00:10 07/07/2018 Ngày 6-7, CATP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh cho biết, đã vào cuộc điều tra vụ một phụ nữ bị hành hung gây thương tích xảy ra tại phường Cao Thắng, thành phố Hạ Long, ngày 4-7.
Ảnh cắt từ Clip (nguồn Facebook)
Trước đó vào tối 4-7, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại hình ảnh tại một phòng trọ trên địa bàn phường Cao Thắng, một số người khống chế, lôi kéo, đánh đập gây thương tích cho một phụ nữ.
Ngay sau đó clip này đã "gây bão" dư luận trên mạng với hơn 10 nghìn lượt truy cập và bình luận theo nhiều chiều khác nhau.
Sau khi nhận được tin báo, CATP Hạ Long đã phối hợp với Công an phường Cao Thắng tiến hành điều tra, xác định: vào khoảng 18h30 ngày 4-7, trong lúc chị Trần Thị G 25 tuổi, trú tại huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An và anh Phạm Quang V. 28 tuổi, trú khu 7, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long đang ở cùng nhau trong nhà trọ tại tổ 8, khu 1, phường Cao Thắng TP Hạ Long thì bị chị Đinh Thị Th. 24 tuổi (vợ anh V) và bà Trương Thị Th. 62 tuổi (mẹ đẻ anh V) cùng một số người khác ập vào, dùng tay chân, hung khí đánh chị G, gây thương tích.
Không dừng lại ở đó, nhóm người trên còn xé quần áo và kéo lê chị G. từ phòng trọ ra ngoài ngõ, trước sự chứng kiến của nhiều người dân xung quanh.
PV
Công an quận Đồ Sơn: Tăng cường xử lý thanh thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông
Công an huyện Thủy Nguyên: Quyết liệt phòng, chống ma túy đối với lao động ngoại tỉnh
Công an quận Lê Chân: Triệt xóa thành công chuyên án ma túy, thu giữ 776,59 gam ma tuý tổng hợp
Chuyên mục Luật Điện ảnh: Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về điện ảnh
Lực lượng Cảnh sát cơ động: Tiến thẳng lên hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới
Rực rỡ sắc màu Ngày hội khinh khí cầu huyện Cát Hải năm 2024
Những vụ tai nạn giao thông xảy ra trên cao tốc thời gian gần đây
Đoàn Thanh niên Công an quận Ngô Quyền tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng tháng Thanh niên
Công an quận Dương Kinh đoạt giải Nhất giải bóng đá nam 7 người Khối Công an quận năm 2024
Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an Hải Phòng: Ý nghĩa chương trình “Trao yêu thương, nhận nụ cười”