Tiền tiêu nhiều, điều tiếng lắm, thành tích thấp

15:21 26/05/2010

Xếp thứ 7 trên BXH với 20 điểm sau 13 trận là một kết quả tồi của XM.Hải Phòng. Đây có thể nói là một thất bại của đội bóng đất Cảng bởiđược đầu tư mạnh mẽ từ đầu mùa giải với những bản hợp đồng bạc tỷ nhưnghiệu quả đâu không thấy đâu, chỉ thấy những rắc rối nội bộ và thànhtích phập phù của thầy trò HLV Vương Tiến Dũng. Với vị trí hiện nay,chức vô địch vẫn chỉ là giấc mơ dài tập của XM. Hải Phòng…
Xếp thứ 7 trên BXH với 20 điểm sau 13 trận là một kết quả tồi của XM.Hải Phòng. Đây có thể nói là một thất bại của đội bóng đất Cảng bởiđược đầu tư mạnh mẽ từ đầu mùa giải với những bản hợp đồng bạc tỷ nhưnghiệu quả đâu không thấy đâu, chỉ thấy những rắc rối nội bộ và thànhtích phập phù của thầy trò HLV Vương Tiến Dũng. Với vị trí hiện nay,chức vô địch vẫn chỉ là giấc mơ dài tập của XM. Hải Phòng…

XM. HẢi Phòng (giữa) gần như chấm dứt cơ hội giành ngôi vô địch.
XM. HẢi Phòng (giữa) gần như chấm dứt cơ hội giành ngôi vô địch.

Đội bóng triệu đô

Sau cuộc “thay máu” hàng loạt các cầu thủ cũ khi V. League 2009 kết thúc, XM. Hải Phòng mang về sân Lạch Tray một dàn sao với những tên tuổi lớn như: vua phá lưới Larazo, tiền vệ Aniekan, bộ ba Đức Dương, Quang Huy, Xuân Phú của Nam Định hay ngoại binh nhập tịch Hoàng Max và cả chân sút từ hạng nhất Santos hoặc trung vệ Jonh Wole… Tuy con số của các bản hợp đồng không được tiết lộ nhưng theo cách đánh giá trên thị trường thì giá trị của các tân binh cũng rơi vào khoảng 20 tỷ đồng và XM. Hải Phòng lúc này được mệnh danh là đội bóng triệu đô cũng không có gì thái quá.

Chỉ tính riêng Aniekan, XM. Hải Phòng cũng phải tiêu tốn khoảng 200 ngàn USD, việc đưa chân sút Larazo về Lạch Tray cũng phải mất một khoản tương tự. Ngoài ra, để có sự phục vụ của trung vệ John Wole, Santos hoặc Hoàng Max hay bộ ba nội binh cũng khiến đội bóng đất Cảng phải mở hầu bao trên chục tỷ… Không chỉ có vậy, quỹ lương của đội bóng cũng phình to bởi mức lương khủng dành cho các bản hợp đồng mới. Tóm lại, mùa giải 2010 là mùa mà XM. Hải Phòng tiêu tiền nhiều nhất nhưng thành tích lại đang đi ngược lại với mức đầu tư. Còn quá sớm để kết luận nhưng có thể thấy rõ V. League 2010 là một thất bại của XM. Hải Phòng.

Tai tiếng nhiều hơn danh tiếng

Hàng loạt cầu thủ mới đổ bộ xuống sân Lạch Tray khiến cho XM. Hải Phòng trở thành một thế lực của V. League. Nhưng đó chỉ là nhận định trước mùa giải bởi khi trái bóng bắt đầu lăn thì hàng loạt vấn đề ập đến. Đúng là đội bóng đất Cảng nổi tiếng nhưng đáng tiếc đó lại toàn là tiếng xấu. Nội bộ lục đục với những màn tẩn nhau trên sân tập hay sau khi thi đấu giữa các cầu thủ. Điển hình là màn ẩu đả giữa TM Quang Huy và Aniekan sau khi kết thúc trận đấu với Ninh Bình. Hay màn đấu võ giữa Aniekan và Leandro ngay trên sân tập… cùng với những mâu thuẫn, tỵ nạnh về cách đối xử với các cầu thủ của lãnh đạo đội bóng đã làm suy giảm đáng kể sức mạnh của XM. Hải Phòng. Việc nuông chiều các cầu thủ trụ cột vi phạm kỷ luật đã làm cơn sóng ngầm trong lòng đội bóng có nguy cơ bùng phát. HLV Vương Tiến Dũng phải đóng vai “thợ hàn” để mang tình cảm, uy tín của mình nhằm xoa dịu những mâu thuẫn để các cầu thủ “đá vì bác Dũng” và dường như ông chỉ có mỗi nhiệm vụ đó?

Từ vị thế của một ứng cử viên nặng ký, giờ đây đội bóng đất Cảng chỉ còn là kẻ ngáng đường trôi lững lờ ở giữa bảng tổng sắp. Cơ hội vươn lên vẫn còn nhưng tình hình hiện nay thì việc đó khó có khả năng trở thành hiện thực. Đổi thay để vươn lên là điều ai cũng biết nhưng bổ sung cầu thủ, thay HLV hay tăng tiền thưởng? Những điều này hoàn toàn có thể xảy ra nhưng XM. Hải Phòng đang bị “tâm” bệnh nên cần sự thay đổi tư duy làm bóng đá mới có thể xoay chuyển diện mạo của bóng đá đất Cảng. Điều này thì lại cần thời gian mà thành tích thì ai cũng cần. Thế mới khó!

PHAN ANH


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông