Nghiền nát gạch, SLNA đòi lại ngôi đầu

16:35 02/07/2013

Chiến thắng hủy diệt 8-0 trước ĐTLA đã đưa SLNA trở lại vị trí dẫn đầu trên BXH và chân sút Công Vinh cũng vươn lên số 1 trong danh sách ghi bàn tại V. League 2013 với 12 bàn. Vòng 14 là cơn ác mộng với các đội chủ nhà vì ngoài SLNA những đội bóng khác đều bị mất điểm, thậm chí trắng tay….
Chiến thắng hủy diệt 8-0 trước ĐTLA đã đưa SLNA trở lại vị trí dẫn đầu trên BXH và chân sút Công Vinh cũng vươn lên số 1 trong danh sách ghi bàn tại V. League 2013 với 12 bàn. Vòng 14 là cơn ác mộng với các đội chủ nhà vì ngoài SLNA những đội bóng khác đều bị mất điểm, thậm chí trắng tay….

V. Hải Phòng may mắn “vớt” lại được một điểm ở phút bù giờ trước Thanh Hóa
V. Hải Phòng may mắn “vớt” lại được một điểm ở phút bù giờ trước Thanh Hóa

Chuỗi trận không thắng của SLNA đã chấm dứt đầy hoành tráng khi thầy trò HLV Hữu Thắng “nghiền nát” ĐTLA với 8 bàn trắng. Đây là chiến thắng hoành tráng nhất của SLNA trên sân Vinh và thầy trò HLV Hữu Thắng có đầy đủ điều kiện để ăn mừng. Không chỉ được hưởng niềm vui khi giành trọn 3 điểm, SLNA còn lấy lại vị trí số 1 trên BXH với 25 điểm như Đà Nẵng nhưng hơn chỉ số phụ.

Ngoài ra, chân sút Lê Công Vinh với 4 bàn thắng ghi được đã vượt lên dẫn đầu danh sách vua phá lưới với 12 bàn. Đây là điều khá hiếm gặp bởi các chân sút ngoại luôn ngự trị ở vị trí cao nhất trong danh sách vua phá lưới. Chiến thắng “hủy diệt” trước ĐTLA đã giúp đội bóng thành Vinh trút bỏ được áp lực sau 6 trận không thắng và đường đua đến chức vô địch của thầy trò HLV Hữu Thắng lại được mở rộng.

Tâm điểm của vòng 14 chính là cuộc đối đầu “huynh đệ” giữa Hà Nội T&T và Đà Nẵng. Cách nhập cuộc tinh quái của HLV Lê Huỳnh Đức khi ru ngủ đối phương cùng với sự tỏa sáng của Quốc Anh, Merlo giúp đội bóng sông Hàn giành trọn 3 điểm ở Hàng Đẫy bằng chiến thắng 2-1.

Những nghi ngại về trận đấu “3 đi, 3 về” được xóa tan khi hai đội bóng của “CĐV đặc biệt ” là bầu Hiển chơi rất sòng phẳng, quyết liệt và đẹp mắt. Công thức không được thua trên sân nhà, giành thật nhiều chiến thắng trên sân khách của HLV Lê Huỳnh Đức trong cuộc đua vô địch đang phát huy hiệu quả.

Ngoại trừ chủ nhà SLNA có chiến thắng, vòng 14 được đánh giá là vòng đấu “sát chủ” khi 5 đội chủ nhà khác đều lâm vào thế bị chia điểm hoặc trắng tay trên sân nhà. Tại Lạch Tray, V. XM Hải Phòng phải chờ đến phút bù giờ cuối cùng mới có thể giành lại được một điểm từ Thanh Hóa với pha làm bàn đầy ngẫu hứng, đẹp mắt của Văn Tân. Chủ nhà Bình Dương cũng ngậm ngùi chia điểm với Ninh Bình trong một trận cầu không có bàn thắng.

Cùng cảnh ngộ với Bình Dương là Đồng Nai chỉ kiếm được 1 điểm trước đội khách XMXT Sài Gòn trong một trận đấu song hành cùng mưa to, gió lớn thậm chí đã phải hoãn mất 10 phút ngay sau khi bóng lăn được 2 phút. Tại Rạch Giá, Kiên Giang trắng tay 3 bàn trắng trước đội khách HAGL trong khi Hà Nội T&T đánh mất vị trí dẫn đầu bởi thất bại 1-2 trước Đà Nẵng.



Phan Anh


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông