Hà Nội T&T bứt top, sân Hàng Đẫy loạn

14:47 27/07/2010

Chiến thắng 2-0 ngay tại sân của đối thủ trực tiếp Bình Dương giúp HàNội T&T bứt phá về điểm số trên BXH. Tuy nhiên, tâm điểm vòng 21lại không diễn ra trên sân cỏ mà chính là màn quậy tưng bừng của CĐVHải Phòng trên sân Hàng Đẫy, lại thêm một lần nữa pháo sáng, hơi cay,dùi cui… xuất hiện tại sân bóng đá. 
Chiến thắng 2-0 ngay tại sân của đối thủ trực tiếp Bình Dương giúp HàNội T&T bứt phá về điểm số trên BXH. Tuy nhiên, tâm điểm vòng 21lại không diễn ra trên sân cỏ mà chính là màn quậy tưng bừng của CĐVHải Phòng trên sân Hàng Đẫy, lại thêm một lần nữa pháo sáng, hơi cay,dùi cui… xuất hiện tại sân bóng đá. 

CSCĐ sử dụng dùi cui, roi điện và hơi cay làm ảnh hưởng đến những CĐV chân chính của Hải Phòng
CSCĐ sử dụng dùi cui, roi điện và hơi cay làm ảnh hưởng đến những CĐV chân chính của Hải Phòng

Hà Nội T&T một mình, một ngựa   

Lợi thế chủ nhà cũng như tham vọng bám đuổi của Bình Dương đã tan thành mây khói khi Sỹ Cường đã đưa Hà Nội T&T vượt lên dẫn bàn từ chấm 11m ngay phút thứ 8. Bị dẫn bàn trước, Bình Dương càng hơi càng bế tắc còn Hà Nội T&T tích cực câu giờ khiến cho cuộc đối đầu được đánh giá là chung kết của giải trở nên nhàm chán. Ở những phút bù giờ, Benicio có pha đánh gót kỹ thuật để Ngọc Duy sút bóng tung lưới Minh Quang nâng tỷ số lên 2-0. Sang hiệp 2, mọi nỗ lực của Bình Dương không hề có kết quả bởi lối chơi tiêu cực và tiểu xảo của đội khách.

Giành thắng lợi 2-0 trước Bình Dương trong khi những đối thủ cạnh tranh khác như Khánh Hoà, XM. Hải Phòng, Đồng Tháp đều thất bại, Hà Nội T&T mở rộng con đường tiến đến chức vô địch trong khi V. League 2010 chỉ còn 5 vòng đấu nữa là kết thúc. Vòng 21 cũng là thời điểm tiễn Nam Định xuống hạng nhất và Navibank SG lại loé lên tia hi vọng mong manh về chiếc vé trụ hạng cho dù cánh cửa đã rất hẹp. Dấu ấn đậm nét của vòng 21 chính là bạo lực khi các trọng tài đã phải rút ra số thẻ kỷ lục là 43 thẻ vàng cũng như sự cố loạn trên sân Hàng Đẫy với màn pháo sáng của CĐV Hải Phòng.

Hình ảnh xấu xí của CĐV Hải Phòng và lực lượng an ninh

Không thể phủ nhận sự cuồng nhiệt của CĐV Hải Phòng là một nét chấm phá rất sinh động tại V. League. Nhưng đây cũng chính là nỗi kinh hoàng cho các BTC sân nơi có đội XM. Hải Phòng thi đấu. Chiều 25-7, pháo sáng lại được đốt lên trên sân Hàng Đẫy. Hai CĐV quá khích của Hải Phòng đã bị bắt ngay tại chỗ. Nhưng 2 quả pháo sáng và nhiều lời nói thô thiển không phải là đại diện cho hình ảnh của trên 4.000 CĐV Hải Phòng nhiệt thành vượt trên 100 km để cổ vũ cho đội bóng của họ. Họ chỉ là một bộ phận rất nhỏ những người vô ý thức, phá hoại nét đẹp của bóng đá.

Nhưng trong sự cố này cần nhìn lại vai trò của những người làm công tác an ninh mà cụ thể là lực lượng CSCĐ Hà Nội cũng như cách hành xử của họ đối với các CĐV Hải Phòng. Chỉ vì 2 quả pháo sáng cùng 2 thủ phạm mà CSCĐ Hà Nội đã sử dụng roi điện, hơi cay trên khán đài và cả  khi trận đấu kết thúc khiến nhiều CĐV bị ảnh hưởng, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em. Đáng trách hơn chính những CSCĐ Hà Nội lại có những lời nói thô thiển trong khi làm nhiệm vụ… khiến cho các CĐV Hải Phòng nghĩ rằng họ bị khiêu khích để ăn đòn hội đồng.

Vòng đấu thứ 21 với nhiều điểm nhấn quan trọng nhưng đáng buồn lại là những sự kiện không vui: bạo lực, pháo sáng, trọng tài. Hành vi quấy phá của một bộ phận CĐV Hải Phòng đáng bị lên án và trừng trị theo pháp luật nhưng cách hành xử theo kiểu “vơ đũa cả nắm” hay "đánh còn nhầm hơn bỏ sót" của CSCĐ Hà Nội là điều không thể chấp nhận được. 

PHAN ANH


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông