Hẹn đi Mỹ Đình rước cúp!

17:35 26/12/2008

Có lẽ đó là ước muốn của tất cả những ai từng theo sát bước chân ĐTVN khi đoàn quân quả cảm của “Phù thủy” Calisto vừa làm nên chiến thắng 2-1 lịch sử ngay trên sân địch thủ Thái Lan. Vâng, vinh quang đang đến rất gần với bóng đá Việt Nam nên cả triệu triệu trái tim người hâm mộ đều đang hướng về Mỹ Đình để tiếp lửa và mong cho khoảnh khắc vỡ òa ấy sẽ đến vào tối 28-12 tới…
Có lẽ đó là ước muốn của tất cả những ai từng theo sát bước chân ĐTVN khi đoàn quân quả cảm của “Phù thủy” Calisto vừa làm nên chiến thắng 2-1 lịch sử ngay trên sân địch thủ Thái Lan. Vâng, vinh quang đang đến rất gần với bóng đá Việt Nam nên cả triệu triệu trái tim người hâm mộ đều đang hướng về Mỹ Đình để tiếp lửa và mong cho khoảnh khắc vỡ òa ấy sẽ đến vào tối 28-12 tới…

ĐTVN  được chào đón nồng nhiệt tại sân bay Nội Bài
ĐTVN được chào đón nồng nhiệt tại sân bay Nội Bài

Giống như ở trận BK lượt về với Singapore, gần 40 phút đầu tiên của trận CK lượt đi mà ĐTVN phải làm khách trên đất Thái quả là quãng thời gian chất chứa bao nỗi lo với khán giả Việt Nam. Bởi đó là thời điểm mà Thái Lan thực sự đã tỏ rõ sức mạnh của “ứng viên vô địch nặng ký nhất”, khi họ dồn dập tấn công như muốn “ăn tươi nuốt sống” các học trò của HLV Calisto. Tuy nhiên, nhìn lối chơi rực lửa với cự ly đội hình luôn được gắn kết của ĐTVN, chúng ta cũng hiểu ra rằng họ đang chiến đấu không chỉ bằng khát vọng chiến thắng cháy bỏng nhất, mà đó còn là một thế trận phòng ngự phản công cực kỳ chặt chẽ do HLV Calisto công phu dàn dựng. Với điểm rơi phong độ không thể tuyệt vời hơn của cả 11 vị trí trên sân, ĐTVN đã buộc các cầu thủ Thái Lan phải chùn chân và khi Vũ Phong xuất hiện như tia chớp trong vòng cấm của họ ở phút 40, niềm vui đã bất ngờ nổ tung với khán giả Việt Nam trên mọi nẻo đường góc phố. Bởi cú đánh đầu hạ gục TM Kosin của TV nhanh như sóc này chính là bước ngoặt của trận đọ sức mà trước đó hầu hết người hâm mộ nước nhà đều chỉ mong sao đoàn quân của HLV Calisto sẽ đứng vững.

Thế rồi, khi mà khán giả Việt Nam còn chưa hết ngất ngây với bàn mở tỷ số của Vũ Phong, người Thái vẫn còn hết choáng, thì điều kỳ diệu đã đến ở phút 43 khi lại là Tấn Tài (người đã xuống bên cánh trái tạt bóng vào rất khó chịu giúp Vũ Phong lập công) đã tranh chấp dũng mãnh nơi trung lộ tạo cơ hội cho TĐ Việt Thắng xộc thẳng vào vòng cấm đối mặt với TM Kosin. Hoàn toàn có thể tung cú dứt điểm để trở thành người hùng, nhưng niềm vui đến run rẩy của người hâm mộ Việt Nam còn như được nhân lên gấp nhiều lần, khi Việt Thắng đã chơi rất đồng đội với đường chuyền dọn cỗ cho Công Vinh giải cơn khát bàn thắng, 2-0 cho ĐTVN.

Trong hiệp hai, dù Thái Lan đã tăng cường hết hỏa lực và nhờ chút may mắn họ đã rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2, nhưng kết quả cuối cùng này của trận CK lượt đi đã ghi dấu ấn cho lịch sử bóng đá Việt Nam, khi đây cũng là lần đầu tiên chúng ta đánh bại Thái Lan ngay tại hang ổ Rajamangala của địch thủ. Xin cảm ơn thày trò HLV Calisto bởi họ đã đem đến một đêm Noel thật đặc biệt cho cả dân tộc. Đường đến vinh quang đang rộng mở nơi Mỹ Đình thân yêu. Phía trước với ĐTVN chỉ còn một trận đấu nữa thôi nhưng đây mới là phút giây quyết định. Cả nước đều đang thổn thức hướng về đó và gửi trọn niềm tin các chàng trai của chúng ta sẽ lại cháy hết mình cho giấc mơ trở thành sự thật.

THẾ HÙNG


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông