Thành Manchester hưởng trọn niềm vui

17:31 14/09/2009

Cả Chelsea và Liverpool đều đã giành những chiến thắng ở vòng đấu vừa qua. Tuy nhiên, thành Manchester mới là nơi vừa được hưởng trọn niềm vui khi cả MU và Man Cty đều đánh bại những đối thủ xứng tầm như Arsenal và Tottenham…
Cả Chelsea và Liverpool đều đã giành những chiến thắng ở vòng đấu vừa qua. Tuy nhiên, thành Manchester mới là nơi vừa được hưởng trọn niềm vui khi cả MU và Man Cty đều đánh bại những đối thủ xứng tầm như Arsenal và Tottenham…

Người cũ Adebayor (giữa) của Arsenal chính là niềm cảm hứng đã giúp Man City đánh bại các “pháo thủ”
Người cũ Adebayor (giữa) của Arsenal chính là niềm cảm hứng đã giúp Man City đánh bại các “pháo thủ”

Tâm điểm ở loạt trận vòng 5 Premiership chính là cuộc chạm trán giữa Man City và Arsenal. Man Cty đã xuất quân mà không có trong đội hình 2 ngôi sao trên hàng công gồm Robinho và Tevez, trong khi Arsenal cũng vắng linh hồn Arshavin nhưng TV Fabregas và TĐ Bendtner đã trở lại trong trận cầu quan trọng này. Trong thế trận giằng co không mấy cởi mở, Man Cty đã bất ngờ có bàn mở tỷ số trước ở phút 20, khi cú bật cao đánh đầu của HV Richards lên tham gia tấn công trong tình huống đá phạt đã đưa bóng đập cột dọc nảy ra… trúng đầu TM Almunia bên phía Arsenal văng vào lưới, 1-0 cho đoàn quân của HLV Mark Hughes. Bàn thắng có phần may mắn và sau đó dù Man City cũng không phát huy được lợi thế, nhưng suốt những phút còn lại của hiệp một Arsenal vẫn không sao tạo được cơ hội nào thực sự nguy hiểm trước khung thành TM Given.

Phải tới đầu hiệp hai, khi HLV Wenger quyết định tung TV Rosicky vào sân thay Denilson thì các “pháo thủ” có vẻ như mới bừng tỉnh nhờ khả năng sáng tạo của tuyển thủ CH Séc. Rồi điều mà các các CĐV của họ mong đợi cũng đã đến ở phút 62, khi TĐ Van Persie tỳ đè che bóng cực tốt trước vòng cấm và tung cú dứt điểm chéo góc hạ gục TM Given đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Arsenal đã chơi khởi sắc hơn sau bàn gỡ này, nhưng do mải dâng cao nên họ lại dính đòn phản công sắc lẹm của Man City ở phút 74, khi lại là Richads đã thoát xuống bên cánh phải rồi chuyền cho TĐ Bellamy tung cú đá nối hiểm hóc nâng tỷ số lên 2-1 cho đội chủ sân City of Manchester. Đây cũng chính là bước ngoặt của trận đấu bởi sau đó Man City càng chơi bùng nổ hơn với niềm cảm hứng mang tên Adebayor - cựu chân sút số một của chính Arsenal. Trong đó, ở phút 78 thì TĐ người Togo đã có màn solo đi qua 3-4 đồng đội cũ rồi chuyền vào cực ngon ăn cho TV Phillips, nhưng rất tiếc cựu cầu thủ của Chelsea lại dứt điểm không trúng đích. Tuy nhiên, cũng chỉ 2 phút sau thì Phillips đã đáp lễ Adebayor bằng đường chuyền đẹp từ cánh phải vào và người cũ của Arsenal thực sự đã cháy hết mình với pha bật cao đánh đầu cực đẹp hạ TM Almunia nâng tỷ số lên 3-1 cho Man City. Không dừng lại ở đó, các học trò của HLV Hughes vẫn tràn lên và ở phút 84 thì chính Phillips đã lập công với pha thoát xuống rồi dứt điểm chéo góc đào sâu thêm cách biệt thành 4-1 cho Man City. Đến phút 88, dù TV Rosicky đã nỗ lực rút ngắn tỷ số xuống còn 2-4 cho Arsenal và đó cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu, nhưng dẫu sao đây vẫn là niềm vui trọn vẹn mà Man City được hưởng ở đầu mùa giải này khi họ đã toàn thắng cả 4 trận và đang chiếm giữ ngôi thứ 3 trên BXH với 12 điểm.

Nửa còn lại của thành Manchester cũng có chung niềm vui như vậy, khi đoàn quân của HLV Ferguson vừa chấm dứt chuỗi 4 trận thắng liên tiếp của “hiện tượng” Tottenham ngay trên sân nhà của đối thủ này, bằng cú ngược dòng ngoạn mục. Bởi chính Tottenham đã vượt lên dẫn trước ngay ở phút đầu tiên do công của TĐ Defoe. Tuy nhiên, sau khi cựu binh Giggs gỡ hòa 1-1 cho MU ở phút 25, thì Anderson rồi Rooney đã lần lượt ghi thêm 2 bàn nữa ở các phút 42 và 79 để ấn định chiến 3-1 cho các nhà ĐKVĐ. Với chiến thắng này, Manchester hiện cũng đang có 12 điểm nhưng tạm xếp thứ 2 trên BXH do hơn hiệu số phụ so với Man City và chính đối thủ mà họ vừa đánh bại, trong khi Tottenham đang từ ngôi thứ nhì đã bị đẩy xuống vị trí thứ 4.

Và Chelsea tuy cũng vừa bị đội chủ nhà Stoke vượt lên dẫn trước ở phút 32, nhưng cặp TĐ Drogba - Malouda vẫn kịp tỏa sáng với 2 pha ghi bàn đều ở những phút đá bù giờ cuối cùng ở mỗi hiệp để đem về chiến thắng 2-1 nghẹt thở cho đoàn quân của HLV Ancelotti. Đây cũng là trận thắng thứ 5 liên tiếp của Chelsea, qua đó đã giúp họ duy trì vững chắc ngôi đầu BXH với 15 điểm tuyệt đối. Trong khi đó, Liverpool cũng vừa bóp nát tân binh Burnley tới 4 bàn gỡ (bằng cú hatt-trick của TV Benayoun và pha lập công của TĐ Kuyt) để bứt lên “ém quân” ở vị trí thứ 5 trên BXH với 9 điểm…

THIÊN AN


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông