Gia đình trẻ - hạnh phúc mong manh

15:04 03/08/2013

Cuộc sống gia đình hiện đại khiến cho nhiều cô vợ hay anh chồng trẻ vẫn kiếm tìm “của lạ”, hoặc những thú vui khác ngoài vợ, ngoài chồng để “đổi gió”. Người sống có nguyên tắc thì cho là trái đạo lý, không nên và không đáng làm.
Cuộc sống gia đình hiện đại khiến cho nhiều cô vợ hay anh chồng trẻ vẫn kiếm tìm “của lạ”, hoặc những thú vui khác ngoài vợ, ngoài chồng để “đổi gió”. Người sống có nguyên tắc thì cho là trái đạo lý, không nên và không đáng làm. Song người có quan niệm “thoáng”, lại cho rằng dù đã có vợ, hoặc có chồng thì họ vẫn có “quyền” có những mối quan hệ “chớp nhoáng” núp bóng là một “thú vui nhất thời” và con người cần có những thú vui ấy để cuộc sống thêm phong phú và vô vàn lý do “có lý” khác để biện minh cho thú vui của họ. Và khi những chuyện “tình cảm ngoài luồng” kiểu này vỡ lở, cuộc sống gia đình họ bỗng trở nên như một nhà tù nhỏ bởi vợ chồng đã trở thành “kẻ muốn quay đi, người muốn ở”, hoặc thậm chí là cả hai cùng đưa nhau đến bên bờ vực của ly hôn. Những bi kịch gia đình cũng bắt đầu từ đây…

NHỮNG CUỘC TÌNH CHỚP NHOÁNG CHỐN CÔNG SỞ

Quan niệm “sống thoáng” đã khiến cho nhiều người lao vào những cuộc tình chóng vánh, nhanh đến rồi nhanh đi. Nhưng điều kỳ lạ là, khác với những cuộc tình chân thành thì tình công sở đa số lại khiến họ cảm thấy “như không” sau khi chia tay. Họ không hề thấy xấu hổ dù phải giáp mặt nhau suốt ngày. Ngoại tình công sở trở thành một thứ để xả stress, những mối tình “một đêm” đến nhanh chóng và khi qua đi cũng không để lại “dấu vết”, dù là một chút tình cảm. Mai người kia có thể lại “yêu” ai khác tùy thích, không ghen tuông, không luyến tiếc...

Anh Lâm vốn là một chàng trai nông thôn ra phố làm công chức. Nhưng vẻ ngoài thư sinh đã làm anh biến mất cái gốc quê thành một chàng công sở hào hoa. Lấy được vợ đẹp, con khôn song anh vẫn chưa ưng ý bởi cô vợ lại hiền lành quá, chồng bảo sao nghe vậy, quanh năm chỉ biết đến việc nhà, ít tân trang, ít giao lưu. Quá tự tin vào bản thân, lại tự cho mình là người có năng lực và cách sống khác đời nên anh Lâm khá “sống thoáng”. Dễ gần, nhanh mồm miệng, luôn mở rộng quan hệ, anh trở nên hào hoa, năng động. Dần dần, mọi người nhận ra trong sự “năng động” ấy có cả thói lẳng lơ. Những “gái đẹp chốn công sở” hầu như lọt vào tầm ngắm của anh. Ai có lập trường lắm mới tránh được, còn những cô nàng cũng thích chơi bời thì nhanh chóng thành “bạn gái” của Lâm.

Cứ sáng bảnh mắt, Lâm đã rời nhà đến công sở, trưa rủ “bạn” đi ăn, rồi đến đâu đó tình cảm, chiều lại vào công việc và tối trở về nhà trở thành một người chồng chỉn chu trong gia đình. Đặc biệt, anh cũng chẳng ngại bất kỳ sự soi mói nào của đồng nghiệp, bởi người vợ “quá lành” khiến mọi sự tố giác trở nên vô nghĩa sau mấy “lời giải thích có lý” của anh, rằng đó chỉ là quan hệ công việc, có ai bắt được tận khách sạn, nhà nghỉ gì đâu, chỉ nói vu vơ. Đặc biệt, anh cũng chẳng ngại cái nhìn soi mói, tò mò của mọi người. Cái “khôn” của anh Lâm là tránh không để bị đánh ghen, bị mách. Nếu ai đôi lần bắt gặp họ cặp kè quán xá thì cũng chẳng có cớ mà buộc họ vào tội ngoại tình. Thậm chí có ai khuyên nhủ thì anh còn buông câu nói khá lửng lơ: “Ngoại tình công sở vui vẻ ấy mà, sao cứ phải suốt đời chung tình với một người. Dù cơm ngon mấy thì cũng có khi chán phải đi ăn phở. Phở xong thì ta lại về với cơm”…

Anh Lâm lại được nết tận tình, ai nhờ việc gì đều giúp không công, đến bao giờ được thì thôi. Thôi thì con người cũng phải có mặt nọ, mặt kia. Người đối tốt với mình mà chỉ “chưa tốt” với vợ con người ta thôi thì cũng dễ khiến người quen, đồng nghiệp đứng về phía họ, chẳng tố giác, hoặc coi như “lãnh đạm giang hồ”, chẳng nghe, chẳng biết, chẳng nói, mặc cho anh sống tự do. Chỉ đến khi “cái kim trong bọc lâu ngày lòi ra”, khéo mấy thì rồi một vài chuyện lăng nhăng của anh bị nhà “đối tác” phát hiện, gây lùm xùm thì cái mác chồng ngoan của anh mới đổ sụp, lộ ra một con người sống buông thả bấy lâu…

“Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, đó là một trong những nguyên nhân khiến tình công sở bùng nổ. Cuộc sống càng hiện đại thì càng khiến cho những nhân viên hành chính phải sống xa gia đình, nhiều thời gian rảnh rỗi chốn cơ quan. Có người cứ từ sáng sớm đến tối mịt đều “ở cơ quan”, nhiều khi gia đình vợ con cả tháng mới thấy mặt bởi, sáng sớm chưa mở mắt đã đi, tối khuya cả nhà ngủ hết mới trở về nhà. Chả biết bận việc công sở gì nhưng ngày qua ngày, riết rồi vợ con cũng không hỏi. Quãng thời gian dài trong ngày ấy đủ để họ phát sinh những mối quan hệ “ngoài luồng”.

                  

Gặp vợ, hoặc chồng thì ít, trong khi ngày nào cũng gặp những “đối tác” hầu như giáp mặt cả ngày. Khi đến công sở, ai cũng ăn mặc đẹp, nước hoa thơm phức, nói năng nhẹ nhàng lịch thiệp, đâu có đầu tóc rối bù, quanh quẩn với chợ búa cơm nước, con cái nheo nhóc đến phát chán như vợ con ở nhà khiến nhiều anh muốn tìm “của lạ”. Sự đời, cái gì càng bị cấm thì người ta càng thèm và càng bị phản đối thì người ta càng khao khát. Gặp nhiều gái đẹp mà lại không phải của mình thì để làm gì, phải làm gì đó có “màu sắc” hơn chứ. Và cái gì đến đã đến…

NHỮNG CUỘC TÌNH NHÀ NGHỈ, QUÁN KARAOKE

Chẳng riêng những cuộc tình chóng vánh chốn công sở mà các gia đình cũng đang đối mặt với nhiều nguy cơ bởi những mặt trái cuộc sống hiện đại. Nhiều người phụ nữ dù cũng chân dài, cũng giàu có sang trọng như ai mà đành mất chồng cay đắng bởi gái nhà hàng, “cave” như lời họ mắng kẻ đã cướp đi chồng họ.

Chị Đan làm việc trong một công ty vật liệu xây dựng, lấy được một người chồng giám đốc doanh nghiệp vận tải tư nhân tháo vát. Trong mắt bạn bè và mọi người, anh Tuấn, chồng chị Đan là một người chồng tuyệt vời, dù đi bất kỳ đâu cũng mua quà về cho vợ, từ cái cặp tóc đến lọ móng tay, nước hoa và trang sức. Khi ăn uống cũng chăm vợ từng chút một, hết mực yêu thương. Nên khi nghe tin vợ chồng anh chia tay, chị Đan phải ra đi tay trắng trong khi anh Tuấn đưa một cô gái mang thai 4 tháng về ở căn nhà mới thì mọi người đều bất ngờ hết sức. Hóa ra, anh cũng “rơi vào bẫy” một cô “cave”.

Bi kịch gia đình anh xuất hiện khi chị Đan không thể có con. Là con một trong gia đình, anh Tuấn dù hết mực yêu thương vợ cũng luôn mong có một đứa con nối dõi. “Nỗi nhục” khi cây gia phả đến tên mình bỗng dưng phải chấm dứt đã khiến anh quên nghĩa vợ chồng. Khi đưa vợ đi chạy chữa sinh con thì anh Tuấn bí mật đi lại với một cô gái nhà hàng karaoke mới 18 tuổi, tuy gái quê nhưng “rộng hông dễ đẻ”.

Đến khi thầy thuốc tuyên bố người vợ có học, xinh đẹp của anh không thể có con thì anh nhẫn tâm đẩy chị ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng. Ngôi nhà tiền tỷ do chính tay chị chọn từng viên gạch lát sàn về xây dựng trở thành mái ấm của anh với cô gái sắp sinh cho anh một đứa con trai. Không lâu sau khi sống với cô gái này, anh Tuấn bị phá sản, mọi người đều nói anh phải trả giá. Nhưng riêng anh Tuấn mới nhận ra cô gái kia không hợp với mình bởi cách sống không biết vun vén, không biết chia sẻ như người vợ cũ. Sau đó, cô cũng ôm theo đứa con và số tiền còn lại của anh để mở một quán gội đầu, anh Tuấn đành về xin lỗi vợ cũ để mong được quay lại…

Cuộc sống càng hiện đại thì gia đình càng “mở”. Chị Vân, một cô gái con gia đình gia giáo, lấy được một người chồng làm nghề hái ra tiền nhưng công việc của anh thường xuyên phải đi tiếp khách thâu đêm suốt sáng. Nhiều năm rồi, gia đình chị luôn đứng trong thử thách, chao đảo. Chị rất sợ những cuộc gọi, tin nhắn, những hôm chồng báo về muộn, chồng không về hay 2, 3 h sáng mới về, sợ cả những cuộc tranh luận dài thâu đêm. Sợ và giật mình thon thót làm ảnh hưởng đến hiệu quả công việc, đến việc nuôi dạy con cái, đến cha mẹ già. Làm cùng ngành với chồng, chị biết bản chất những cuộc nhậu dài dài thường kết thúc ở quán karaoke, hoặc nhà nghỉ.

Một ngày đẹp trời, chồng vắng nhà, buồn lòng chị đi ăn cơm văn phòng cùng bạn ở một quán café sang. Đưa mắt nhìn xung quanh, chị thấy rất nhiều đôi ngồi ăn cùng, chuyện trò. Tò mò lắng nghe những câu chuyện của họ thì chị thấy tuy rất tình cảm xong không phải vợ chồng. Bất chợt chị thấy chồng đi cùng một cô gái trẻ bước từ ô tô đi vào. Lặng đi đôi chút, chị chờ họ ăn xong, lên xe đi mới bám theo thì phát hiện họ cùng bước vào một nhà nghỉ ven đô. Không đánh ghen, cũng không kể ai nghe, chị Vân một mình thẫn thờ trở về nhà. Hóa ra những lời hoa mỹ, những cử chỉ âu yếm ngày qua ngày của anh chỉ là dối trá. Trong khi anh vẫn trưa trưa, tối tối đi cùng cô gái khác bấy lâu nay.

Sau cuộc bắt được chồng đi nhà nghỉ lần đầu, chị Vân tiếp tục theo dõi và bắt được chồng “tại trận” thêm vài lần khác. Anh chồng sau khi lộ chuyện đã không buồn giấu diếm mà công khai luôn những mối quan hệ với các cô gái nhảy, gái nhà hàng. Đến ít lâu sau, anh cũng để luôn nhà chọ chị ở, cùng một cô gái trẻ mua căn hộ trên tòa nhà Thùy Dương để tìm hạnh phúc mới…

Vào các trang mạng, chủ đề hot hiện nay là ngoại tình, tình cũ, tình mới, những vết thương vì tình quá nặng… Đọc rồi chúng ta mới thấy những gia đình trẻ hiện nay sao hạnh phúc quá mong manh. Bên trong gia đình, người ta sống không còn khuôn phép, một tháng chỉ ăn cùng nhau mấy bữa cơm tối, tình cảm chân thành dường như chỉ còn trên giấy trắng…

Xin các bạn trẻ hãy đừng mượn cớ lối sống hiện đại để tự tay mình đánh mất đi những điều quý giá trên đời. Năm tháng qua đi, rồi đến ngày các bạn thấy ân hận thì đã muộn màng.

NHẬT LAM


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông