Phòng Cảnh sát cơ động CATP & Huyện đoàn Cát Hải: Thắp nến tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ đảo Cát Hải

09:23 28/07/2024

Nhân kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7/1947 & 27/7/2024), tối 27/7, đoàn công tác của các tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội Phòng Cảnh sát cơ động CATP gồm: Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ và Công đoàn đơn vị do Thượng tá Thái An Châu - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng phòng dẫn đầu, phối hợp với Huyện đoàn Cát Hải, trang trọng tổ chức Lễ dâng hương, thắp nến tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ đảo Cát Hải.
Các đại biểu làm lễ dâng hương, thắp nến tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ
Nghĩa trang Liệt sĩ đảo Cát Hải là nơi an nghỉ của 92 người con ưu tú quê hương Huyện đảo đã anh dũng hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.
Các đại biểu làm lễ dâng hương, thắp nến tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ
Đời đời tưởng nhớ công ơn và sự hi sinh to lớn của các Anh hùng, Liệt sĩ, khắc ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, những năm qua, cùng với các phong trào hành động cách mạng, các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa đã và đang được các tổ chức đoàn thể, chính trị, xã hội Phòng Cảnh sát cơ động cũng như tuổi trẻ huyện Cát Hải tích cực triển khai bằng nhiều việc làm có ý nghĩa thiết thực. Qua đó, góp phần cùng các lực lượng chức năng CATP và cấp uỷ, chính quyền các cấp chăm lo làm tốt công tác an sinh xã hội, đền ơn, đáp nghĩa.
Các đại biểu dâng hương tri ân các Anh hùng, Liệt sỹ
Các đại biểu dâng hương tri ân các Anh hùng, Liệt sỹ

Đặc biệt, những ngày qua, cả nước vô cùng đau xót trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Người có cống hiến đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp của Đảng và dân tộc, là nhà lãnh đạo lỗi lạc, người cộng sản kiên trung, chân chính, liêm khiết, giản dị, ngời sáng phẩm chất “tận trung với nước, tận hiếu với dân”, một lòng phụng sự cách mạng, là nhà lý luận trí tuệ, thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh, người kế tục xứng đáng sự nghiệp của các nhà lãnh đạo tiền bối Đảng ta để cho: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

            Các đại biểu thắp hương thơm, đặt hoa tươi, thắp nến tri ân trên phần mộ các Anh hùng, Liệt sỹ

            Các đại biểu thắp hương thơm, đặt hoa tươi, thắp nến tri ân trên phần mộ các Anh hùng, Liệt sỹ

Sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là mất mát vô cùng to lớn đối với Đảng ta, để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với dân tộc Việt Nam, bạn bè quốc tế và bao lớp cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và Nhân dân cả nước…

Tại buổi lễ, trong không khí trang nghiêm, thành kính, Thượng tá Thái An Châu - Phó Trưởng Phòng Cảnh sát cơ động, cùng các thành viên trong đoàn công tác của đơn vị và tuổi trẻ Huyện Cát Hải, đã dành phút mặc niệm, kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ và bày tỏ lòng tri ân, biết ơn vô hạn trước những công lao to lớn, những cống hiến, hi sinh xương máu của các Anh hùng, Liệt sĩ và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Các đại biểu tham dự buổi lễ 

Những nén hương thơm, những nhành hoa tươi thắm và những ngọn nến lung linh đã được các đại biểu thắp lên từng phần mộ các Anh hùng, Liệt sĩ để bày tỏ tấm lòng thành kính tri ân… Từ đó, các đại biểu nguyện hứa sẽ nỗ lực phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, ra sức thi đua, cống hiến sức lực, trí tuệ, làm thật nhiều việc tốt hơn nữa để phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, sao cho xứng đáng với những hi sinh cao cả của các Anh hùng, Liệt sĩ…

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông