Manchester khởi động ấn tượng cho mùa bóng mới

22:20 07/08/2009

Tối chủ nhật này, họ sẽ chạm trán với địch thủ Chelsea trong trận tranh Siêu cúp nước Anh. Theo thông lệ, đây cũng chính là trận mở màn cho mùa bóng mới 2009- 2010 nên cuộc tập dượt lần cuối của thày trò HLV Ferguson vào rạng sáng qua trước đối thủ đến từ La Liga thực sự đã khiến các CĐV của họ rất phấn chấn...
Tối chủ nhật này, họ sẽ chạm trán với địch thủ Chelsea trong trận tranh Siêu cúp nước Anh. Theo thông lệ, đây cũng chính là trận mở màn cho mùa bóng mới 2009- 2010 nên cuộc tập dượt lần cuối của thày trò HLV Ferguson vào rạng sáng qua trước đối thủ đến từ La Liga thực sự đã khiến các CĐV của họ rất phấn chấn...

Tân binh Valencia tiếp tục tỏa sáng với 2 đường chuyền giúp các đồng đội lập công cho MU
Tân binh Valencia tiếp tục tỏa sáng với 2 đường chuyền giúp các đồng đội lập công cho MU

Với đội hình xuất phát gồm TM Foster, cặp HV biên De Laet - Evra, cặp trung vệ Ferdinand - Evans, các TV Valencia - Carrick - Fletcher - Tosic và cặp TĐ Rooney - Owen, các học trò của HLV Ferguson đã nhập cuộc đầy hứng khởi và lập tức chiếm lĩnh thế trận trong hơn 20 phút đầu của hiệp một. Ngay phút thứ 6, Rooney suýt đã mang đến sự khác biệt khi băng vào đệm bóng chệch khung thành sau đường căng ngang thuận lợi từ cánh phải của HV De Laet.

Kể từ khi OWen đến Old Trafford, đây mới là lần đầu tiên cựu TĐ của Liverpool, Real và Newcastle được đá cặp cùng Rooney trên hàng công của MU trong đội hình xuất phát. Và cặp "bài trùng" của TĐ Anh ngày nào vẫn cho thấy họ khá nguy hiểm khi trong hiệp một Owen cũng có tới 3 cơ hội ăn bàn rõ nét nhưng đều bỏ qua, sau những pha kiến tạo của Evra cùng hai đường chuyền chọc khe thông minh của chính Rooney và Fletcher, ở các phút 12, 21 và 35. Trong khi đó, ngoài pha dứt điểm thiếu chính xác ở đầu trận của David Villa khi HV De Laet để sổng "Vua phá lưới EURO 2008", thì phải đến nửa cuối hiệp một Valencia mới lại có những cơ hội đáp trả. Đáng kể nhất trong số những tình huống này, là cú đại bác từ ngoài vòng cấm đưa bóng dội xà ngang của TV Michel ở phút 30.

Bước vào hiệp hai, trong khi MU chỉ có 3 sự thay đổi người khi TM Kuszczak vào thay Foster, trung vệ O'Shea thay Evans và TV trẻ Cleverley trám chỗ của Tosic, thì Valencia đã thay toàn bộ đội hình, trừ vị trí của TM Sanchez. Những pha ăn miếng, trả miếng cởi mở và hãm thành của nhau giữa hai bên đã diễn ra khá hấp dẫn.

Tuy nhiên, ưu thế lấn lướt hơn trên sân của MU rồi cũng đã được cụ thể bằng bàn mở tỷ số ở phút 50, khi tân binh Valencia thoát xuống dũng mãnh bên cánh phải rồi tạt vào và Rooney chính là người đã bật cao đánh đầu hiểm hóc hạ TM Sanchez, 1-0 cho đoàn quân của HLV Ferguson. Chừng 7 phút sau, Owen lại một lần nữa bỏ qua cơ hội lấy điểm trong mắt HLV ĐT Anh Capello có mặt trên khán đài, khi dứt điểm sạt cột dọc trong gang tấc. Sau đó, cựu "thần đồng" của bóng đá Anh được cho ra nghỉ cùng Rooney và 4 cầu thủ khác, trong khi cặp TĐ Berbatov - Macheda được tung vào sân cùng bộ 3 TV Nani - Anderson - Gibson và HV Fabio.

Valencia đã chơi hay hơn ở giữa hiệp hai nhờ sự năng nổ của TV tuyển thủ quốc gia Tây Ban Nha, David Villa. Tuy nhiên, ở phút 73 thì họ đã dính đòn phản công khi lại là Valencia đã thoát xuống bên cánh phải rồi tạt bóng vào tạo cơ hội cho tài năng trẻ Cleverly kịp có mặt dứt điểm ấn định chiến thắng 2-0 cho Manchester...

Hơn cả một chiến thắng thuyết phục làm hài lòng khán giả nhà trên sân Old Trafford, HLV Ferguson cùng các học trò của ông còn có màn trình diễn đủ để các CĐV của họ có thể "tạm quên" C.Ronaldo khi mùa giải mới sắp diễn ra...



THIÊN AN


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông