“Sư tử” Anh đòi nợ “xe tăng” Đức

17:00 21/11/2008

Nội dung Dù phải làm khách và vắng tới hơn nửa đội hình chính, nhưng cặp trung vệ Terry - Upson vừa đã lập công giúp “Sư tử” Anh thanh toán sòng phẳng món nợ bị “xe tăng” Đức bắn hạ 2-1 trong ngày khai trương sân Wembley cách đây hơn một năm…

Nội dung

Dù phải làm khách và vắng tới hơn nửa đội hình chính, nhưng cặp trung vệ Terry - Upson vừa đã lập công giúp “Sư tử” Anh thanh toán sòng phẳng món nợ bị “xe tăng” Đức bắn hạ 2-1 trong ngày khai trương sân Wembley cách đây hơn một năm…

Cặp trung vệ đã lập công cho “Sư tử” Anh tại Berlin
Cặp trung vệ đã lập công cho “Sư tử” Anh tại Berlin

Sự vắng mặt do chấn thương của hàng loạt trụ cột như Ferdinand, Wes Brown, Ashley Cole, Lampard, Gerrard, J.Cole, Walcott… và đặc biệt là cặp TĐ chủ lực Rooney - Heskey, đã khiến các CĐV Anh rất lo lắng cho chuyến làm khách tại Berlin của “bầy Sư tử”. Tuy nhiên, đội hình dự bị gồm TM James, cặp trung vệ Terry Upson, các HV Johnson - Bridge, các TV Phillips - Carrick - Barry - Downing và cặp TĐ Defoe - Agbonlahor do HLV Capello bày binh bố trận đã chơi rất tự tin và máu lửa ở lần thứ 13 trong lịch sử khi Đức tiếp Anh trên sân nhà của họ. Nhập cuộc tốt hơn và ưu thế trên sân của “bầy Sư tử” đã được cụ thể bằng bàn vượt lên dẫn trước ở phút 25, khi Downing đá phạt góc và thoáng bối rối chọn điểm rơi của TM Adler bên phía ĐT Đức đã bị trung vệ đóng thế Upson ập tới đánh đầu hạ gục, 1-0 cho đoàn quân của HLV Capello. Như bừng tỉnh sau bàn thua, “cỗ xe tăng” Đức cũng đã tràn lên và tạo được khá nhiều cơ hội uy hiếp khung thành của TM David James. Mặc dù vậy, các học trò của HLV Loew suýt đã phải nhận bàn thua thứ hai ở cuối hiệp một, khi TM Adler một lần nữa lại mắc sai lầm bắt bóng không dính sau cú sút không mấy nguy hiểm của Downing. Tuy nhiên, pha băng vào đá bồi của TV Phillips lại hỏng ăn nên tỷ số 1-0 cũng là kết quả cuối cùng sau 45 phút đầu tiên.

Đầu hiệp hai, HLV Capello tung TĐ Bent vào sân thay Defoe chấn thương và chân sút đang chơi khá ấn tượng trong màu áo Tottenham này lập tức đã có cơ hội chứng tỏ mình khi thoát xuống đón đường chuyền của Barry, vượt qua cả TM Wiese cũng mới vào thay Adler, nhưng lại dứt điểm ra ngoài trước khung thành bỏ trống. Đang chơi áp đảo hơn, song “Sư tử” Anh đã bất ngờ bị gỡ hòa ở phút 64, khi trung vệ đội trưởng Terry và TM Carson (vào thay David James đầu hiệp hai) không hiểu ý nhau đã để TĐ Helmes chớp cơ hội đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Tuy nhiên, đó cũng là tất cả những gì mà thày trò HLV Loew đã làm được, khi họ tiếp tục bị lép vế trên sân nhà trong quãng thời gian còn lại của trận đấu. Ngoài cú sút đập cột dọc của Phillips, ở phút 84 đội trưởng Terry đã chuộc lại sai lầm dẫn đến bàn bị gỡ hòa, khi bật cao đánh đầu ấn định chiến thắng thuyết phục 2-1 cho “Sư tử” Anh, sau cú đá phạt của Downing. Không chỉ thanh toán sòng phẳng món nợ bị “xe tăng” Đức đánh bại trên sân nhà Wembley hồi tháng 8 năm ngoái, “Sư tử” Anh còn gặt hái được khá nhiều thành công qua chuyến làm khách này khi những gương mặt đóng thế các trụ cột dính chấn thương của họ đều thi đấu ấn tượng, đặc biệt là cặp TV Barry - Downing.

Ở một số trận đáng chú ý khác cùng diễn ra rạng sáng qua: Tây Ban Nha tiếp tục khẳng định sức mạnh của nhà ĐKVĐ châu Âu khi đánh bại Chile 3-0 trên sân nhà và đó cũng là kết quả mà Hà Lan cũng làm được trong trận đón tiếp Thụy Điển, trong khi Pháp bị Uruguay cầm chân 0-0 trên sân nhà và Italia cũng hòa 1-1 trong chuyến làm khách tại Hy Lạp…

THIÊN AN


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông