó lại là điều cựu cầu thủ CAHP này không mặn mà. Bởi trong tay vị HLV của HN.ACB, lực lượng không quá dồi dào và phải chia sức ra 3 chiến trường nên HN.ACB đã ra sân trong trận gặp HP.HN với tư tưởng: Thắng được thì tốt mà thua thì… quá tốt để tập trung sức lực cho cuộc chiến thăng hạng. Tuy nhiên, nhà ĐKVĐ đã không thể toại nguyện và thầy trò HLV Nguyễn Công Vinh lại tiếp tục hành trình đi tìm một... thất bại để hướng tới mục tiêu cao hơn tại một chiến trường lớn hơn là giải hạng nhất và tương lai là V.League.

PHAN ANH


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông