V. League 2009: Vé cuối thuộc về ai?

17:03 09/07/2009

V. League 2009 chỉ còn 7 vòng đấu nữa là kết thúc, ngôi vị dẫn đầu khó thoát khỏi tay Đà Nẵng và đội bóng sông Hàn. Phía dưới BXH, Thanh Hoá chỉ còn có thể trụ hạng trên lý thuyết, còn thực tế thầy trò HLV Nguyễn Văn Tiến chỉ còn chiến đấu vì danh dự. Một vé xuống hạng coi như đã có chủ, còn lại 1,5 suất đang bị các đội bóng tìm mọi cách thoát tên khỏi danh sách tử thần.
V. League 2009 chỉ còn 7 vòng đấu nữa là kết thúc, ngôi vị dẫn đầu khó thoát khỏi tay Đà Nẵng và đội bóng sông Hàn. Phía dưới BXH, Thanh Hoá chỉ còn có thể trụ hạng trên lý thuyết, còn thực tế thầy trò HLV Nguyễn Văn Tiến chỉ còn chiến đấu vì danh dự. Một vé xuống hạng coi như đã có chủ, còn lại 1,5 suất đang bị các đội bóng tìm mọi cách thoát tên khỏi danh sách tử thần.

QK4 (áo sáng) đang là ứng cử viên rớt hạng sáng giá nhất
QK4 (áo sáng) đang là ứng cử viên rớt hạng sáng giá nhất

Điểm mặt anh tài phía cuối BXH, QK4 đang ở vị trí áp chót kèm theo một suất xuống hạng, còn TP. HCM đang có vé đi Play off. Tuy nhiên, V. League 2009 còn tới 7 vòng đấu và cục diện trên BXH có thể thay đổi chỉ sau một vài trận thắng. Bốn đội bóng có nguy cơ nhận vé xuống hạng trực tiếp là QK4, TP. HCM, Nam Định và HAGL. Bởi khoảng cách điểm số giữa các CLB trên là không lớn, đội ít điểm nhất là QK4 có 21 điểm trong khi HAGL đứng ở vị trí thứ 10 nhưng cũng chỉ có 23 điểm.

Trong cuộc đua trốn vé xuống hạng, HAGL và TP. HCM có chút lợi thế khi họ mới chỉ thi đấu 18 trận. Với 22 điểm hiện có, nếu TP. HCM giành chiến thắng trước HAGL ở trận đấu bù thầy trò HLV Lư Đình Tuấn sẽ chiếm vị trí thứ 10 trên BXH đẩy đội bóng phố Núi xuống phía dưới. Tuy nhiên, khả năng giành chiến thắng trước HAGL là khó khăn nhưng TP. HCM vẫn có khả năng gây bất ngờ bởi đội bóng của HLV Lư Đình Tuấn đã từng quật ngã Đà Nẵng với tỷ số 3-2. Phong độ yếu kém và những bất ổn ở ngoại binh đã khiến cho QK4 trượt dốc không phanh khi lượt về V. League bắt đầu. Kết thúc lượt đi, đội bóng của HLV Vũ Quang Bảo vẫn chễm chệ ở vị trí thứ 3 trên BXH nhưng sự ổn định đã không ở lại với đội bóng áo lính và trong 5 trận đấu ở lượt về, QK4 chỉ có đúng 3 điểm và tiếp tục duy trì thành tích là đội bóng chưa biết hoà.

Ngoại binh làm mình, làm mẩy đã khiến cho QK4 không duy trì được sức mạnh của mình và họ trượt thẳng xuống áp chót BXH và kèm theo đó là một suất xuống hạng trực tiếp. QK4 đang gặp vô vàn khó khăn cả về lực lượng, điểm số và tinh thần thi đấu và nhiều khả năng họ sẽ có tên trong tấm vé xuống hạng cùng Thanh Hoá.

Trong số 4 đội bóng ở nhóm cuối, Nam Định và HAGL là có khả năng “trốn thoát” bởi Nam Định là đội bóng có lối chơi rất khó chịu và một dàn nội binh chất lượng cao. Sự ổn định là điều mà đội bóng thành Nam đang tìm kiếm bởi họ có thể chơi rất hay trước đối thủ này nhưng lại chơi ngờ nghệch trước đội bóng khác. Một thuận lợi lớn cho Nam Định là họ có những trận đối đầu trực tiếp với các đối thủ như TP. HCM, HAGL và nhiều khả năng thầy trò HLV Nguyễn Thế Cường sẽ thoát hiểm khi mùa giải kết thúc. Còn với HAGL thì vị trí hiện tại chỉ là chỗ ở tạm của thầy trò HLV Dusit, với tiềm lực mạnh và đội ngũ cầu thủ toàn sao không có lý do gì khiến cho HAGL phải có tên tấm vé xuống hạng.

Tuy nhiên, đó mới chỉ là các ứng cử viên sáng giá cho suất xuống hạng và vé đi Play off. V.League 2009 còn tới 7 vòng đấu và khoảng cách điểm số giữa các đội ở Top cuối và giữa BXH không có khoảng cách quá lớn. QK4 đứng áp chót nhưng chỉ kém đội đứng thứ 3 là Đồng Tháp có 7 điểm nên nếu sảy chân thì rất có thể XM. HP, T&T Hà Nội hay Thể Công đều có thể rơi xuống nhóm nguy hiểm.

Ngôi vị đầu bảng kèm chức vô địch chắc chắn không ngoài cái tên Đà Nẵng và V. League bước vào những vòng đấu cuối với sự quyết liệt diễn ra giữa các đội bóng đang đứng phía dưới BXH. Hiện nay, ứng cử viên sáng giá nhất vẫn là QK4 bởi điểm số và những bất ổn về lực lượng. Khó cho HLV Vũ Quang Bảo bởi đội bóng áo lính đang gặp bất lợi về nhiều mặt. TP. HCM cũng khó trốn khỏi vé Play off bởi các vòng đấu tới họ cũng phải đối đầu với nhiều đối thủ “rắn mặt”. Còn đối với Nam Định và HAGL, vị trí hiện tại chỉ là một tai nạn và 7 vòng đấu tới là cơ hội để họ vượt lên giành lại vị thế của mình.

Phan Anh


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông