Tâm điểm ở Wembley

17:34 01/04/2009

Đó là nơi mà cách đây 4 ngày “Sư tử” Anh vừa có màn trình diễn không thể ấn tượng hơn khi họ đè bẹp Slovakia tới 4 bàn không gỡ trong trận giao hữu. Tuy nhiên, đêm nay thì tính chất của cuộc so giày sẽ rất khác khi thày trò HLV Capello phải chạm trán đối thủ trực tiếp Ukraine…
Đó là nơi mà cách đây 4 ngày “Sư tử” Anh vừa có màn trình diễn không thể ấn tượng hơn khi họ đè bẹp Slovakia tới 4 bàn không gỡ trong trận giao hữu. Tuy nhiên, đêm nay thì tính chất của cuộc so giày sẽ rất khác khi thày trò HLV Capello phải chạm trán đối thủ trực tiếp Ukraine…

Niềm vui sẽ lại đến với “bầy sư tử”?
Niềm vui sẽ lại đến với “bầy sư tử”?

Slovakia hiện đang có 9 điểm sau 4 trận và đứng thứ 2 tại bảng 3 vòng loại World cup 2010 khu vực châu Âu, nên chiến thắng “4 sao” trước đối thủ xứng tầm này của “bầy sư tử” có thể xem như cú chạy đà “cực ổn” cho trận họ sẽ tử chiến với Ukraine đêm nay. Bởi nếu nhìn toàn cục thì đó là màn trình diễn mà các học trò của HLV Capello hầu như đã làm chủ thế trận trong suốt 90 phút với những đợt tấn công ào ạt buộc hàng thủ đối phương luôn phải chống đỡ tức thở. Ngay phút thứ 7, sức ép họ tạo ra đã được cụ thể thành bàn mở tỷ số do công của TĐ Heskey. Và sức công phá ấy còn mang lại 3 điểm nhấn nữa ở các phút 70, 82 và 90 - khi TĐ Rooney với cú đúp, rồi TV Lampard cũng lần lượt lập công mang lại chiến thắng làm ngây ngất các CĐV Anh trên sân Wembley.

Tuy nhiên, chiến thắng này của “bầy sư tử” cũng đã phải trả giá khá đắt bởi chấn thương của TĐ Heskey sau khi chân sút này mở tỷ số chưa đầy 10 phút. Cùng với Rooney, Heskey chính là mũi nhọn tấn công đã chơi rất ổn định cho ĐT Anh dưới thời của HLV Capello. Tuy mới chỉ một lần lập công ở trận giao hữu vừa qua, nhưng cựu TĐ của Liverpool đang khoác áo Aston Villa này luôn là sự lựa chọn số một của vị thuyền trưởng người Italia trong việc sắp xếp người đá cặp cùng Rooney trên hàng công của “bầy sư tử”. Bởi khả năng quấy rối hàng thủ đối phương của Heskey là miễn phải bàn cãi khi anh luôn chơi càn lướt và chịu khó di chuyển tạo khoảng trống cho các đồng đội tiếp ứng lập công.

Vắng Heskey đêm nay thực sự đang là bài toán đau đầu với HLV Cepello, khi các phương án dự bị cho anh trong trận giao hữu với Slovakia, gồm Carlton Cole và P.Crouch – cũng lần lượt dính chấn thương phải rời sân và chưa có gì đảm bảo họ sẽ kịp phục hồi để trở lại đêm nay. Do HLV Capello vẫn một mực nói không với Owen nên nhiều khả năng ông sẽ tin dùng TĐ Bent của Tottenham hoặc đẩy TV Phillips của Man City lên chơi cùng Rooney trên hàng công.

Mặc dù đó đều là các phương án không được các CĐV Anh “kết” cho lắm, nhưng điều mà họ mong muốn vào lúc này là HLV Capello sẽ dẫn dắt “bầy sư tử” giành chiến thắng thứ 5 liên tiếp để tiến xa hơn trên con đường tới Nam Phi. Bởi ĐT Anh hiện đang đứng đầu bảng 6 vòng loại với 12 điểm nên nếu thày trò HLV Capello đánh bại Ukraine đang có 7 điểm (mới đá 3 trận) thì khoảng cách giữa họ với chính đối thủ trực tiếp này (cũng như với Croatia cùng đang có 7 điểm và đêm nay sẽ làm khách trên sân Andorra) sẽ an toàn hơn…

Trong khi đó, ở một số trận đáng chú ý khác cùng diễn ra đêm nay thì cánh cửa tới Nam Phi cũng đang rộng mở với Tây Ban Nha khi đoàn quân của HLV Bosque đang độc chiếm ngôi đầu ở bảng 5 với 15 điểm tuyệt đối qua 5 trận và bỏ xa đội nhì bảng Bosnia tới 6 điểm. Nếu Tây Ban Nha tiếp tục đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ trên sân khách như cách đây 4 ngày họ làm được trên sân nhà (thắng 1-0), ĐKVĐ châu Âu coi như sẽ giành chiếc vé chính thức tới Nam Phi tại bảng này.

Tương tự như vậy, nếu Hà Lan, Đức và Italia cũng đồng loạt có thêm 3 điểm nữa khi lần lượt gặp các đối thủ yếu hơn đêm nay gồm Macedonia, Xứ Wales và CH Ireland, thì những chiếc vé chính thức tới Nam Phi tại các bảng 9, 4 và 8 cũng coi như sẽ sớm có chủ mang tên họ…

THIÊN AN


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông