Quà mừng giáng sinh!

17:39 23/12/2008

Đó chức vô địch các CLB thế giới mà Manchester đã đem về cho họ và lục địa già từ xứ sở hoa anh đào, là chức vô địch lượt đi Serie A và La Liga của Inter và Barca, nhưng chưa hết khi Milan cùng Juve cũng vừa mừng Giáng sinh bằng những trận thắng rất thuyết phục…
Đó chức vô địch các CLB thế giới mà Manchester đã đem về cho họ và lục địa già từ xứ sở hoa anh đào, là chức vô địch lượt đi Serie A và La Liga của Inter và Barca, nhưng chưa hết khi Milan cùng Juve cũng vừa mừng Giáng sinh bằng những trận thắng rất thuyết phục…

Xin chúc mừng Giáng sinh ngọt ngào cho Manchester!
Xin chúc mừng Giáng sinh ngọt ngào cho Manchester!

Bất chấp giải ngoại hạng Anh mùa này trong giai đoạn khốc liệt nhất ở chặng cuối lượt đi (mà mình đang phải bám đuổi 2 địch thủ Chelsea và Liverpool), Manchester vẫn hành quân sang Nhật dự FIFA Club World cup 2008 với đầy đủ đội hình tinh nhuệ cùng quyết tâm cao nhất. Và họ đã khẳng định sức mạnh của nhà ĐKVĐ Champions League khi lần lượt đánh bại ĐKVĐ châu Á Gamba Osaka 5-3 tại BK, rồi buộc ĐKVĐ Nam Mỹ LDU Quito phải quỳ gối 1-0 trong trận CK. Phải tới phút 73 TĐ Rooney mới ghi được bàn thắng duy nhất đưa Manchester đăng quang sau pha kiến tạo dọn cỗ của tân “Quả bóng Vàng châu Âu” C.Ronaldo, nhưng sự vượt trội về đẳng cấp cũng như thế trận trên sân so với LDU Quito, là điều mà các học trò của HLV Ferguson đã chứng tỏ với khán giả hâm mộ khắp hành tinh. Trở thành đội bóng Anh đầu tiên đoạt FIFA Club World cup kể từ khi giải đấu này được nâng cấp từ trận “tranh cúp Liên lục địa” vào năm 2004, Manchester không chỉ đã có món quà tuyệt vời cùng các CĐV của họ mừng Giáng sinh, mà còn khép lại năm 2008 với “cú ăn ba” danh giá hơn nhiều so kỳ tích ấy của chính họ cách đây 9 năm. Đó là các chức vô địch Premiership, Champions League và FIFA Club World cup.

Lượt đi Serie A mùa giải năm nay vẫn còn 2 vòng đấu nữa mới khép lại. Tuy nhiên, với chiến thắng 2-1 ngay trên sân khách trước Siena cuối tuần qua thì con đường chinh phục Scudetto lần thứ 4 liên tiếp của Inter Milan đã chính thức được đánh dấu bằng chức vô địch lượt đi với 42 điểm. Dẫu chưa thực sự thuyết phục lắm khi các học trò của tân HLV Mourinho chỉ ghi được 31 bàn và cũng để thủng lưới 11 bàn qua 17 trận. Nhưng xin nhắc lại rằng, đó cũng là số bàn thắng cao nhất cùng số bàn thua thấp nhất tại Serie A mùa này và Inter còn đang thể hiện một diện mạo khác hẳn ở sân chơi Champions League, khi họ cũng đứng đầu ở bảng đấu có cả đương kim á quân Chelsea. Trong khi đó, nếu như Juve vừa có món quà đón Giáng sinh thật ý nghĩa với chiến thắng 3-1 ngay trên sân khách trước Atalanta, thì AC Milan cũng đã làm được điều tương tự khi họ hủy diệt đối thủ Udinese tới 5-1 nhân sự kiện ngôi sao bóng đá Anh David Beckham tới sân San Siro khoác áo sọc đỏ-đen theo một hợp đồng ngắn hạn. Bởi với các kết quả này, Juve có 36 điểm trong tay vẫn đang là ứng viên sáng giá nhất có thể lật đổ được “ách thống trị” của Inter tại Serie A, trong khi tham vọng ấy cũng vừa được thắp lại cho AC Milan đang có 33 điểm và xếp thứ 3 trên BXH.

Giống như Inter ở Serie A, Barca cũng đã chính thức trở thành “nhà vô địch lượt đi” tại La Liga mùa giải năm nay khi đoàn quân của vị tướng trẻ Guardiola lại vừa đánh bại Villaareal 2-1 ngay trên sân của đối thủ đang ở tốp dẫn đầu trên đường đua này. Nhưng hơn cả Inter bởi Barca mới đá có 16 trận mà đã vô địch mùa Đông với 41 điểm và đội bóng xứ Catalan đang bỏ xa các đối thủ ở phía sau ít nhất 10 điểm. Không những vậy, “ngôi Vua lượt đi” của họ còn tạo được những điểm nhấn cực kỳ ấn tượng khi Barca chỉ thua duy nhất 1 trận, hòa 2 trận, thắng 13 trận, ghi tổng cộng tới 48 bàn và để lọt lưới có 9 bàn. Đó là chưa kể thành tích mà các đối thủ trực tiếp của họ đều phải kinh hoàng, khi Barca đã lần lượt xơi tái “ngũ đại gia” còn lại tại La Liga gồm: Alt.Madrid (6-1), Valencia (4-0), Sevilla (3-0), Real (2-0) và rạng sáng qua Villaareal cũng phải đầu hàng 1-2.

Không thể ngăn chặn nổi một lễ Giáng sinh hoàn hào của Barca dù Villaareal đã làm được điều mà tất cả các bại tướng trên đều bất lực khi họ vượt lên dẫn trước ở phút 48, nhưng vẫn bị khuất phục bởi 2 pha lập công của cặp TĐ Keita – Henry ở các phút 55 và 66…

THIÊN AN


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông