MU sẽ lại vào chung kết?

17:42 05/05/2009

Năm ngoái, họ đã làm được điều này và còn tiến xa hơn khi tiếp tục đánh bại Chelsea để trở thành Vua châu Âu. Và lúc này, con đường tới Roma cũng đang rất gần với Manchester nếu thày trò HLV Ferguson trụ vững trước các “pháo thủ” tại Emirates đêm nay…
Năm ngoái, họ đã làm được điều này và còn tiến xa hơn khi tiếp tục đánh bại Chelsea để trở thành Vua châu Âu. Và lúc này, con đường tới Roma cũng đang rất gần với Manchester nếu thày trò HLV Ferguson trụ vững trước các “pháo thủ” tại Emirates đêm nay…

Niềm vui sẽ lại đến với MU?
Niềm vui sẽ lại đến với MU?

Cách đây một tuần, MU từng thể hiện sức mạnh vượt trội của họ khi đón tiếp Arsenal ở lượt đi trên sân nhà Old Trafford. Nhập trận chủ động hơn, các học trò của HLV Ferguson đã liên tiếp tạo ra những cơ hội ăn bàn sớm và ở phút 17 thì sự khác biệt cũng đã được họ mang đến trong tình huống đá phạt góc, kết thúc bằng cú dứt điểm cận thành không thể ngăn chặn của HV O’Shea.

Những phút còn lại của trận đấu, MU vẫn chơi lấn lướt hơn hẳn và còn tạo được khá nhiều tình huống thực sự nguy hiểm khác, nhưng may mắn và phong độ xuất thần của TM Almunia đã giúp cho các “pháo thủ” không bị thủng lưới thêm. Trong khi đó, dù cũng rất nỗ lực nhưng nhìn chung sóng gió mà Arsenal đáp trả trên phần sân của MU, là không đủ để xuyên thủng hàng thủ và khung thành của TM Van der Sar.

Không chỉ đang có chút lợi thế dẫn trước một bàn, cuối tuần qua MU còn vừa “nạp” thêm hưng phấn cho chuyến làm khách đêm nay bằng chiến thắng 2-0 tại vòng đấu 35 Premiership ngay trên sân của Middlesbrough. Bởi với kết quả này thì hành trình bảo vệ ngôi vô địch giải ngoại hạng Anh lần thứ 3 liên tiếp của thày trò HLV Ferguson, coi như đã thành công khi họ đang có trong tay 80 điểm và vẫn bỏ xa địch thủ Liverpool (cũng vừa đánh bại Newcastle 3-0 trên sân nhà) 3 điểm cùng 1 trận chưa đá.

Nhiệm vụ ở sân chơi trong nước đang rất xuôi chèo mát mái với MU nên đêm nay họ có thể toàn tâm dốc hết binh lực cho chuyến làm khách sóng gió tại Emirates. Vả lại, điệp vụ xem ra cũng không quá khó khi thày trò HLV Ferguson chỉ cần đứng vững tại đây là sẽ có vé tới Roma thượng đài tại CK vào ngày 27-5 tới. Thậm chí, họ còn có thể mở đường tới thủ đô của nước Ý cả trong trường hợp nếu thất bại sát nút - nhưng ghi được bàn thắng, như các tỷ số 1-2 hoặc 2-3 chẳng hạn…

Trong khi đó thì các “pháo thủ” Arsenal chỉ còn một con đường duy nhất là buộc phải thắng 2 bàn cách biệt trở nên mới có thể tự quyết định được số phận. Ở lượt đi, sự lép vế về thế trận và ở từng vị trí trên sân của Arsenal so với MU là điều khỏi phải bàn cãi. Một trong những nguyên nhân của sự thua kém này chính là việc họ đã không thể xung trận với đội hình mạnh nhất, khi chân sút Arshavin không đủ điều kiện thi đấu, còn TĐ Van Persie thì chấn thương. Đêm nay, Van Persie có thể sẽ kịp trở lại, nhưng Arshavin thì vẫn không thể nên cuối tuần qua HLV Wenger đã cho hầu hết các trụ cột nghỉ trong chuyến Asenal phải làm khách trước Portsmouth. Tuy nhiên, đội hình gồm nhiều “pháo thủ” dự bị ấy của Arsenal vẫn tưng bừng đánh bại Portsmouth 3-0 nên đây cũng là cuộc tập trận rất ý nghĩa với họ trước cuộc đọ sức sinh tử cùng Manchester đêm nay.

Cách đây 3 năm, Arsenal từng đánh bại Villarreal ở BK để thượng đài tại CK Champions League cùng Barca và giấc mơ ấy hiện lại đang cháy bỏng hơn bao giờ hết với thày trò HLV Wenger. Nhưng theo người viết thì nhiều khả năng Manchester mới chính là chủ nhân của chiếc vé đầu tiên tới Roma…

THIÊN AN


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông