Sự khởi đầu ấn tượng cho tân HLV Ancelotti

17:11 24/07/2009

Đơn giản là vì ông vừa dẫn dắt các học trò mới liên tiếp giành 2 chiến thắng với cùng tỷ số 2-0 tại giải giao hữu mang tên World Foolball Challenge…
Đơn giản là vì ông vừa dẫn dắt các học trò mới liên tiếp giành 2 chiến thắng với cùng tỷ số 2-0 tại giải giao hữu mang tên World Foolball Challenge…

Tân HLV Ancelotti đang có sự khởi đầu ấn cùng Chelsea
Tân HLV Ancelotti đang có sự khởi đầu ấn cùng Chelsea

Càng đáng nói hơn khi một trong hai chiến thắng nói trên đã được ghi dấu ấn bởi trận đánh bại Inter, đoàn quân do cựu HLV Mourinho của chính Chelsea ngày nào dẫn dắt. Còn nhớ cách đây 5 năm, sau đến nắm quyền tại sân Stamford Bridge thì HLV Mourinho lập tức đã đưa Chelsea đoạt chức vô địch Premiership sau 50 năm chờ đợi. Năm sau, thành tích này tiếp tục được lặp lại, nhưng do ông chủ Abramovich đã đổ vào đội bóng của mình cả núi tiền mà Chelsea vẫn không thể xưng hùng xưng bá ở đấu trường Champons League, nên “người đặc biệt” Mourinho vẫn cứ phải ra đi nhường chỗ cho những HLV kế nhiệm gồm: Grant, Scolari, Hiddink và hiện tại là Ancelotti.

Mourinho và Ancelotti từng là đối thủ lớn của nhau tại Serie A mùa giải vừa qua. Nhưng cuộc gặp lại giữa họ trên đất Mỹ lần này vẫn mang tới những cảm xúc rất đặc biệt khi Mourinho còn phải chống lại đa số các học trò cũ của mình hiện do Ancelotti dẫn dắt. Và ngay phút 11 thì Drogba - một trong những trò cũ thân tín nhất của Mourinho đã khiến ông phải chết lặng khi TĐ người Bờ Biển Ngà tung cú dứt điểm sấm sét từ khoảng cách tới 30 mét đánh bại TM dự bị Belec của Inter, đưa Chelsea vượt lên dẫn trước 1-0. Nhưng chưa hết, cũng ngay phút thứ 5 của hiệp hai thì đến lượt một học trò cưng cũ khác là Lampard (mà năm ngoái Mourinho từng tìm mọi cách đưa về Inter nhưng không thành) lại lập công cho Chelsea từ chấm phạt đền.

Bàn nhân đôi cách biệt của Lampard sau đó đã buộc thày cũ Mourinho phải liên tiếp có sự tăng cường hàng công với những cái tên như Mancini, Ibrahimovic, Quaresma… hòng xoay chuyển cục diện. Trong khi đó thì HLV Ancelotti lại lần lượt cho các trụ cột như Malouda, Drogba, Essien, P.Cech, Lampard… ra nghỉ dưỡng sức. Nhưng Chelsea vẫn giữ được một thế trận vững vàng khiến mọi nỗ lực vùng lên tìm bàn thắng của Inter đều không mang lại sự khác biệt. Trong đó, tình huống nguy hiểm nhất mà các học trò của HLV Mourinho tạo được là ở phút 84, khi cặp TĐ Ibrahimovic - Quaresma phối hợp đá phạt, nhưng cú chạm bóng cuối cùng của chân sút nguời Thụy Điển lại không trúng đích.

Như vậy, đây cũng là trận thua thứ 2 liên tiếp của thày trò HLV Mourinho tại World Foolball Challenge, sau khi họ gục ngã 4-5 trong loạt đá luân lưu (hòa 1-1 trong 90 phút chính thức) trước đối thủ Club America ở ngày ra quân hôm 20-7. Còn với Chelsea thì hai trận thắng liên tiếp dưới thời của tân HLV Ancelotti tuy chưa đủ để khẳng định chắc chắn một điều gì đó trong tương lai, nhưng dẫu sao như thế cũng đã là một sự khởi đầu khá ấn tượng của ông trên cương vị thuyền trưởng Chelsea.

Sau khi đối mặt với Mourinho, ở lượt trận thứ 3 World Foolball Challenge diễn ra hôm nay, thật thú vị là HLV Ancelotti sẽ lại cùng Chelsea chạm trán với AC Milan - đội bóng mà ông từng dẫn dắt tới 8 năm, trước khi vừa chia tay đầu hè này…



THIÊN AN


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông