Tứ đại gia cùng thẳng tiến

17:11 13/04/2009

Hai trong số họ là MU và Arsenal đã phải làm khách, nhưng bàn ấn định chiến thắng 2-1 trước Sunderland của “gà son” Macheda ở phút 76 không chỉ đã giúp thày trò HLV Ferguson tiếp tục giữ vững ngôi đầu BXH, mà đó còn là thời điểm chính thức đánh dấu cú đồng tốc lao thẳng về phía trước của cả nhóm “tứ đại gia”…
Hai trong số họ là MU và Arsenal đã phải làm khách, nhưng bàn ấn định chiến thắng 2-1 trước Sunderland của “gà son” Macheda ở phút 76 không chỉ đã giúp thày trò HLV Ferguson tiếp tục giữ vững ngôi đầu BXH, mà đó còn là thời điểm chính thức đánh dấu cú đồng tốc lao thẳng về phía trước của cả nhóm “tứ đại gia”…

Thần tài Macheda lại trở thành người hùng của MU
Thần tài Macheda lại trở thành người hùng của MU

Bởi trước lúc Macheda một lần nữa đưa MU thoát hiểm, dù cùng phải làm khách trên sân của Wigan và bị đối thủ khó chịu này sớm vượt lên dẫn trước ngay ở phút 17, nhưng ở các phút 61 và 71 thì “pháo thủ” Arsenal cũng đã đảo ngược tình thế với 2 pha lập công của TV Walcott và HV Silvestre. Không những vậy, ngay trước khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang thì TĐ Arshavin và chân sút trẻ Billong mới được tung vào sân còn kịp ghi thêm 2 bàn nữa giúp đoàn quân của HLV Wenger nhấn chìm Wigan tới 4-1 và Arsenal hiện đã có trong tay 61 điểm để củng cố vững chắc hơn ngôi thứ 4 trên BXH với 9 điểm tạm hơn đối thủ Aston Villa đang bám sau.

Trở lại với chuyến làm khách trên sân Sunderland của Manchester, ai cũng có thể nhận thấy rằng các học trò của HLV Ferguson đã bị hao tổn binh lực như thế nào sau trận hòa 2-2 ngay trên sân nhà trước Porto ở lượt đi TK Champions League. Cho nên, dù vẫn ở đẳng cấp cao hơn so với đối thủ đang nhóm cầm đèn đỏ, song sức lực suy giảm đã không cho phép các cầu thủ MU tràn lên tấn công ào ạt và bàn mở tỷ số của họ ở phút 19 do công của lão tướng Paul Scholes chính là tình huống rất giống với pha ghi bàn quyết định vào lưới Thái Lan đưa ĐTVN đăng quang AFF cup 2008 của TĐ Công Vinh. Chỉ khác, nếu như Minh Phương là người đã đá phạt tạo cơ hội cho Công Vinh, thì Rooney đã tung đường chuyền tương tự sau pha đột phá cũng chếch bên cánh trái và Scholes thì không bị các HV Sunderland đeo bám quyết liệt như Công Vinh. Tuy nhiên, trước và sau bàn mở tỷ số của Scholes thì hàng thủ của MU vẫn lộ ra những lỗ hổng khiến TM Foster luôn phải làm việc khá vất vả. Rồi điều mà các CĐV của họ lo lắng cũng đã đến ở phút 56, khi TV Tainio của Sunderland thoải mái thoát xuống bên cánh trái tạt bóng vào và cả hàng thủ của MU đã không thể ngăn chặn pha đánh đầu dũng mãnh rồi dù đã ngã song vẫn kịp tung chân vuốt bóng vào lưới TM Foster của TĐ Jones, 1-1 cho Sunderland.

Cần phải nhắc lại rằng, khi MU xung trận thì trước đó Liverpool đã ra quân và đè bẹp Blackbrun tới 4 bàn không gỡ nên nếu họ bị cầm hòa hoặc sảy chân trước Sunderland thì chắc chắn ngôi đầu BXH của Manchester sẽ rơi vào tay “bầy quỷ”. Do vậy, dù biết rất rõ là phải dành sức cho trận TK lượt về Champions League với Porto sau đây 2 ngày, nhưng HLV Ferguson vẫn lần lượt phải tung thêm C.Ronaldo và thần tài Macheda vào sân thay TV P.Ji-sung và TĐ Berbatov ở các phút 69 và 74. Tuy nhiên, nếu như sự có mặt của Ronaldo chưa mang lại điều gì đáng kể, thì Macheda lập tức lại trở thành người hùng của Manchester chỉ sau 2 phút xuất hiện. Đó là tình huống mà TV Carrick tung cú sệt từ xa và hàng thủ của Sunderland đều sững sờ khi bóng đã đi trúng gót chân rất nhạy của Macheda làm đổi hướng rồi bay thẳng vào góc xa khiến TM Gordon không kịp phản xạ, 2-1 cho Manchester. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu và Macheda lại là cái tên sẽ khiến báo giới còn phải tốn nhiều giấy mực. Đơn giản là vì chân sút người Italia chưa đầy 18 tuổi này chính là người hùng vừa đã giúp đoàn quân của HLV Ferguson giữ vững ngôi đầu BXH qua 2 vòng đua mà tưởng chừng như họ sẽ phải khựng lại.

Bởi như trên đã nói, sau cú ngã vỡ mặt thua địch thủ Chelsea 1-3 ngay trên sân nhà ở lượt đi TK Champions League màu này, thì “bầy quỷ” Liverpool vừa đã bừng tỉnh khi họ đè bẹp đối thủ Blackburn tới 4-0 và chỉ chờ MU sảy chân là tạm chiếm ngôi đầu BXH. Nhưng có lẽ đây chỉ là liều thuốc tinh thần cần thiết với thày trò HLV Benitez trước canh bạc giữa họ với Chelsea ở lượt về TK Champions League mà thôi, chứ ngôi đầu BXH Premiership thì vẫn trong tay Manchester với 71 điểm, khi đoàn quân của HLV Ferguson vẫn đang hơn Liverpool 1 điểm và còn một trận sẽ đá bù.

Trong khi đó, Chelsea cũng vừa giành thêm 3 điểm nữa trên sân nhà để tiếp tục nuôi hy vọng lật đổ Liverpool và MU, khi họ đánh bại Bolton 4-3 và đã có trong tay 67 điểm. Tuy nhiên, chỉ suýt nữa thôi thì Chelsea cũng đã phải trả giá trong vòng gần 30 phút cuối trận. Bởi đến phút 64 thì tỷ số đã là 4-0 nghiêng về họ sau những pha lập công của Ballack, Drogba, Lampard và lại là Drogba. Thế nhưng, do chủ quan và thoáng mất tập trung, Chelsea đã để cho một Bolton đang ở nửa cuối BXH vùng lên ghi liền 3 bàn ở các phút 70, 74 và 78… Nếu HLV Hiddink không kịp chấn chỉnh ngay các học trò, chưa biết chừng họ sẽ thực sự phải trả giá rất đắt hơn trong trận đón tiếp Liverpool đêm mai…

THIÊN AN


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông