Nơi ghi dấu những người anh hùng

18:07 17/08/2015

 

Thăm lán Nà Nừa
Thăm lán Nà Nưa

Giữa những ngày tháng 8 lịch sử, cùng với hơn 1.500 đại biểu đại diện cho tuổi trẻ khắp cả nước, chúng tôi có dịp về với Tuyên Quang, được tham gia hội trại “Theo bước chân những người anh hùng” tại khu di tích lịch sử CAND - Nha công an trung ương. Niềm xúc động, tự hào cứ dâng lên trong lòng mỗi người…

Cánh đồng lúa xanh thẳm, rộng bát ngát trải dài con đường dẫn vào khu di tích lịch sử Nha công an trung ương. Ở nơi ấy, những ngọn núi hùng vĩ bao bọc cánh đồng, ẩn hiện trong bóng mây chiều bảng lảng. Ngắm nhìn cảnh tượng đẹp đẽ, yên bình, nên thơ kia, khó ai hình dung được cách đây hơn 70 năm, nơi đây đã chứng kiến biết bao sự kiện lịch sử trọng đại quyết định vận mệnh của dân tộc.

Bộ Công an và TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã quyết định lựa chọn Tuyên Quang là 1 trong 4 điểm diễn ra đợt sinh hoạt chính trị lớn trong cả nước, không chỉ góp phần khơi dậy niềm tự hào sâu sắc của thế hệ trẻ về truyền thống hào hùng 70 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của lực lượng CAND mà còn để tuổi trẻ CAND tri ân đối với các nhân chứng lịch sử, hiểu thêm về những cống hiến, hy sinh của thế hệ cha anh đi trước…

Đồng chí Phạm Tiến Quang, Phó bí thư Đoàn thanh niên CATP Hải Phòng xúc động: “Tham gia cuộc hành trình về nguồn là niềm vinh hạnh lớn cho tuổi trẻ thành phố nói chung và tuổi trẻ lực lượng vũ trang chúng tôi nói riêng. Đặc biệt hơn khi được thăm nơi đã chứng kiến những bước trưởng thành của toàn lực lượng, tại đây Nha công an trung ương ra những chỉ thị, nghị quyết quan trọng, diễn ra những sự kiện lịch sử có ý nghĩa hết sức lớn lao đối với lực lượng CAND…”.

Trong những ngày đầu tiên của chương trình, đoàn Hải Phòng đã tới dâng hương tại tượng đài Bảo vệ An ninh tổ quốc và thắp hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại tại quần thể khu di tích lịch sử Nha công an trung ương, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn trước tinh thần quả cảm, quật cường, sẵng chiến đấu, hy sinh của lực lượng công an để bảo vệ tổ quốc. Sự anh dũng, hy sinh của đồng chí, đồng bào trên mảnh đất này đã tô thắm thêm truyền thống hào hùng của lực lượng công an, góp phần to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Sau lễ dâng hương, đoàn Hải Phòng đến thăm quan khu di tích lịch sử Tân Trào. Cái nắng hầm hập, gay gắt trong ngày hè rực lửa dường như chẳng thể xua đi cảm giác hào hứng, phấn khởi của tuổi trẻ về nguồn. 

Ấn tượng và xúc động, đó là điều chúng tôi cảm nhận khi ghé thăm lán Nà Nưa (hay còn gọi Nà Lừa) - nơi ở và làm việc của Bác Hồ trong những ngày chuẩn bị tổng khởi nghĩa cách mạng Tháng Tám năm 1945. Giữa những tán cây rậm rạp, trên khoảnh đất nhấp nhô vùng rừng núi, ngôi lán Bác ở được dựng theo kiểu nhà sàn của người miền núi, đảm bảo bí mật cũng như đáp ứng được yêu cầu của Bác đề ra: “Gần nước, gần dân, xa đường quốc lộ, thuận đường tiến, tiện đường thoái”.

Có đến tận nơi, nghe hướng dẫn viên kể cặn kẽ mới thấy thấm thía những gian khổ, khó khăn mà Người đã trải qua để đảm bảo hoạt động Cách mạng bí mật. Đồng chí Hà Giang, cán bộ phòng Cảnh sát PCCC Hải Phòng đỏ hoe mắt: “Được nghe câu chuyện của Bác tại lán Nà Nưa, những bữa ăn đạm bạc hàng ngày cùng với sự khắc nghiệt của núi rừng khiên sức khỏe Bác giảm sút, khi Bác đã sốt quá nặng, lúc tỉnh lúc mê nhưng vẫn nghĩ đến nước, đến dân, đến thời cơ cách mạng, nghe đến đó mình bật khóc lúc nào không hay, càng thấy cảm phục tinh thần chiến đấu quật cường, cả cuộc đời dành trọn cho dân, cho nước”.

Chia tay lán Nà Nưa, đoàn tiếp tục đi thăm đình Hồng Thái - trạm giao liên và là nơi huấn luyện quân sự trong suốt thời kỳ kháng chiến. Đình còn là điểm dừng chân của các đại biểu toàn quốc về dự Quốc dân Đại hội, là trạm thường trực của "An toàn khu của Trung ương đóng ở Tân Trào". Điểm cuối của cuộc hành trình thăm khu di tích lịch sử Tân Trào là Cây đa Tân Trào. Dưới bóng Cây đa, những kí ức xa xôi vang vọng về trong buổi chiều lịch sử 16-8-1945, Việt Nam Giải phóng quân đã làm lễ xuất quân và Đại tướng Võ Nguyên Giáp đọc bản Quân lệnh số 1…

Đây chỉ là rất ít trong số hơn 400 di tích lịch sử cách mạng tại Tuyên Quang - nơi được coi như “Bảo tàng Cách Mạng” của cả nước. Các di tích lịch sử ghi dấu ấn sâu đậm cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Chính phủ, các bộ, ban, ngành trung ương trên mảnh đất Tuyên Quang giàu truyền thống cách mạng anh hùng. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn nhưng tuổi trẻ Hải Phòng đã có dịp hiểu sâu sắc hơn về những chiến công hào hùng của thế hệ cha anh, từ đó nhận thức rõ trách nhiệm của mình đối với việc gìn giữ và phát huy truyền thống vẻ vang 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng CAND…

Tham dự đợt sinh hoạt chính trị về nguồn lần này, Hải Phòng cùng với 25 đơn vị, địa phương trong cả nước còn tham gia rất nhiều hoạt động nổi bật như thi dựng trại, thuyết trình về trại với chủ đề “Theo bước chân những người anh hùng”; thi đấu thể thao: kéo co, nhảy bao bố, đẩy gậy; liên hoan văn nghệ tuyên truyền ca khúc cách mạng; khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 1.000 người dân, tặng 300 suất quà cho nhân dân và học sinh; khởi công công trình thanh niên “Nhà bán trú cho em”…

Một hoạt động tại hội trại
Một hoạt động tại hội trại

Đặc biệt, đoàn Hải Phòng gây ấn tượng tại hội trại với chủ đề trại 70 năm Phượng thắm màu cờ, trang trí trại cùng hình ảnh hoa phượng đỏ, bản đồ Việt Nam xếp bằng thân gỗ, trưng bày các tác phẩm xuất sắc của Hải Phòng tham gia cuộc thi tìm hiểu 70 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam và 10 năm ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ; triển lãm ảnh những hoạt động nổi bật của tuổi trẻ Hải Phòng thời gian qua…

Cũng chính vì có nhiều hình ảnh, thông tin, nội dung phong phú nên khu trại của Hải Phòng thu hút rất nhiều sự quan tâm của các tỉnh thành bạn và của người dân địa phương đến chia sẻ, giao lưu. Đồng chí Nguyễn Khắc Hoàng Minh, Phó bí thư Đoàn thanh niên CATP hào hứng: “Vui nhất là khi tuổi trẻ Hải Phòng thể hiện sự thân thiện, nhiệt tình, giao lưu với bà con nhân dân địa phương. Người dân trên địa bàn xã phần lớn là người dân tộc, mặc dù có khác biệt về ngôn ngữ nhưng nhờ tiếng hát, nụ cười mà khoảng cách đã nối gần lại hơn…”.

Bà con địa phương tới giao lưu
Bà con địa phương tới giao lưu

Những khoảnh khắc nắm chặt tay nhau, trao nhau ánh mắt, nụ cười, cùng nhau hát vang những ca khúc truyền thống đã giúp tuổi trẻ Hải Phòng và bà con nhân dân vùng núi Tuyên Quang trở nên thân thiết, gần gũi hơn. Trong những ngày ở lại đây, bà con nhân dân vùng núi đã nhiệt tình mời cán bộ, chiến sĩ trong đoàn tới tận nhà để nghỉ ngơi, thể hiện tình quân dân thắm thiết, bền chặt…

Chuyến đi đã khép lại nhưng biết bao cảm xúc sâu sắc, thân thương về mảnh đất và con người nơi đây dường như sẽ còn lưu luyến mãi trong lòng mỗi người…

Thu Ninh


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông