Giám đốc công ty chứng khoán trở thành người giao bánh pizza

16:53 24/03/2009

Kênh truyền hình ABC của Mỹ vừa phát phóng sự về một giám đốc công tychứng khoán, người từng lĩnh lương hằng năm cao hơn số lương suốt đờimà một công nhân bình thường kiếm được, đã phải đi giao bánh pizza đểkiếm sống.
Kênh truyền hình ABC của Mỹ vừa phát phóng sự về một giám đốc công tychứng khoán, người từng lĩnh lương hằng năm cao hơn số lương suốt đờimà một công nhân bình thường kiếm được, đã phải đi giao bánh pizza đểkiếm sống.

Gia đình ông Ken những ngày còn sung túc
Gia đình ông Ken những ngày còn sung túc

Ông Ken Karpman, 45 tuổi, đã phá sản khi thị trường chứng khoán Mỹ tuột dốc. Từ vị trí  giám đốc công ty chứng khoán tư nhân với thu nhập 750.000 USD/năm, ông đã "tụt xuống" thành nhân viên giao bánh pizza với thù lao 7,25 USD/giờ tại hiệu bánh Mike's Pizza ở thành phố Clearwater, bang Florida.

Trả lời phỏng vấn của kênh ABC, ông Mike Dodaro - chủ hiệu bánh Mike's Pizza - cho biết lúc đầu ông không dám thuê Ken Harpman làm người đi đưa bánh vì ông ấy có bằng cao học ở trường đại học UCLA và từng giữ chức chủ tịch một quỹ đầu tư. Bản thân Ken Karpman cũng cho biết ông rất xấu hổ khi đi giao bánh, nhưng ông phải làm vậy để kiếm tiền nuôi gia đình.



Ông Ken giờ chẳng còn mấy tài sản

Toàn bộ biệt thự và sân vườn rộng 372 m2 trị giá tới nửa triệu USD của gia đình Ken Karpman đã bị ngân hàng tịnh biên. Ông cũng đang nợ thẻ tín dụng hơn 100.000 USD. Không thể để vợ và hai con đói khổ, ông đành làm chân giao bánh bằng chính chiếc xe Mercerdes 550 SL của mình. Ngoài ra, ông cũng nộp đơn xin trợ cấp mỗi tháng 500 USD tiền mua thực phẩm từ ngân sách liên bang.

Sau mỗi ngày làm việc, vợ chồng ông Ken Karpman lại ngồi đếm từng đồng xu lẻ. Họ đang nuôi hy vọng sẽ tiết kiệm được một khoản tiền đủ để làm lại từ đầu trong tương lai.

THÁI VÂN (theo ABC News)


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích