Người dân gửi Thư cảm ơn Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH

15:13 28/01/2024

Năm 1979, ông Trần Văn Sử, sinh 1953, ở tổ 14 Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng, làm ở Nhà máy đóng tàu Bạch Đằng, Hải Phòng, có đăng ký hộ khẩu tại số 3 Phan Đình Phùng, phường Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng, làm Chứng minh thư Nhân dân cũng tại quận Hồng Bàng.

Năm 1988, sau khi lao động ở Tiệp Khắc hết hợp đồng về nước, trên đường từ Hà Nội về Hải Phòng, ông Sử bị kẻ gian lấy hết giấy tờ. Do vậy mà bao năm qua ông Sử không làm được Chứng minh Nhân dân. Vừa qua, theo quy định mới, mọi công dân Việt Nam phải làm thẻ CCCD gắn chíp điện tử, mà muốn làm thẻ CCCD mới thì cần phải có Chứng minh Nhân dân cũ.

Được sự hướng dẫn, hỗ trợ tận tình và giải quyết chính xác, đúng quy định của CBCS Đội 7, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, ông Sử đã nhanh chóng hoàn thiện thủ tục hồ sơ để làm thẻ CCCD gắn chíp điện tử. Trân trọng tinh thần, thái độ “Vì Nhân dân phục vụ” đó của CBCS đơn vị, vừa qua, ông Sử đã gửi thư bày tỏ niềm cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH và CBCS Đội 7 của đơn vị đã luôn hết mình làm việc để phục vụ Nhân dân được ngày một tốt hơn.

* Cùng với đó, chị Cao Thị Thu Hương, sinh 1980, ở số 4/2 Chợ Hàng, phường Đông Hải, Lê Chân, vừa thay mặt gia đình, gửi thư cảm tới Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội và Trung tá Đàm Khánh Chi, Thiếu tá Nguyễn Thị Hoài là hai đồng chí đã rất nhiệt tình, xuống tận gia đình chị để làm các thủ tục thu nhận hồ sơ cấp CCCD gắn chíp điện tử cho bố chồng chị là ông Phạm Trung Nhân, sinh 1944.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông