TTCN cầu thủ hè 2009: Vẫn chưa có… hiệu ứng domino

00:09 13/07/2009

Real đã khởi xướng rất thành công liền lúc 4 thương vụ mang tên Kaka, C.Ronaldo, Albiol và Benzema. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này thì phiên chợ mua sắm cầu thủ vẫn chưa thể khai thông với những cái tên khác liên tục được nhắc đến như Ribery, Alonso, Eto’o hay David Villa…
Real đã khởi xướng rất thành công liền lúc 4 thương vụ mang tên Kaka, C.Ronaldo, Albiol và Benzema. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này thì phiên chợ mua sắm cầu thủ vẫn chưa thể khai thông với những cái tên khác liên tục được nhắc đến như Ribery, Alonso, Eto’o hay David Villa…

C.Ronaldo giờ đã là người của Real nhưng “hiệu ứng Domino” mang tên Auguero vẫn chưa đến với MU
C.Ronaldo giờ đã là người của Real nhưng “hiệu ứng Domino” mang tên Auguero vẫn chưa đến với MU

Real từng khiến tất cả phải nể phục khi họ nhanh chóng đưa 4 cái tên nêu trên về sân Bernabeu. Nhưng chính CLB Hoàng Gia Tây Ban Nha hiện cũng đang loay hoay với tham vọng hòng sở hữu nốt hai món hàng khủng khác là Ribery và Alonso. Nhằm thay máu “bầy kền kền trắng”, Chủ tịch Perez và bộ sậu của ông đã quyết định phải mua thêm hai ngôi sao của Bayern và Liverpool. Tuy nhiên, diễn tiến của những thương vụ này lại không thể suôn sẻ như họ tưởng bởi cả Bayern và Liverpool đều có vẻ như không thiện chí bán.

Thế mới có chuyện Bayern thì “hét” giá của Ribery lên đến 80 triệu euro, còn “bầy quỷ” thì đòi Real phải chồng đủ cho họ những 40 triệu euro (lúc đầu còn đòi 47 triệu) mới chịu để Alonso ra đi. Chưa mua được Ribery và Alonso nên Real hiện cũng đang khá lúng túng trong việc thanh lọc bớt lực lượng nhằm tránh sự “phát phì” của quỹ lương ở mùa giải tới. Trong đó, với nhóm cầu thủ người Hà Lan thì mới chỉ có TĐ Huntelaar là đã tìm được bến mới ở Stuttgart. Còn lại gồm Drenthe, Seijder, Van der Vaart, Robben và cả Van Nistelrooy đều chưa biết tương lai sẽ ra sao, dù họ coi như đã không còn chỗ tại Bernabeu…

Cuối tuần qua, Man City đã bất ngờ đề nghị trả cho Barca 25,5 triệu bảng để mua Eto’o. Barca lập tức đồng ý và bản thân TĐ người Cameroon cũng OK khi được hứa sẽ hưởng mức lương lên tới 250.000 bảng/tuần. Tuy nhiên, vào phút chót thì trục trặc đã xả ra khi Eto’o còn đòi hỏi phía Barca phải “chặt đôi” số tiền chuyển nhượng. Đương nhiên là BLĐ đội bóng xứ Catalan đã không đồng ý với yêu sách này của Eto’o và trước diễn biến ấy của vụ việc thì Man City cũng vừa chính thức tuyên bố sẽ không theo đuổi thương vụ này nữa, để tập trung cho việc xúc tiến mua trung vệ Terry của Chelsea và Tevez - TĐ vừa được MU cho ra đi. Mặc dù vậy, riêng thương vụ của Terry hiện cũng đang rất phức tạp khi đội trưởng của Chelsea có vẻ như đã xiêu lòng trước mức lương 200.000 bảng/tuần mà Man City hứa trả (cao hơn 70.000/tuần so với lương Terry đang nhận tại Chelsea), nhưng chưa thể trực tiếp đàm phán với ông chủ Abramovich cùng GĐĐH Kenyon về điều này. Nếu không thể giữ chân Terry, chắc chắn Chelsea sẽ phải săn lùng bằng được một trung vệ tầm cỡ để thay thế tuyển thủ Anh 28 tuổi này.

Khác với mọi năm, mùa hè này Liverpool khá im hơi lặng tiếng trên TTCN. Hiện HLV Benitez mới chỉ bổ sung cho đội hình của “bầy quỷ” HV Johnson với giá 17 triệu bảng và ông chủ yếu tập trung giữ chân các trụ cột, nhất là với trường hợp của cặp TV Mascherano - Alonso. Barca đang chèo kéo Mascherano, còn Alonso thì là mục tiêu săn đuổi của Real như đã nói ở trên nên ngoài nhiệm vụ “bảo vệ” hai ngôi sao này thì thuyền trưởng của Liverpool cũng buộc phải tính đến phương án sẽ thay thế một trong số họ, hoặc cả hai - nếu Mascherano và Alonso cùng ra đi. Trong đó, tuyển thủ Anh Cattermole vừa chơi khá hay tại giải U21 châu Âu chính là sự quan tâm rất nghiêm túc của HLV Benitez trong trường hợp Mascherano hoặc Alonso trở thành quân bài “domino” bất đắc dĩ.

Trong khi đó, MU cũng vừa có thêm tới 3 bản hợp đồng mới (gồm TV Valencia, TV Obertan và TĐ Owen), nhưng đó đều là những phương án dự phòng chứ không phải là giải pháp cấp thiết hữu hiệu như các CĐV của CBL này mong muốn. C.Ronaldo đã chính thức ra đi và MU cũng đang khá rủng rỉnh về ngân sách sau sự đào tẩu của TV người Bồ Đào Nha. Do vậy, dù vừa “tặc lưỡi” bổ sung ngay 3 cái tên nêu trên song trong thâm tâm thì HLV Ferguson vẫn muốn có một sự thay thế tương xứng với R7. TĐ Aguero của A.Madrid là sự lựa chọn ấy của ông, nhưng thiện chí sẽ này (hứa trả cho A.Madrid tới 47 triệu euro) vừa đã bị chính Chủ tịch Cerezo của A.Madrid thẳng thừng từ chối. Có lẽ chưa bao giờ MU lại nhọc nhằn đến như vậy trong việc mua sắm các ngôi sao…

Nếu những thương vụ như Ribery, Alonso, Eto’o hay Terry, Villa v.v… không sớm trở thành hiện thực thì e rằng TTCN mùa hè này sẽ trở thành phiên chợ mà các CLB đều muốn mua cũng không được, mà bán cũng không xong…(!?)

THIÊN AN


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông