Trở lại vụ xe khách BKS: 15B-01076 bị rơi xuống vực tại Lào Cai: Nỗi kinh hoàng của một nạn nhân

21:40 29/10/2013

* Lái xe gây tai nạn đã ra đầu thú tại Yên BáiSau vụ xe ô tô chở khách, BKS: 15B-01076 bị tai nạn ở huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, làm 7 người chết và 26 người bị thương, không khí kinh hoàng và tang tóc vẫn bao trùm các gia đình nạn nhân…
* Lái xe gây tai nạn đã ra đầu thú tại Yên BáiSau vụ xe ô tô chở khách, BKS: 15B-01076 bị tai nạn ở huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, làm 7 người chết và 26 người bị thương, không khí kinh hoàng và tang tóc vẫn bao trùm các gia đình nạn nhân…

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn

Trong số những người thoát hiểm trên chuyến xe định mệnh ngày 25-10, có thể nói chị Nguyễn Thị Thủy, sinh 1969, nhân viên Tcty Đảm bảo An toàn hàng hải miền Bắc xem ra may mắn hơn cả. Hôm đó, chị Thủy là người lên xe sau cùng và được 1 trong số 7 người thiệt mạng nhường ghế cho ngồi. Khi xe bị tai nạn, chị cố gắng thoát ra khỏi xe, leo lên từ vực sâu và kêu cứu…

Tiếp chúng tôi tại nhà riêng (ở 5/35/358 Đà Nẵng, Đông Hải 1, quận Hải An), chị Thủy vẫn trong trạng thái thất thần kể lại: 3h ngày 25-10, chị Thủy và bà Nguyễn Thị Ngân, 64 tuổi (ở số 3/23/74 Hàng Kênh, Lê Chân) được xe đón sau cùng ở đầu đường Lê Hồng Phong (Ngã 5 sân bay Cát Bi). Lúc này, xe đã hết ghế ngồi. Phụ xe liền đưa cho mỗi người 1 chiếc ghế nhựa và bảo xuống cuối xe ngồi. Vì thường bị say xe nên chị Thủy đang ngần ngừ liền được một người đàn ông trạc gần 40 tuổi vui vẻ nhường chỗ.

Đến 11h30, trên đường đến đền Bảo Hà (Lào Cai), lái xe cho đoàn nghỉ và ăn trưa tại quán cơm Đoàn Oanh, thành phố Yên Bái. Tại đây, chị Thủy được ông Phạm Trung Kiên (68 tuổi, ở số 51/263 Lạch Tray, Ngô Quyền), là người tổ chức chuyến đi, giới thiệu các thành viên mới trong đoàn gồm 47 người (cả lái và phụ xe), trong đó có cụ bà 84 tuổi và cháu trai (con trai của chị Thuận) mới 5 tuổi; còn lại hầu hết trạc 45-65 tuổi… Chủ quán cơm Đoàn Oanh khi biết đoàn đi lễ tại đền Bảo Hà thì lắc đầu tỏ vẻ ái ngại vì thấy đoàn đi đông người, phương tiện lại quá lớn, đường đi thì nhiều dốc cua, gồ ghề, sạt lở nhiều do mưa mà xe gầm thấp, rất khó đi và không an toàn… 

           

                                      Hiện trường vụ tai nạn

Theo hành trình do lái xe đưa ra, đoàn sẽ đi lên đền quan Hoàng Bảy (Bảo Hà) trước rồi tới đền Đôi Cô (Cam Đường), đền Mẫu Thượng (Sa Pa) rồi lên khu du lịch Sa Pa (dự kiến sẽ tới đền Quan Hoàng Bảy lúc 19h cùng ngày). 16h cùng ngày, xe đi theo Quốc lộ 279 hướng tới đền Bảo Hà (vì tuyến đường này là ngắn nhất)… Quả nhiên, đúng như lời cảnh báo của chủ quán cơm Đoàn Oanh, càng vào sâu, đường càng hẹp, rất khó đi, luôn bị kẹt gầm xe xuống đường, khách liên tục phải xuống xe đi bộ. Khi xe bò đến đoạn đường thuộc xã Yên Sơn thì buộc phải dừng lại vì xe quá to không thể đi qua được. Lúc này trời đã chạng vạng tối, mọi người trong đoàn thống nhất không leo lên tới đền nữa mà thắp hương vái vọng Quan Ông Hoàng Bảy và quay xe ra.

Tuy nhiên, khi xe quay lại thị trấn Phố Ràng, đến km 74+200 lúc khoảng 18h30 thì xe bắt đầu xuống dốc với tốc độ khá nhanh. Chợt có tiếng ken két phát ra nghe ghê tai. Liền đó, tiếng ông trưởng đoàn nhắc: “Mọi người bình tĩnh, ngồi yên tại chỗ và bám chặt vào thành ghế vì ô tô đang gặp sự cố cháy phanh, mất lái, nguy cơ rơi xuống vực!”. Trong khi đó, xe ô tô mỗi lúc một lao nhanh hơn, lái xe cố điều khiển vô-lăng nhưng vô hiệu. Mọi người trên xe nhốn nháo, kêu khóc tuyệt vọng… Rồi tai họa ập xuống…

Chị Thủy tỉnh dậy thì thấy không gian im lìm, tối đen. Chị cựa quậy chân tay thì va vào thành ghế nên cố tìm một lỗ hổng có ánh sáng bên ngoài lọt vào cạnh ghế lái xe định chui ra. Tuy nhiên, toàn thân đau nhức không nhấc nổi người, chị liền kêu cứu thì được lái xe Vũ Huy Hòa kéo ra, khi đó chị là người thứ 3 thoát khỏi “cỗ quan tài bay” (sau lái xe và phụ xe).

Chị sợ hãi ngồi gục bên gốc cây, trước mặt chị là phụ xe Hoàng đang nằm ôm ngực, miệng rên khe khẽ: “Cứu với, tôi chết mất!”. Sau vài phút trấn tĩnh, chị Thủy lấy được điện thoại trong túi quần gọi cho chồng là anh Lưu Văn Đại. Sau khi tự kiểm tra thương tích trên người mình theo hướng dẫn của anh Đại, chị Thủy đã tìm cách thoát khỏi đáy vực, leo lên lề đường chờ xe cứu nạn.

Được biết, hầu hết những người trong đoàn đều đi cùng người thân nên nỗi đau càng nhân lên. Trong số nạn nhân tử nạn, có vợ chồng anh Nguyễn Mộng Tùng và chị Nguyễn Thị Xuân (cùng sinh 1968, ở xã Hồng Phong, huyện An Dương). Chị gái anh Tùng là chị Nguyễn Thị Toàn thì bị thương. Còn bà Bùi Thị Kim Phúc (68 tuổi, ở số 8/123/173 Hàng Kênh, quận Lê Chân) đi cùng hai con gái và cháu ngoại 5 tuổi. Bà Phúc đã tử vong còn hai con gái bị trọng thương.

Theo chị Thủy, hầu hết nạn nhân tử vong đều ngồi ở hàng ghế cuối xe (trừ bà Quách Thị Thanh, ở ngõ 263 Lạch Tray, Ngô Quyền thì ngồi cùng với chồng là ông Phạm Trung Kiên ở ngay ghế phụ xe nên có thể khi xe lật đầu nên bị đập đầu vào tủ đựng đồ trên xe). 

Ông Nguyễn Đức Thọ, Phó giám đốc Sở Giao thông vận tải Hải Phòng, Trưởng đoàn công tác của thành phố đi trợ giúp các nạn nhân cho chúng tôi biết: Ngoài 7 người tử vong còn có 29 người bị thương. Đến ngày 28-10, đã có 25 người ra viện hoặc được đưa về các bệnh viện ở Hải Phòng điều trị. Hiện còn 4 người gồm: chị Vũ Thị Thanh Tâm, 40 tuổi, ở quận Lê Chân, bị chấn thương vùng bụng; bà Hoàng Thị Tươi, 66 tuổi, ở Hàng Kênh, Lê Chân, bị gẫy xương sườn (đang điều trị tại Bệnh viện huyện Bảo Hà); anh Đỗ Thanh Tuấn, 30 tuổi, ở huyện An Lão, bị tràn máu phổi, chấn thương đầu (đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lao Cai) và bà Phạm Thị Thơi, 71 tuổi, ở Niệm Nghĩa, Lê Chân, bị gẫy xương lồng ngực, chấn thương vùng đầu và mặt (đang được điều trị tại Bệnh viện Việt - Đức, Hà Nội).

Theo Công an tỉnh Lào Cai, 14h ngày 27-10, Vũ Hữu Hòa, lái xe BKS: 15B-01076 bị tai nạn đã đến trụ sở Công an huyện Bảo Uyên (Yên Bái) đầu thú. Cơ quan điều tra đang khẩn trương tiến hành trưng cầu giám định để ra quyết định khởi tố lái xe. Đến nay vẫn chưa tìm thấy hộp đen của chiếc xe khách bị nạn. Cơ quan đăng kiểm Lào Cai cũng chưa đưa ra kết quả khám nghiệm xe…



Đoàn Lanh


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích