V. League 2009: Địa chấn trên phố Núi

18:57 09/02/2009

Vòng 1 giải bóng đá vô địch quốc gia V. League 2009 đã khởi tranh với nhiều bất ngờ thú vị: Trên phố Núi, “gã nhà nghèo” Đồng Tháp đã quật ngã HAGL với ba bàn không gỡ bằng hattrick của Anjembe cũng như cú “ngã hụt” của ĐTLA khi hành quân đến Nha Trang và Thể Công mất trắng 2 điểm vào phút cuối trong trận debby trên sân Hàng Đẫy…
Vòng 1 giải bóng đá vô địch quốc gia V. League 2009 đã khởi tranh với nhiều bất ngờ thú vị: Trên phố Núi, “gã nhà nghèo” Đồng Tháp đã quật ngã HAGL với ba bàn không gỡ bằng hattrick của Anjembe cũng như cú “ngã hụt” của ĐTLA khi hành quân đến Nha Trang và Thể Công mất trắng 2 điểm vào phút cuối trong trận debby trên sân Hàng Đẫy…

Kesley (giữa) ghi bàn thắng đầu tiên khi là công dân Việt Nam
Kesley (giữa) ghi bàn thắng đầu tiên khi là công dân Việt Nam

Cuộc đối đầu giữa thầy và trò trong trận Đà Nẵng gặp XM.HP mà phần thắng nghiêng về phía học trò Lê Huỳnh Đức trước ông thầy một thời là HLV A. Riedl giúp Đà Nẵng đòi xong món nợ tại mùa giải năm trước khi họ phải uất ức nhìn thầy trò HLV Vương Tiến Dung cầm đủ ba điểm về đất Cảng và sau đó là một chuỗi dài đội bóng sông Hàn chìm trong khủng hoảng. Bàn thắng của Almeida ngay phút thứ 10 khiến ông Riedl phải nhận thất bại trong trận ra quân tại V.League sau khi bị loại khỏi Cúp quốc gia. Khó khăn chồng chất đang chờ HLV người Áo bởi XM.HP đã không thể có sự khởi đầu thuận lợi. Tuy nhiên, thất bại của XM.HP chưa phải là dấu ấn lớn bởi Đồng Tháp mới là đội bóng làm nên cơn “địa chấn” tại vòng 1 V.League 2009 khi quật ngã HAGL ngay tại Pleiku với ba bàn trắng.

Với tham vọng giành ngôi vô địch V.League, HAGL đã tung hết những cầu thủ xuất sắc nhất ra sân để giành chiến thắng trước Đồng Tháp. Trong 4 lần gặp nhau gần đây, chưa bao giờ HAGL thất bại trước Đồng Tháp nhưng HLV Dusit với những cầu thủ xuất sắc như: Lee Nguyễn, Thonglao, Agostinho đã hoàn toàn bế tắc trong việc tìm đường mở toang mành lưới của Đồng Tháp. Hàng thủ chơi sơ hở đã khiến đội bóng của bầu Đức trả giá và Anjembe đã không bỏ lỡ cơ hội thể hiện mình bằng ba bàn thắng giúp Đồng Tháp tạo nên bất ngờ lớn nhất tại vòng 1 và phần thưởng cho họ chính là vị trí số 1 trên BXH.

Trong khi đó tại Nha Trang, ĐTLA đã ghi cả hai bàn thắng nhưng phần thưởng của họ chỉ là một điểm. Phút 29, HV Phan Văn Giàu đã có pha đốt lưới nhà đầu tiên của V.League 2009 giúp Khánh Hoà có bàn thắng vượt lên dẫn trước. Trong thế trận cân bằng, tưởng chừng ĐTLA sẽ trắng tay nhưng sự xuất sắc của Tshamala với bàn thắng ở phút 82 đã giúp HLV Trần Công Minh giật lại một điểm quý giá. Tại Hà Nội, Thể Công cũng lâm vào cảnh mất điểm ở phút cuối như Khánh Hoà khi chạm trán T&T HN trên sân Hàng Đẫy.

Có bàn thắng sớm do công của TĐ Nyom nhưng Thể Công đã không thể duy trì được thế trận và Vy Đức Anh đã ghi bàn san bằng tỷ số cho T&T HN ở phút 87 sau pha kiến thiết của Lê Công Vinh. Chia điểm trong trận ra quân, các CĐV của Thể Công có lý do để nuối tiếc khi họ có thế trận tốt hơn trong hiệp 1 nhưng lại không thể duy trì được khi hiệp 2 bắt đầu. Cũng giành chiến thắng “3 sao” như Đồng Tháp nhưng cách chiến thắng của Bình Dương đúng với vị thế của nhà ĐKVĐ.

Không quá vất vả, Bình Dương đã có màn chào khán giả nhà tuyệt diệu với ba bàn thắng của Đức Thiện, Philani và Kesley. Trận đấu giữa hai đội bóng thành Vinh giữa QK 4 và SLNA mang đậm dấu ấn của Văn Quyến khi “thằng béo” là người ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu để khẳng định sự trở lại của mình. Luôn chơi vật vờ thậm chí là mờ nhạt nhưng bản năng sát thủ đã giúp Văn Quyến mang về ba điểm cho SLNA cũng như tự giúp mình cởi bỏ được gánh nặng tâm lý khi trở lại với bóng đá sau nhiều năm vắng bóng… Tại Thanh Hoá, CLB TP.HCM mà tiền thân là TMN.CSG đã thất thủ trước đội chủ nhà với tỷ số 2-0.

PHAN ANH


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông