Thất bại đầu tay của ông Riedl

18:28 02/02/2009

Trận đấu chính thức đầu tiên dẫn dắt XM.HP trong khuôn khổ Cúp quốc gia 2009, HLV Riedl đã không tìm thấy chiến thắng trước đối thủ đến từ hạng nhất là HP.HN. Thất bại 4-5 trước HP.HN đã chấm dứt một “mặt trận” là Cúp quốc gia của XM.HP và thầy trò HLV Riedl chỉ còn mục tiêu duy nhất là V.League 2009.
Trận đấu chính thức đầu tiên dẫn dắt XM.HP trong khuôn khổ Cúp quốc gia 2009, HLV Riedl đã không tìm thấy chiến thắng trước đối thủ đến từ hạng nhất là HP.HN. Thất bại 4-5 trước HP.HN đã chấm dứt một “mặt trận” là Cúp quốc gia của XM.HP và thầy trò HLV Riedl chỉ còn mục tiêu duy nhất là V.League 2009.

Trinade (trái) chưa thể hiện được bản năng sát thủ
Trinade (trái) chưa thể hiện được bản năng sát thủ

Không giấu diếm ý đồ kiếm tìm trận thắng đầu tay, HLV Riedl đã tung hết sức mạnh của mình để giành chiến thắng trước HP.HN trên SVĐ Hàng Đẫy. Hai tiền đạo “xịn” là De Jesus và Trinade có mặt trong đội hình ra quân và tân binh Alan nhận nhiệm vụ tiếp đạn dưới sự hỗ trợ của “máy ủi” Minh Châu. Hàng phòng ngự cũng đầy đủ những gương mặt tốt nhất hiện nay của XM.HP với Bật Hiếu, Ngọc Quang, Thế Phong, Nguyễn Quyết cùng thủ thành Tuấn Điệp. Bên kia chiến tuyến, HLV Nguyễn Thành Vinh chỉ sử dụng duy nhất một ngoại binh là Gustavo cùng dàn cầu thủ nội.

Trong 90 phút thi đấu chính thức, XM.HP có thế trận nhỉnh nhưng sự thiếu chính xác của hàng tiền đạo đã không thể tạo nên bàn thắng. Cơ hội rõ nét nhất của thầy trò HLV Riedl là cú sút chệch cột dọc khung thành TM Viết Nam của Trinade ở phút 55. Có thế trận nhỉnh hơn nhưng XM.HP không thể quyết định được trận đấu bởi sự chống trả quyết liệt của các cầu thủ HP.HN. Tung hết những cầu thủ tốt nhất vào sân nhưng HLV Riedl vẫn không thể tìm thấy chiến thắng, bất lực trong khâu dứt điểm, XM.HP đành chấp nhận bước vào màn đấu súng đầy may rủi trên chấm 11m. Các học trò của HLV Nguyễn Thành Vinh đã tỏ ra xuất sắc hơn khi chỉ có Gustavo đá hỏng. Trong khi đó, Ngọc Quang và Thanh Tùng đã không khuất phục nổi TM Viết Nam. Thua trận với tỷá số chung cuộc 4-5, XM.HP đã nói lời chia tay Cúp quốc gia 2009.

Trận đấu đầu tiên của bóng đá nội trong năm 2009 đã không đọng lại gì nhiều với khán giả hâm mộ bởi chất lượng chuyên môn cũng chỉ thuộc dạng thường thường bậc trung. Ấn tượng của trận đấu lại chính là 2 chiếc thẻ đỏ vào những phút cuối cùng trong loạt đá luân lưu 11m của Thế Phong và Ngọc Tú. Điều được chú ý nhất lại là màn pháo sáng trên SVĐ Hàng Đẫy trong cuộc tái ngộ của cựu HLV Riedl và người trợ lý của mình tại ĐTVN là ông Nguyễn Thành Vinh. Cả hai đều quay lại với bóng đá và họ đã tái ngộ trong trận đấu “khai sân” của bóng đá Việt Nam trong năm Kỷ Sửu.

Chiến thắng của HP.HN là sự khẳng định tham vọng thăng hạng của HLV Nguyễn Thành Vinh và các học trò. Thất bại của HLV Riedl trong trận đầu tiên đã tạo ra chút buồn phiền bởi các CĐV không nhận được niềm vui đầu năm nhưng đó không phải là một thảm hoạ bởi mục tiêu chính của XM.HP vẫn là V.League 2009. Giải thích cho thất bại trước HP.HN, HLV Riedl cho rằng: “Chúng tôi thua trận bởi không gặp may chứ xét về thế trận thì XM.HP có nhiều cơ hội hơn. Tôi đã nhận thấy sự nỗ lực của các cầu thủ nhưng họ vẫn chưa có được phong độ tốt nhất”. Màn ra mắt đáng buồn của HLV Riedl là một nỗi thất vọng nhưng người hâm mộ vẫn đang kỳ vọng vào câu “vạn sự khởi đầu nan” để mong XM.HP sẽ chơi tốt hơn khi V.League 2009 khởi tranh.

PHAN ANH


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông