Newcastle mở đường trụ hạng

17:05 13/05/2009

Tưởng chừng như thày trò HLV Alan Shearer sẽ càng chìm sâu hơn xuống đáy BXH khi họ chỉ giành được vỏn vẹn có 4 điểm sau chuỗi 10 trận toàn hòa và thua kể từ vòng 26. Tuy nhiên, rạng sáng qua thì Newcastle đã kịp bừng tỉnh với cuộc ngược dòng đánh bại kẻ cùng cảnh Middlesbrough 3-1 để mở ra con đuờng sống…
Tưởng chừng như thày trò HLV Alan Shearer sẽ càng chìm sâu hơn xuống đáy BXH khi họ chỉ giành được vỏn vẹn có 4 điểm sau chuỗi 10 trận toàn hòa và thua kể từ vòng 26. Tuy nhiên, rạng sáng qua thì Newcastle đã kịp bừng tỉnh với cuộc ngược dòng đánh bại kẻ cùng cảnh Middlesbrough 3-1 để mở ra con đuờng sống…

Niềm vui của HLV Alan Shearer khi ông vừa tìm ra cửa thoát hiểm cho các học tro
Niềm vui của HLV Alan Shearer khi ông vừa tìm ra cửa thoát hiểm cho các học tro

10 trận liên tiếp không hề biết nếm mùi chiến thắng, Newcastle đã rơi tự do xuống vị trí thứ 18 trên BXH sau vòng đấu thứ 35 mà họ bị “bầy quỷ” Liverpool đánh bại tới 3 bàn không gỡ.

Vâng, xin nhắc lại rằng sau chuyến làm khách tại Anfield cuối tuần qua thì đoàn quân của HLV Alan Sheaser mới chỉ có trong tay đúng 31 điểm như 2 kẻ cùng cảnh ngộ là Middlesbrough và West Brom, nhưng họ được xếp trên hai đối thủ này nhờ có hiệu số bàn thắng/bại “cao hơn” chút ít, tức - 19 so với - 26 và - 29.

Và khởi đầu của cuộc đón tiếp Middlesbrough rạng sáng qua cũng chẳng khác nào một cơn ác mộng nữa với Newcastle, khi ngay phút thứ 3 họ đã sớm phải nhận bàn thua sau pha… lóng ngóng đá phản lưới nhà của HV Beye. Đó là tình huống mà TV Tuncay bên phía Middlesbrough dứt điểm trúng người TM Harper dội ra và Beye trong nỗ lực hỗ trợ giải nguy bỗng đã trở thành tội đồ làm chết lặng các CĐV nhà trên sân St James’ Park. Bi kịch phải nhận suất xuống hạng lúc này càng trở nên hiện hữu rõ hơn với Newcastle và không còn sự lựa chọn nào khác, họ đã buộc phải tràn lên tìm tia hy vọng cuối đường hầm.

Chừng 5 phút sau bàn thua, TĐ Viduka đã cụ thể bản năng trỗi dậy tìm sự sống ấy bằng cú dứt điểm trúng khung thành Middlesbrough. Nhưng ngay sau đó thì chính HV Beye đã chuộc lỗi khi nỗ lực đem về cho Newcastle quả phạt góc và từ tình huống cố định này trung vệ Taylor lên tham gia tấn công đã bật cao đánh đầu đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Khó có thể diễn tả hết niềm vui của thày trò HLV Alan Shearer sau bàn gỡ này khi đó chính là bàn thắng đầu tiên mà họ có được trên sân nhà St James’ Park dưới triều đại của cựu tiền đạo ĐT Anh, đồng thời cũng là bàn thắng… thứ 2 mà Newcastle có được kể từ khi Alan Shearer quyết định ghé vai dẫn dắt CLB ông từng gắn bó trong suốt sự nghiệp cầu thủ, kể từ đầu tháng 4 vừa qua.

… Rồi bước ngoặt của con đường sống mà Newcastle đang tìm kiếm như đã mở ra ở phút 70, khi HLV Alan Shearer quyết định tung TĐ Martins vào thay cựu thần đồng Owen. Bởi chính Martins vừa góp mặt trên sân đã kịp ghi bàn thắng cực kỳ quý giá nâng tỷ số lên 2-1 cho Newcastle sau pha kiến tạo của TV Nolan. Và khi trận đấu chỉ còn chừng 5 phút thì Nolan lại một lần nữa ghi dấu ấn bằng một đường chuyền quyết định khác tạo cơ hội cho TV Lovenkrands cũng mới vào sân từ phút 65 thoát xuống ấn định chiến thắng 2-0 cho Newcastle.

Ngược dòng đánh bại Middlesbrough, Newcastle đã tạm bứt lên chiếm vị trí thứ 17 trên BXH với cùng 34 điểm như Hul City, nhưng có hiệu số bàn thắng bại cao hơn (-17 so với -24) so với tân binh từng được coi là “hiện tượng” hồi đầu mùa giải. Premiership mùa giải năm nay chỉ còn có 2 vòng đấu nữa là kết thúc nên cú ngược dòng ngoạn mục này chắc chắn sẽ tiếp thêm hứng khởi cho đoàn quân của HLV Alan Shearer trong cuộc chiến trụ hạng quyết định phía trước…

THIÊN AN


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông