Kết cục buồn của tài năng trẻ bóng đá Nguyễn Văn Đông

01:12 15/12/2013

Đam mê trái bóng từ nhỏ, vừa tròn 22 tuổi cũng là lúc sự nghiệp bóng đá của Nguyễn Văn Đông đang dần đi lên đến đỉnh cao. Vậy nhưng thật bất ngờ, Đông đã tìm đến cái chết, chấm dứt cuộc đời ngắn ngủi nơi trần thế, mang theo bí ẩn chưa có lời giải đáp cho quyết định bồng bột của mình…
Đam mê trái bóng từ nhỏ, vừa tròn 22 tuổi cũng là lúc sự nghiệp bóng đá của Nguyễn Văn Đông đang dần đi lên đến đỉnh cao. Vậy nhưng thật bất ngờ, Đông đã tìm đến cái chết, chấm dứt cuộc đời ngắn ngủi nơi trần thế, mang theo bí ẩn chưa có lời giải đáp cho quyết định bồng bột của mình…

Cầu thủ trẻ Văn Đông
Cầu thủ trẻ Văn Đông

Trưởng thành từ cầu thủ… chân đất

Tìm về xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên, người dân không ai là không biết và tự hào về cầu thủ Nguyễn Văn Đông. Người ta kể, ngay từ nhỏ, Đông đã mang trong mình tố chất của một cầu thủ tài năng. Khi còn cắp sách tới trường, sau giờ tan học Đông thường cùng chúng bạn tự chia đội hình đá bóng, có khi là sân vận động của thôn, cũng có khi là ngay trên những thửa ruộng đã được dọn sạch sau khi thu hoạch…

Tài năng bóng đá của Đông sẽ bị thui chột nếu như không được huấn luyện viên đội trẻ Trần Trung Dũng của CLB bóng đá Hải Phòng phát hiện. Đây cũng chính là bước ngoặt đến với Đông trong cuộc đời cầu thủ. Đó là vào năm 2006, khi Đông 15 tuổi, em được đưa về theo học lớp huấn luyện năng khiếu. Trong quá trình học tập và rèn luyện, được bố trí vị trí ưa thích là tiền vệ tổ chức, Đông luôn chăm chỉ luyện tập và có tính kỷ luật cao, phát huy khả năng của mình nhằm đáp lại niềm mong mỏi của ban huấn luyện. Với sự nỗ lực không ngừng, năm 2008, Đông là một trong những thành viên chủ chốt trong đội hình của CLB bóng đá Hải Phòng dự vòng chung kết dành cho lứa tuổi U17 toàn quốc.

                Văn Đông khi còn khoác áo Vicem Hải Phòng

Cùng thời gian đó, nhận thấy Đông còn có thể tiến xa hơn nữa, em được bàn giao cho CLB bóng đá Vicem Hải Phòng và được đôn lên đội 1 cùng với thế hệ Tiến Thành, Tuấn Tiến… Tại đây, Đông đã có được những đóng góp nhất định vào thành tích chung của CLB. Sau 3 năm thi đấu cho Vicem Hải Phòng, đến mùa giải 2011-2012, Đông được ban huấn luyện cho CLB Than Quảng Ninh, khi đó đang thi đấu tại giải hạng Nhất mượn. Một mặt cũng vì Than Quảng Ninh đang thiếu người, mặt khác đó là cơ hội để cầu thủ trẻ như Đông ra sân thường xuyên, tu luyện và cọ xát hơn với trái bóng. Kết thúc mùa bóng, Than Quảng Ninh giành quyền thăng hạng, lên chơi giải vô địch quốc gia - V.league. Lúc này hợp đồng cho mượn cầu thủ cũng đã hết thời hạn, Đông được trả về cho CLB chủ quản, tức Vicem Hải Phòng…

Và kết cục buồn?!

Sự việc đau lòng đã xảy ra mà không ai ngờ tới, chiều tối 3-12, Đông đã uống thuốc diệt cỏ để tự tử. Được người nhà phát hiện đưa đi cấp cứu. Với hi vọng còn nước còn tát, ngay sau đó, Đông được gia đình chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) điều trị. Các bác sĩ đã tiến hành 3 lần lọc máu nhưng do phát hiện muộn, lại uống phải dạng thuốc kịch độc, thuốc đã ngấm sâu và phá hủy các mô mạch trong cơ thể nên sau hơn một ngày điều trị, tối 4-12, Đông được đưa trở lại quê nhà. Về đến nhà, Đông có đôi lúc tỉnh và ăn được lưng bát cháo. Tuy nhiên, đến chiều tối cùng ngày thì Đông trút hơi thở cuối cùng.

Sau cái chết của đứa con trai độc nhất, trong căn nhà 2 tầng mới xây, ở xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên của ông bà Nguyễn Văn Hiển và Nguyễn Thị Huệ bao trùm một bầu không khí tang thương. Mẹ Đông như không còn nước mắt để khóc, bà cứ vật vã, ngất lên ngất xuống. Còn bố Đông cũng không nói được lời nào. Ông vẫn không dám tin vào sự thật phũ phàng ấy…

Hành động tự tử của Đông đã làm cho dư luận có nhiều lời đồn đại khác nhau. Người thì cho rằng cầu thủ trẻ tự tử vì tình, vì mất việc. Cũng có người thì cho rằng vì gánh nặng nợ nần... Tuy nhiên, vẫn chưa có sự lý giải rõ ràng. Ngay những người trong gia đình Đông cũng chưa biết động cơ dẫn đến hành vi của Đông. Theo gia đình, Đông là người bản lĩnh, không thể vì chuyện tình cảm mà hành động dại dột.

Trong suốt thời gian tranh giành sự sống cho Đông, người yêu Đông luôn túc trực kề bên. Nghe đâu như hai bên gia đình đã chuẩn bị làm đám cưới cho Đông trong nay mai. Còn nguyên nhân do mất việc? Nghề cầu thủ cũng như những ngành nghề khác, đều có những nốt thăng trầm. Với tư chất của Đông thì sớm muộn sẽ được gọi lại thi đấu cho đội 1 của Vicem Hải Phòng. Liệu có phải Đông tự tử do nợ nần? Người thân và hàng xóm đều khẳng định Đông không dính vào chuyện cờ bạc, cá độ... 

Trước lời đồn đoán của dư luận về cái chết của Đông, không chỉ gia đình, huấn luyện viên và bạn bè của Nguyễn Văn Đông cũng đã lên tiếng phản bác những thông tin trên. Trên Facebook, cô gái tên T. được cho là người yêu của cầu thủ xấu số này tỏ ra rất bức xúc khi một số thông báo cho rằng người yêu mình tự tử vì tình. T. chia sẻ (xin được giữ nguyên văn): “Người mất thỳ kũng mất r… mình đau 1 nhưng gđình… bố mẹ ny mình đau gấp 10… bây giờ mọi chuyện kũng đã qua… mình chỉ mong bên phóng viên… nhà báo… đừng viết tin linh tinh sai sự thật… để ny tớ đc yên nghỉ… Chỉ ng trong cuộc mới hiểu đc... yêu nhau 4 năm… chuyện xảy ra quá nhanh... nếu vào mọi nguời thỳ có ai chấp nhận đc? T cũng mong muốn, mọi người hãy cho sự việc qua đi để người ở lại đỡ phải suy nghĩ, phải đau khổ thêm". Người yêu của chàng cầu thủ xấu số Nguyễn Văn Đông còn tâm sự rằng, cô coi như người yêu mình chỉ đi xa một thời gian.

Nhiều đồng đội của tiền vệ Nguyễn Văn Đông cũng khẳng định anh là người cứng rắn, rất có bản lĩnh. Họ cũng bác bỏ những thông tin cho rằng Văn Đông bị nợ nần do cờ bạc. Một người hàng xóm cho biết: Từ trước đến nay Đông luôn thể hiện là một thanh niên có đời sống lành mạnh, không hề có biểu hiện khác lạ, tham gia tích cực trong các hoạt động của địa phương. Từ khi Đông ở Quảng Ninh trở về, mỗi chiều tôi vẫn thấy Đông chơi bóng với thanh niên trong xóm. Trẻ con trong xóm đứa nào cũng quý mến Đông bởi lẽ nó hay nói cười, dạy bọn trẻ đá bóng, thỉnh thoảng còn mua quà cho chúng nó…

Được biết, trước khi tìm đến cái chết, Đông có để lại một lá thư tuyệt mệnh nhưng không nói lý do tại sao mình tìm đến cái chết. Trong đó, Nguyễn Văn Đông chỉ nói mơ hồ rằng anh đã hết lý tưởng sống và tự chịu trách nhiệm trước hành vi của mình gây nên..



Trần Văn


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông