Trả lại 100 triệu đồng cho người bị mất

21:04 21/02/2016

Tổ công tác đã mở gói màu đen ra và thấy có rất nhiều tiền đủ các mệnh giá có trị giá lớn.   Cán bộ, chiế
Tổ công tác đã mở gói màu đen ra và thấy có rất nhiều tiền đủ các mệnh giá có trị giá lớn.
 
 Cán bộ, chiến sỹ Đội CSGT số 1 Hải Dương trao lại tài sản cho người bị mất
Cán bộ, chiến sỹ Đội CSGT số 1 Hải Dương trao lại tài sản cho người bị mất
Đại úy Tạ Xuân Việt, Đội phó Đội CSGT số 1 (Phòng CSGT Hải Dương) kể lại: Khoảng 15h ngày 17/12/2014, Tổ công tác của anh đang tuần tra tại Km 41+800 QL18, địa phận phường Hoàng Tân, TX Chí Linh thì phát hiện xe ôtô khách BKS 14B - 000.54 đang lưu thông đột ngột dừng lại. Sau khi phụ xe nhảy xuống và nhặt một bọc màu đen bên vệ đường thì chiếc xe mới tiếp tục di chuyển. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, anh đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra.
 
Trước sự chứng kiến của tài xế và hành khách trên xe, Tổ công tác đã mở gói màu đen ra và thấy trong này có rất nhiều tiền đủ các mệnh giá có trị giá lớn. Đoán biết số tiền là của ai đó đánh rơi, Tổ công tác đã lập biên bản, niêm phong số tiền trên và khẩn trương tìm người bị đánh rơi.
 
Ngay sau khi đưa số tiền trên về trụ sở cơ quan, Đội đã nhận được đơn của anh Nguyễn Văn Khoa (trú tại phường Cộng Hòa, TX Chí Linh) đề nghị giúp đỡ tìm lại số tiền anh Khoa đánh rơi khi đang lưu thông trên đường. Trong bản tường trình, anh Khoa cho biết, đã làm rơi mất số tiền 100 triệu đồng. Đây là số tiền của chủ xe là anh Nguyễn Trung Hiến và chị Phạm Thị Thủy (cùng trú tại phường Cộng Hòa) giao cho anh Khoa đi Quảng Ninh để lấy hàng.
 
Xác minh phía vợ chồng chủ xe thấy thông tin anh Khoa trình báo là đúng, các thông tin trùng khớp với số tiền nhặt được, Đội CSGT số 1 đã tiến hành các thủ tục cần thiết để trao trả lại số tiền trên theo đúng quy định của pháp luật.
 
Nói đến việc nhặt được của rơi trả người bị mất, Đại úy Việt nhớ lại ngày 21/10/2014, ông Nguyễn Văn Hưng (trú tại huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) đến Đội Đăng ký, quản lý xe, Phòng CSGT Hải Dương để làm thủ tục sang tên đổi chủ xe ôtô. Làm thủ tục xong, ông Hưng sơ ý để quên tài sản của mình. Trong lúc thu dọn hồ sơ và phòng làm việc, các cán bộ CSGT đã phát hiện chiếc cặp màu đen của ông Hưng. Họ đã lập biên bản và đến đầu giờ chiều cùng ngày trả tài sản trên cho ông Hưng.
 
“Nhìn người mất tìm được tài sản, chúng tôi cũng thấy vui”, Đại úy Việt tâm sự.
 
Theo Hữu Tuấn/Báo giao thông 
 


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông